Pháp Hội Địa Tạng tại Little Saigon, cầu cho các hương linh mau siêu thoát

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Pháp Hội Địa Tạng lần thứ 10 do Tổng Hội Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) và nghĩa trang Peek Funeral Home, Westminster, phối hợp tổ chức, diễn ra vào sáng Thứ Bảy, 11 Tháng Chín, tại khu Tượng Đài Thuyền Nhân trong nghĩa trang.

Lễ cầu nguyện rước hương linh 13 quân nhân Hoa Kỳ tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo ban tổ chức, Pháp Hội Địa Tạng với ước nguyện làm ấm lòng người ra đi, an lòng người ở lại, là lễ tưởng niệm, tri ân đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, các bậc tiền bối hữu công, chư Anh Linh, Anh Hùng Liệt Nữ vị quốc vong thân, các Thuyền Nhân, Bộ Nhân đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do, các nạn nhân đã qua đời vì thiên tai dịch bệnh, tai nạn giao thông, bom rơi, đạn lạc… và nhất là tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 11 Tháng Chín, 2001, cùng 13 tử sĩ Hoa Kỳ vừa tử nạn tại Kabul, Afghanistan, và những người đã ra đi vĩnh viễn vì dịch bệnh COVID-19.

Trước đó một ngày, hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Chín, chư tôn đức thuộc GHPGVNTNHK làm lễ dâng hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, được tổ chức tại chùa Liên Hoa, Garden Grove, do Hòa Thượng Thích Nhật Quang, phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, làm sám chủ.

Các quân nhân thuộc Sư Đoàn 1 Quân Đoàn I Dự Bị Quốc Gia Hoa Kỳ trước hương linh 13 quân nhân Hoa Kỳ tại Pháp Hội Địa Tạng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau đó phái đoàn chư tôn đức đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, để làm lễ dâng hương và cầu nguyện trước di ảnh của 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Kabul, Afghanistan, vừa qua.

Di ảnh 13 quân nhân Hoa Kỳ được nhà quàn rước về nghĩa trang Peek Funeral Home, cùng đoàn xe jeep hộ tống chư tôn đức đi ngang qua tượng đài Đức Thánh Trần trên đường Bolsa, Westminster, và tượng đài Vua Quang Trung trên đường Euclid, Garden Grove.

Đến 7 giờ 30 phút tối Thứ Sáu là nghi thức an vị 13 tử sĩ Hoa Kỳ trước tượng đài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, đối diện Tượng Đài Thuyền Nhân trong nghĩa trang.

Thượng Tọa Thích Thánh Minh, trưởng ban tổ chức Pháp Hội Địa Tạng kỳ 10, nói lời khai mạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sáng hôm sau, Thứ Bảy, 11 Tháng Chín, tại nghĩa trang Peek Funeral Home, Pháp Hội Địa Tạng bắt đầu lúc 8 giờ sáng, đánh dấu một chặng đường của lịch sử Hoa Kỳ với 20 năm tưởng niệm những người đã mất trong ngày 11 Tháng Chín, 2001, khi tòa tháp đôi ở New York và Ngũ Giác Đài bị quân khủng bố tấn công, khiến gần 3,000 người chết, cũng là ngày đánh dấu 10 năm khai mở Pháp Hội Địa Tạng, rải tâm từ đến mọi người, mọi nơi. Người sống đem tình thương cầu nguyện cho người chết, và người chết nghe kinh kệ, theo lời Phật dạy để sinh về thế giới an lành.

Lễ dâng hương khai Kinh Địa Tạng do Hòa Thượng Thích Tuệ Uy, phó tổng vụ trưởng Tổng Vụ Truyền Thông GHPGVNTNHK, làm sám chủ.

Ông Sean Hadad, giám đốc nghĩa trang Peek Funeral Home, cảm tạ chư tôn đức và Phật tử dự Pháp Hội Địa Tạng, cầu nguyện cho các hương linh mau siêu thoát. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tất cả các vong linh người đã mất, gồm 58,000 quân nhân Hoa Kỳ và quân nhân các nước đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do tại miền Nam Việt Nam, các chiến sĩ trận vong thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các oan hồn uổng tử trong lao tù Cộng Sản sau năm 1975, các Thuyền Nhân, Bộ Nhân đã bỏ mình trên đường tìm tự do, các bệnh nhân khắp nơi đã tử vong vì COVID-19, và 13 quân nhân Hoa Kỳ vừa thiệt mạng tại Kabul, Afghanistan, được mọi người cùng cầu nguyện cho mau chóng siêu thoát.

Tiếp theo là lễ Mông Sơn Thí Thực, do Hòa Thượng Thích Tuệ Uy làm sám chủ, cùng chư tôn đức tăng ni đọc kinh cầu nguyện cúng thí thực cho các cô hồn vất vưởng thê lương, chết bất đắc kỳ tử, bà con họ hàng không ai hay biết.

Quang cảnh Pháp Hội Địa Tạng Kỳ 10. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tùy theo tôn giáo của mình, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng và phái đoàn Châu Đạo Cao Đài Nam California cùng hiệp dâng lời cầu nguyện.

Tiếp theo, Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy đọc bài “Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh” của đại thi hào Nguyễn Du, một bài văn tế chữ Nôm đã ra đời từ thế kỷ 19 sau một trận đại dịch khủng khiếp làm hàng triệu người chết, cả nước tràn đầy âm khí khiến các chùa đều lập đàn cầu siêu cho các oan hồn uổng tử.

Phái đoàn Châu Đạo Cao Đài Nam California cùng hiệp dâng lời cầu nguyện trong Pháp Hội Địa Tạng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tại Pháp Hội Địa Tạng, người còn sống có tâm, người đã chết có tình, tất cả đều nghe lời Phật dạy, không phân biệt người có đạo hay không có đạo, người Phật tử hay không là Phật tử, đều cầu nguyện cho chư vị hương linh, giác linh, và vong linh, tất cả đều quy tụ về, với tâm lực, tâm đức, tuệ đức và sức lực của mỗi người tập hợp lại, nhờ oai lực của chư tăng ni và Phật tử, tất cả đều đem hết tâm lành để cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh, cho chư vị hương linh được nghe kinh kệ để sinh về thế giới lành.

Thượng Tọa Thích Trừng Sỹ, viện chủ chùa Pháp Nhãn ở tiểu bang Texas, nói: “Lễ Hội Vu Lan và Pháp Hội Địa Tạng đều giống nhau ở tình thương rải cho muôn loài, hạnh nguyện của ngài Địa Tạng và ngài Mục Kiền Liên đều cầu nguyện cho người sống lẫn người chết, trong đó có ơn quốc gia nơi mình sinh ra lớn lên và làm việc, đều thọ ơn các vị anh hùng dân tộc. Ở đất nước Hoa Kỳ, phải luôn nhớ nghĩ và đem tình thương để góp phần cầu nguyện cho chư vị có công lập quốc, giữ gìn đất nước này từ xưa cho tới nay.”

Lễ Mông Sơn Thí Thực trong Pháp Hội Địa Tạng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tuy khác ngày tháng cúng tế nhưng đều giống nhau ở việc hành trì, chư vị tôn đức tăng ni đều đem tâm lực, nguyện lực và sức lực để cầu nguyện, đó là ý nghĩa của Pháp Hội Địa Tạng hôm nay, và Thượng Tọa Thích Thánh Minh – tổng vụ trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, viện chủ chùa Hội Phước ở New Mexico, trưởng ban tổ chức Pháp Hội Địa Tạng kỳ 10 – đem tâm lành để thực hiện pháp hội này đã 10 năm nay, theo gương Đức Địa Tạng và Đức Mục Kiền Liên, cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh, khắp nơi đều được giải thoát,” thượng tọa chia sẻ.

Bà Rose Mai, pháp danh Ngọc Linh, vợ một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, đến từ sớm để dự lễ, cho hay bà luôn dự các Pháp Hội Địa Tạng trong nhiều năm qua, chỉ trừ hai năm vừa rồi không tổ chức vì COVID-19.

Lễ an vị hương linh 13 quân nhân Hoa Kỳ trong Pháp Hội Địa Tạng kỳ 10. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Năm nay tôi rất xúc động vì quý thầy và Phật tử với tâm lành hiệp cùng nhau đọc Kinh Địa Tạng trong hai tiếng đồng hồ. Thật quý hóa vô cùng, tôi cũng muốn các con tôi phải biết đến pháp hội này, nếu không chúng không biết cội nguồn mình ở đâu, ông bà cha mẹ và các vị tổ tiên của mình là ai, cùng các vị có công lập nước và giữ nước,” bà Mai nói.

Sau buổi lễ, mọi người cùng được ban tổ chức mời dự bữa cơm chay, trong tâm tình của những người con tuy xa quê nhưng vẫn nhớ và gìn giữ những tập tục đẹp trong văn hóa Việt Nam. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT