Lễ An Táng cựu Hải Quân Đại Úy Trần Trọng An Sơn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ An Táng cựu Hải Quân Đại Úy Trần Trọng An Sơn được trang trọng cử hành vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 5 Tháng Hai, tại nhà thờ Saint Columban, Garden Grove, với sự tham dự của nhiều cựu quân nhân QLVNCH, đại diện các hội đoàn, đồng hương, và gia quyến.

Di ảnh cựu Hải Quân Đại Úy Trần Trọng An Sơn trong Thánh Lễ An Táng tại nhà thờ Saint Columban, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Trần Trọng An Sơn tốt nghiệp Đệ Nhị Hải Sư, Khóa 17, Sĩ Quan Hải Quân VNCH tại Quân Trường Hải Quân Nha Trang.

Trong cộng đồng Việt Nam tại vùng Little Saigon, và những nơi khác ở nước Mỹ, ông là một khuôn mặt “ai cũng biết,” vì luôn đảm trách công việc tổ chức, và lái xe chở đồng hương, trong các cuộc biểu tình chống chính quyền CSVN và Trung Quốc.

Ông qua đời ngày 27 Tháng Giêng, tại thành phố Westminter, California, hưởng thọ 77 tuổi.

Ông Phan Kỳ Nhơn, cựu thiếu tá Quân Cảnh và là chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, tâm tình với nhật báo Người Việt: “Anh Trần Trọng An Sơn là người có tấm lòng quan tâm đến dân tộc và đất nước Việt Nam. Điển hình là qua các cuộc biểu tình chống Cộng, và thực hiện những buổi dựng cờ VNCH tại Little Saigon thì anh rất hăng hái đóng góp. Tôi rất kính trọng anh, vì anh đã cùng chung chí hướng với tôi trong tinh thần chống cộng của người Việt quốc gia tại hải ngoại.”

Lễ Phủ Cờ VNCH trên quan tài cựu Hải Quân Đại Úy Trần Trọng An Sơn phía trước nhà thờ Saint Columban. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu Hải Quân Bùi Văn Tẩu, bạn cùng khóa với ông Sơn, cho biết: “Chúng tôi nhập khóa vào Tháng Bảy, 1966. Sau hai năm thụ huấn, ra trường 1968. Lúc trong quân trường, anh Sơn là một trong những người nổi tiếng trong các Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 17. Do trước đó anh là một trưởng Hướng Đạo VNCH, nên sự năng động về mọi sinh hoạt ngoài trời, anh Sơn có nhiều kinh nghiệm. Về võ thuật, anh là Đệ Nhất Đẳng Huyền Đai của Thái Cực Đạo, nên sức khỏe của anh rất tốt. Lúc ra trường, anh đậu hạng cũng khá cao.”

“Đối với anh Sơn, có kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, là lúc trong quân trường, anh có biệt tài đi săn những con thú hoang ở ngoài vườn hay bờ ruộng. Cho nên anh bẫy được những con kỳ nhông và chim sẻ. Anh từng tặng tôi những miếng thịt kỳ nhông mà anh đã nấu nướng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ hoài miếng thịt kỳ nhông mà anh tặng cho tôi tại quân trường, vì quá ngon,” ông Tẩu cho biết thêm.

Ông Nguyễn Phúc Ái Đỉnh, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia, kể: “Anh Trần Trọng An Sơn từng là hội trưởng Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, và hoạt động cho hội rất tích cực. Tánh tình của anh Sơn lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã với anh em cựu chiến sĩ. Tôi đã cộng tác với anh Sơn trong suốt thời gian từ lúc anh làm hội trưởng của chúng tôi cho đến sau này, và lúc nào tôi cũng luôn kính trọng khả năng làm việc của anh.”

Các chiến hữu Hải Quân của ông Trần Trọng An Sơn tiễn chân đồng đội lần cuối. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Bùi Minh Hoàng, thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, tâm tình: “Trưởng Trần Trọng An Sơn có tên rừng trong sinh hoạt Hướng Đạo là Sư Tử Kiên Dũng. Vì anh em chúng tôi trực thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ, nên hôm nay, chúng tôi đến đây để chia buồn với gia đình của Trưởng Trần Trọng An Sơn, và cùng tiễn Trưởng Sư Tử Kiên Dũng ra đi vĩnh viễn lìa rừng. Xin cầu nguyện cho linh hồn Trưởng Sơn sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.”

Không chỉ đấu tranh, Hải Quân Đại Úy Trần Trọng An Sơn còn làm thơ nữa.

Hồi Tháng Tư, 2017, ông cho ra mắt tập thơ “Tâm Tư Người Lính Biển.” Tất cả số tiền bán được chuyển cho Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH để trợ giúp thương phế binh miền Nam Việt Nam tại quê nhà.

Giới thiệu về tác giả và tập thơ này lúc đó, Hải Quân Nguyễn Thế Phiệt, cựu hội phó Hội Hải Quân Cửu Long, nhấn mạnh đến tinh thần của tác giả: “Sau khi anh bị đột quỵ, dù không còn đấu tranh được bằng hành động nhưng với ý chí sắt đá, anh chuyển qua ‘tâm lý chiến.’ Chẳng ai ngờ anh làm thơ, mà cuốn ‘Tâm Tư Người Lính Biển’ là tập thơ thứ hai ra mắt đồng hương chúng ta, với những tâm tư ngày càng tha thiết hơn, xúc cảm hơn, để chúng ta không quên được những nỗi oan khiên, nghiệt ngã mà dân tộc vẫn còn phải gánh chịu cho tới tận bây giờ…”

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn (giữa), chánh xứ Giáo Xứ Saint Columban, chủ tế Thánh Lễ An Táng cựu Hải Quân Đại Úy Trần Trọng An Sơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cầm cuốn thơ giới thiệu với mọi người, ông Phiệt nói: “Tấm bìa trước chỉ có giá trị nghệ thuật, nhưng xin nhìn bìa sau, cột bia Chủ Quyền Quần Đảo Trường Sa do chính quyền VNCH dựng năm 1956 mà chính anh Sơn trên chiếc HQ 800 cùng anh em ra đảo Nam Yết thuộc Song Tử Tây, để tu bổ lại sau khi gió bão nhiều năm làm nghiêng sụp. Đây là điều tâm đắc nhất cho anh vì nó sẽ là chứng tích lịch sử để dân ta đòi lại chủ quyền biển đảo.” [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT