Bầu cử bãi nhiệm California làm ‘chộn rộn’ Little Saigon

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuộc bầu cử đặc biệt của California để quyết định có bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom hay không diễn ra trong không khí hào hứng và sôi nổi tại các khu vực quanh Little Saigon hôm Thứ Ba, 14 Tháng Chín.

Ba người gốc Việt, hai ông chống gậy và một bà tập tễnh nối gót nhau vào phòng phiếu ở Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Westminster. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đa số cử tri gốc Việt rủ nhau đến phòng bỏ phiếu đều cầm sẵn trên tay lá phiếu đã điền xong, dán kín, và ký tên.

Một trong những phòng phiếu có nhiều người gốc Việt nhất là Garden Grove Sports & Recreation Center bên hông trung học Bolsa Grande, Garden Grove, ngay trung tâm Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, nên rất thuận tiện cho cử tri gốc Việt.

“Tôi ghi danh bầu cử khiếm diện từ hơn 15 năm nay, từ hồi có quốc tịch,” ông Dương Quang Lâm, cư dân Westminster, chia sẻ.

Ông giải thích: “Mình chữ nghĩa vừa đủ để thi quốc tịch nên mình cần nhiều thời gian mà suy nghĩ. Ở nhà, gặp chữ nào không hiểu, mình thủng thỉnh tra tự điển, hay gặp ông nào, bà nào mà mình không biết, mình ‘tra Google’ chứ vô phòng bầu cử, mình căng thẳng, thiếu cân nhắc.”

Một ông gốc Việt “dám” nhờ giúp đỡ bên ngoài phòng phiếu. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông tự ý chia sẻ: “Tôi bỏ phiếu chống ông Newsom vì ông ‘dân chủ’ quá, lo cho dân ở lậu hơn là lo cho người đóng thuế.”

Ông vui vẻ nói: “Nếu nhận được cái check $600 thì có thể tôi đổi ý, mà chờ hoài không thấy gì, tôi ‘vote yes’ cho rồi. ‘Sorry Newsom!’”

Những cử tri khác cũng vui vẻ góp chuyện.

Một bà chỉ cho biết họ tiếng Việt của bà là Trần, nói bằng tiếng Anh: “Tôi không nói tôi bầu cho ai, nhưng tôi có thể nói rằng California là đất sống của đảng Dân Chủ. ‘Mr. Ex President’ đã làm tôi chán ngấy Cộng Hòa quá rồi.”

Một ông gốc Việt gần đó lập tức quắc mắt, định nói gì đó, nhưng một ông da trắng to lớn cầm tay bà đi thẳng vào phòng phiếu.

Ngoài sân, vài người vừa bầu xong, tụ nhau ở một góc.

Hàng dài cử tri tại Phòng Thương Mại Westminster. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Lê An Phước nói: “Ăn cây nào, rào cây nấy. Vợ chồng tôi bệnh rề rề nhiều năm rồi, nếu không nhờ đảng Dân Chủ thì đâu có tiền mà trả bệnh viện nổi.”

Bà thêm: “Bây giờ ông thống đốc đang ‘gặp nạn’ như vậy mà mình không bầu cho ông thì tệ quá. Mình đâu có tốn kém gì, chỉ chịu khó chút thôi.”

Một ông giấu họ, chỉ cho biết tên tiếng Việt là Thắng, nói nhỏ: “Tôi bầu giữ ông Newsom lại nhưng tôi phải nói với đám bạn là tôi bầu cho người khác vì bạn tôi không hiểu, lúc nào cũng bênh Cộng Hòa, sai trái cũng bênh, hết sức vô lý.”

Một địa điểm khác đông cử tri gốc Việt đến là Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Westminster gần tòa thị chính.

“Tôi tình nguyện làm ở đây từ năm 2020, trong cuộc bầu cử bãi nhiệm Thị Trưởng Tạ Đức Trí với Nghị Viên Kimberly Hồ và Phó Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn đến giờ. Tôi thấy người mình thường bầu sớm hơn các sắc dân khác. Nhưng đó chỉ là nhận xét cá nhân thôi,” một thiện nguyện viên chia sẻ nhận xét lúc nghỉ giải lao. “Phần tôi, tôi chỉ nói là kỳ bầu cử tổng thống, tôi bầu cho ông Biden. Thế thôi.”

Cử tri tuân thủ qui định thời COVID-19, đeo khẩu trang và cách nhau 2 mét. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Một địa điểm quen thuộc khác của người Việt là Phòng Thương Mại Westminster, ở góc đường Beach và đường Hazard.

Vì đã điền phiếu bầu sẵn ở nhà rồi nên cử tri vào phòng phiếu rất nhiều và ra về cũng rất nhanh. Họ tấp nập ra vô như trảy hội.

Ông William Nguyễn rảo bước ra xe sau khi bỏ phiếu.

Ông nói: “Tôi ‘vote yes’ vì hồi Tháng Ba, 2019, ông Newsom nói một câu ảnh hưởng đến ba, bốn tiệm nail của vợ chồng con gái tôi. Sao ‘ổng’ không nói xấu nhà hàng Tàu? Sợ nó chắc. Hay có làm ăn với nó thiệt?”

Sau giờ ăn trưa, số cử tri đến phòng bỏ phiếu đông hẳn lên và số người xếp hàng ở Courtyard Center trên đường Main, Garden Grove, tạo thành một hàng ngoằn ngoèo.

Một bà gốc Việt hân hoan ra về sau khi làm xong bổn phận công dân. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Danh Lê, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi đã bầu bãi nhiệm ông Newsom rồi và cũng chọn người thay thế hẳn hòi hôm cuối tuần, nhưng sáng nay tôi đổi ý nên đang ở sở, phải xin phép nghỉ để ra đây xin lại phiếu bầu mới. Cái cũ tôi nhờ họ vứt đi.”

Bà Bella Nguyễn, cư dân Garden Grove, từ tốn nói: “Tôi muốn ông Gavin Newsom ở lại vì ông đã đưa California qua những khó khăn lúc đại dịch.”

Bà nhấn mạnh: “Không ai dại dột mà đi ‘thay ngựa giữa dòng’ cả. Ông Newsom còn có thể thành tổng thống đấy.”

Nhờ cuộc bầu cử bất thường này mà khu Little Saigon trở nên “chộn rộn.” [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT