Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều Facebooker đang dẫn lại lời “trăn trở” của cựu Phó Thủ Tướng CSVN Trương Hòa Bình về tham nhũng vẫn “luồn sâu, leo cao” làm mục ruỗng chế độ.
Một số báo, trong đó có các tờ Thanh Niên và Tiền Phong, ngày 30 Tháng Mười Hai, 2020, tường thuật lời “phát biểu chỉ đạo” của ông Trương Hòa Bình, khi đó còn là phó thủ tướng thường trực, tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ”.

Lời “phát biểu chỉ đạo” của ông Trương Hòa Bình tại hội nghị nói trên được dẫn lại trên mặt báo là “Phải làm sao để cán bộ làm gì sai là thấy lương tâm cắn rứt.”
Tham nhũng kinh hoàng trong hệ thống cai trị độc tài khắc nghiệt CSVN ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết, dù ông tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và những lãnh đạo chóp bu khác lập đi lập lại lời đe dọa chống tham nhũng “bât kể người đó là ai” và “không có vùng cấm”.
Trên tờ Thanh Niên ngày 30 Tháng Mười Hai 2020, trong số 8 bình luận của độc giả, một độc giả bí danh “Box” viết rằng: “Khó lắm. Nếu họ lo cắn rứt lương tâm thì họ đã không làm gì sai phạm”. Độc giả khác tên Phạm Thắng viết rằng “Đã có cắn rứt thì họ đã không làm”.
Nhưng khi được dẫn lại lời “trăn trở” của ông Trương Hòa Bình trên nhiều trang Facebook mấy ngày nay, một Facebooker tên Nguyễn Minh Tuấn bình luận: “Khi nào có lương tâm, mới có cái để mà cắn.” Facebooker Tim Rebeca viết: “Có lương tâm đâu mà cắn?”
Facebooker Nguyễn Thành Long viết: “Làm gì có Lương Tâm mà cắn với rứt. Chỉ có thuốc diệt chuột cực mạnh mà thôi.”
Còn Facebooker Nam Tong viết: “Thế mới lòi ra: Từ trước đến giờ cán bộ làm sai nhưng chưa từng cắn rứt lương tâm?!”
Sau lời “Phát biểu chỉ đạo” ngày cuối năm 2020 của ông Trương Hòa Bình, sang năm 2021, tướng tá, quan chức lớn nhỏ từ trung ương tới địa phương CSVN cấu kết nhau tham nhũng của công, ăn hối lộ khủng khiếp hơn trước. Cái lò đốt tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chẳng làm các đồng đảng của ông sợ hãi gì cả. Chúng lại còn ăn bạo hơn trước.
Tháng Mười 2021, bảy ông tướng cầm đầu Cảnh Sát Biển CSVN bị cách chức, không kể mấy ông tướng đã nghỉ hưu, vì vi phạm “công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển”.
Vụ tham nhũng “làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam và quân đội Việt Nam”.

Đến những ngày cuối năm 2021, bùng nổ vụ Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, bị cáo buộc hối lộ cho đám quan chức y yế nhiều địa phương số tiền khoảng 800 tỉ đồng (khoảng $36 triệu) để bán hàng trăm ngàn “Kít xét nghiệm” COVID-19 mà người ta không biết sản xuất ở đâu, phẩm chất thật sự có đáng tin cậy không. Hiện cuộc điều tra đang tiếp tục và dư luận chờ xem ông “chủ lò” có dám lôi những kẻ đứng đằng sau Phan Quốc Việt ra hành tội hay không.
Đó chỉ là hai vụ tham nhũng lớn trong năm 2021 không kể hàng chục vụ nhỏ hơn mà CSVN tổng kết về chống tham nhũng nói rằng đã “ký luật” 20 tổ chức đảng với hơn 80 đảng viên cấp cao bị trừng phạt, chưa kể những cấp thấp thì rất nhiều.
Như một vài dẫn chứng ở trên, với rất nhiều Facebooker, họ quả quyết quan chức CSVN không có lương tâm nên không hề bị “cắn rứt”. Vì cái lò đốt tham nhũng không có bao nhiều tác dụng nên phải quẳng cả cái chế độ đẻ ra nó vào lò mà đốt, may ra mới cứu được nước. [kn]












































































































































