BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Xavi Hernandez, cựu danh thủ bóng đá từng là tiền vệ xuất sắc của Barcelona, nay trở lại làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ này sau khi huấn luyện viên Ronald Koeman bị sa thải.
Theo ESPN, sáng sớm hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Mười Một, Barcelona thông báo rằng Xavi đã đồng ý ký hợp đồng đến năm 2024 sau khi cắt hợp đồng với câ lạc bộ Al-Sadd của Qatar.

“Đón chào trở về nhà, Xavi!” Barcelona “giật tít” như vậy trong một thông cáo. “FC Barcelona đã đạt được thỏa thuận với Xavi Hernandez làm huấn luyện viên cho mùa bóng hiện tại và hai mùa kế tiếp.”
Xavi sẽ lại xuất hiện trên sân Camp Nou
Quyền huấn luyện viên Sergi Barjuan vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình cho đến trận đấu ngày Thứ Bảy này trên sân Celta Vigo. Xaxi sẽ ra mắt với tư cách là huấn luyện viên vào Thứ Hai tuần tới và sẽ dẫn dắt Barca trong trận đối đầu với Espanyol trên sân Camp Nou ngày 20 Tháng Mười Một.
Trước đó, hôm 5 Tháng Mười Một, câu lạc bộ Al Sadd ra thông cáo xác nhận chia tay huấn luyện viên Xavi. Một khoản tiền “đền bù” vì đơn phương kết thúc hợp đồng và một thỏa thuận hợp tác giữa Al Sadd và Barcelona được đề cập, nhưng không nêu rõ chi tiết trong thông cáo của Al Sadd.
Huấn luyện viên Koeman bị sa thải sau khi Barca thua câu lạc bộ mới nổi Rayo Vallecano 0-1, đẩy Barca xuống hạng thứ chín trong mùa giải năm nay.
Đây là trận thua thứ ba trong bốn trận gần đây của Barcelona ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Trong khi đó, ở Champions League, câu lạc bộ một thời lẫy lừng này chỉ thắng một trong ba trận đầu tiên của giải. Đó là thắng Dynamo Kiev, nhưng thua cả Bayern Munich và Benfica đến 0-3.
Một Barca ngổn ngang chờ đón tài năng Xavi
Công bằng mà nói, huấn luyện viên Koeman phải đương đầu với tình cảnh thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, đến mức phải chia tay một tài năng như Messi. Ông Joan Laporta, chủ tịch Barca, không chỉ trích Koeman, thậm chí còn muốn giữ huấn luyện viên này. Tuy nhiên, sau khi Barca thua Real Madrid, rồi đến trận thua Rayo, như “giọt nước tràn ly,” ông đành quyết định chia tay Koeman.
Đầu tiên, Xavi không phải là lựa chọn của ông Laporta, một phần bởi vì huấn luyện viên này chưa đủ kinh nghiệm, một phần vì Xavi có mối liên hệ với Victor Font, một đối thủ cạnh tranh chiếc ghế chủ tịch của ông. Nhưng sau đó, vị chủ tịch Barca thay đổi suy nghĩ vì sức ép trước những gì đang diễn ra ngày một tồi tệ ở Barcelona.
Khi còn chơi bóng, Xavi từng 767 lần ra sân dưới màu áo Barca và là nhân tố chính của CLB này dưới thời ông Laporta làm chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiên năm 2003 và sau đó là năm 2010.
Trong tư cách huấn luyện viên, Xavi giúp Al Sadd bảy lần đạt danh hiệu lớn, trong đó một lần vô địch quốc gia và chưa từng thua trong 36 trận ở giải Qatar Stars League.
Năm 2020, Xavi từng được đề cử cho vị trí cầm quân của Barcelona sau khi huấn luyện viên Valverde bị sa thải, nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Xavi chưa bao giờ che giấu ước vọng trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ mà anh từng là thành viên trong nhiều năm.

Xavi trở lại Barca trong tư cách huấn luyện viên khi CLB này đang trong một tình thế thê thảm nhất trong hơn một thập niên qua. Họ chỉ thắng bốn trong 11 trận vừa qua ở La Liga và đang có nguy cơ lần đầu tiên trong 20 năm qua vắng mặt ở giải Champions League, nếu để thua Benfica trong ngày 23 Tháng Mười Một sắp tới.
Xavi sẽ phải tìm ra kế sách để sử dụng hiệu quả dàn cầu thủ trẻ tài năng, trong đó có tiền đạo Ansu Fati. Đồng thời, vị huấn luyện viên mới này cũng phải xoay xở với những danh thủ cùng thời với mình như hậu vệ trung tâm Gerard Pique, hậu vệ trái Jordi Alba, và tiền vệ Sergio Busquets, hiện vẫn giữ vai trò chính cho Barcelona. (KV) [đ.d.]



























































































