5 phim tình cảm, hài hước tuổi mới lớn của Disney

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Hãng phim Disney từ xưa đến nay nổi tiếng là nhà sản xuất “mát tay” các bộ phim dành mọi lứa tuổi trong gia đình, từ các dự án hoạt họa cho đến các bộ phim tình cảm nhưng không kém phần hài hước.

Minh tinh gạo cội Jamie Lee Curtis (trái) và Lindsay Lohan (phải) có màn kết hợp cực kỳ ăn ý với nhau trong “Freaky Friday,” khiến khán giả cười không ngừng nghỉ. (Hình: motionpictures.org)

Dưới đây là tổng hợp năm bộ phim về lứa tuổi dậy thì cực kỳ ăn khách mà Disney phát hành trong suốt thời gian qua.

Hy vọng qua những bộ phim teen này, khán giả không chỉ được giải trí, mà còn có thể là dịp để các bậc cha mẹ khi xem phim có cơ hội hiểu rõ hơn, thông cảm hơn cho con cái của mình khi ở lứa tuổi “ẩm ương.”

Freaky Friday

“Freaky Friday,” hay còn gọi là “Ngày Thứ Sáu Kỳ Quái,” là một bộ phim gia đình, tuổi mới lớn cực kỳ hài hước, thú vị và cũng đầy thông điệp về tình thương. Với nét diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, cô nàng Lindsay Lohan khi ấy vừa mới 16 tuổi nhưng đã chiếm trọn tình cảm yêu thương của khán giả và được giới nghệ thuật đánh giá cao.

Bên cạnh đó, màn thể hiện xuất sắc của minh tinh gạo cội Jamie Lee Curtis khi hóa thân thành tính cách của một nữ sinh 17 tuổi trong bộ dạng người lớn phải khiến mọi người không khỏi trầm trồ.

Sự hoán đổi từ mẹ thành con, con thành mẹ đã đem lại vô số những tình huống “dở khóc dở cười” cho cả Anna và mẹ. Nhờ sự hoán xác này, mà bà Tess có thể hiểu hơn đứa con gái mới lớn đam mê nhạc rock của mình, còn Anna thì hiểu và thông cảm hơn cho những vấn đề mà mẹ mình phải giải quyết trong đời sống mỗi ngày. Từ đó, cả hai có cơ hội hóa giải mọi hiểu lầm và xích mích với nhau.

Đặc biệt, bài hát nổi tiếng của công chúa nhạc Pop Britney Spears mang tên “Baby One More Time” được phối lại và sử dụng trong bộ phim tạo nên điểm nhấn cực kỳ thú vị, đồng thời trở thành ca khúc được làm lại được ưa thích nhất trong năm 2003.

Mặc dù kinh phí thực hiện phim chỉ $26 triệu, nhưng Disney đã thu về doanh thu khổng lồ với số tiền hơn $160 triệu.

“Princess Protection Program” là sự kết hợp giữa hai nàng công chúa nhà Disney bao gồm Demi Lovato (trái) và Selena Gomez. (Hình: motionpictures.org)

Princess Protection Program

Năm 2009, nữ đạo diễn Allison Liddi-Brown thực hiện bộ phim “Princess Protection Program” với sự góp mặt của hai gương mặt trẻ mới nổi và ăn khách do Disney lăng xê là Selena Gomez và Demi Lovato.

Trong phim, Demi Lovato vào vai công chúa Rosalinda Maria Montoya Fiore ở xứ sở Costa Luna, phải chạy trốn khỏi vương quốc sau khi bị đảo chính. Cô được một tổ chức bí mật bảo vệ, đưa sang Mỹ và ở nhà của một thành viên tổ chức. Tại đây, cô gặp Carter Mason, con gái của vị cận vệ, cùng tuổi với nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau.

Một người là công chúa, quen với cuộc sống từ nhỏ, phải thay đổi môi trường để thích nghi với hiện tại, trong khi đó, cô nàng trung học Carter thì là tomboy chính hiệu, không thể chịu được một người lạ trong nhà mình. Cả hai phải dần học cách thích nghi để sinh sống với nhau, và dần dần tình bạn giữa hai cô nàng hình thành.

Rũ bỏ hình tượng nhí nhảnh, Miley Cyrus hóa thân thành cô nữ sinh đa sầu đa cảm và cực kỳ yêu âm nhạc. (Hình: motionpictures.org)

The Last Song

Bắt đầu từ năm 2006 trở đi, Miley Cyrus là cái tên tiếp theo tiếp nối hai đàn chị Lindsay Lohan và Hillary Duff trở thành nàng công chúa của Disney.

Bên cạnh bộ phim truyền hình và điện ảnh “Hannah Montana” nổi tiếng rầm rộ với Miley Cyrus đảm nhận vai chính, Disney còn đầu tư thêm một dự án khác cho cô nàng sinh năm 1992 mang tên “The Last Song,” phát hành năm 2010.

Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Nicolas Sparks, kể về cô nàng 17 tuổi Veronica “Ronnie” Miller có kỳ nghỉ Hè tại Georgia thăm cha sau khi cha mẹ cô ly dị, trước khi bước vào đại học. Ba tháng sinh sống tại thị trấn Wrightsville Beach đã giúp Veronica đối mặt với những lo lắng về quyết định đi học của mình, đồng thời cởi mở với mọi người hơn, thay vì luôn giấu giếm mình trong những bản nhạc tự sáng tác.

“The Last Song” là một tác phẩm nhẹ nhàng dành cho gia đình cùng nhau thưởng thức, và sẽ giúp người xem nhận ra đôi khi chỉ cần ở gần thêm một chút với người thân, một chút cởi mở, chia sẻ thêm, sẽ là cầu nối để yêu thương được đong đầy hơn.

Hillary Duff (phải) trở thành thần tượng của giới trẻ với vai diễn Lizze McGuire. (Hình: motionpictures.org)

The Lizzie McGuire Movie

Bên cạnh “The Princess Diaries,” trong năm 2001, Disney cho ra mắt bộ phim truyền hình “Lizzie McGuire” chiếu độc quyền trên Disney Chanel của hãng, nói về cuộc sống của nữ sinh trung học Lizzie McGuire xoay quanh chuyện học hành trong trường, mối quan hệ với cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những vấn đề của tuổi dậy thì.

Trong suốt ba năm phát sóng trên Disney Chanel, bộ phim nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ khán giả, đặc biệt là các em gái trung học. Năm 2003, Disney “chơi lớn” khi bỏ tiền quay phiên bản điện ảnh mang tên “The Lizzie McGuire Movie,” đầu tư bối cảnh ở tận đất nước Ý với dàn diễn viên hùng hậu.

Ở phiên bản điện ảnh, kịch bản tập trung vào chuyến đi dã ngoại của các học sinh trường tại thành phố Ý xinh đẹp. Tại đây cô nàng Lizzie McGuire vô tình gặp gỡ anh chàng ca sĩ nhạc pop Paolo, tưởng nhầm cô là ca sĩ Isabella vì ngoại hình của cả hai y chang nhau. Từ đây, những tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi Lizzie phải giả thành Isabella trở thành ca sĩ, đứng trước cả hàng ngàn khán giả để trình diễn.

Bài hát “What Are Dream Made Of” do Hillary Duff thể hiện trong phim trở thành ca khúc được nhiều người nghe nhất trong năm 2003 và thắng nhiều giải thưởng âm nhạc nổi bật.

Bên cạnh đó, vai diễn Lizze McGuire đã giúp cho Hillary Duff trở thành thần tượng giới trẻ thời đó và là nàng “công chúa” được Disney cưng chiều và đầu tư rất nhiều sau đó.

“The Princess Diaries” được ví là bộ phim tuổi teen kinh điển mà ai cũng nên xem qua một lần trong đời. (Hình: motionpictures.org)

The Princess Diaries

Nếu ai là thanh thiếu niên trong khoảng thời gian bắt đầu thiên niên kỷ mới đều không thể không biết đến bộ phim “The Princess Diaries,” hay tiếng Việt còn gọi là “Nhật Ký Công Chúa,” được Disney phát hành năm 2001.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Meg Cabot, bộ phim kể về nữ sinh 17 tuổi Mia Thermopolis nhút nhát bỗng dưng nhận được tin mình chính là công chúa của đất nước Genovia xa xôi tại Âu Châu. Đích thực bà nội của Mia, Nữ Hoàng Clarisse Renaldi, bay sang Mỹ để nhận cô làm cháu, tập tành cho Mia quen dần với những lễ nghi hoàng gia, đồng thời thuyết phục Mia trở về cùng bà để đăng quang nhận chức.

Từ một cô nữ sinh bình thường, không có gì nổi trội bỗng dung lại có được một cuộc sống vương giả và hưởng thụ mọi đặc ân và phú quý trên đời như Mia là điều mà ai cũng hằng mơ tới. Nhưng liệu cuộc sống hoàng gia đó có thật sự hạnh phúc như chính vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó hay không?

Bộ phim thành công đến nỗi Disney quyết định làm tiếp phần hai mang tên “The Princess Diaries: Royal Engagement,” vẫn giữ nguyên dàn diễn viên cũ với cốt truyện sau khi Mia tốt nghiệp trung học và chuyển đến đất nước, bắt đầu hành trình cai vị vương quốc mà cha cô để lại cho mình.

Đây cũng là bộ phim se duyên cho minh tinh Anne Hathaway đến với làng điện ảnh và là bước đệm để cô trở thành gương mặt ăn khách tại Hollywood. Sau hơn 20 năm kể từ ngày “The Princess Diaries” ra mắt, Anne Hathaway hiện đang là một trong những ngôi sao hạng A trên thế giới.

Bên cạnh Anne Hathaway, “The Princess Diaries” còn có sự góp mặt của nữ diễn viên gạo cội Julie Andrews và hàng loạt gương mặt trẻ khác như Mandy Moore, Caroline Goodall và Heather Matarazzo. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT