Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Mỗi năm sen nở báo hiệu mùa Phật Đản đến, mọi Phật tử trên thế giới đều vui mừng hân hoan đón mừng ngày Đức Phật đản sanh. Hòa trong không khí hân hoan của người con Phật, tịnh xá Giác Lý tại thành phố Garden Grove long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2566 vào sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Năm.

Ban hợp ca Happy Band mở đầu chương trình với bài “Mừng Ngày Phật Đản Sanh” cúng dường chư Phật và chư tôn giáo phẩm.
Lần đầu tiên ba em nhỏ trong từng bước trang nghiêm tiến lên chánh điện, với những đóa hoa dâng lên cúng dường Tam Bảo trong điệu múa “Dâng Hoa Cúng Phật,” nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt khích lệ.

Thượng Tọa Thích Giác Hướng thay mặt Đại Đức Thích Minh Tâm, viện chủ, đọc diễn văn khai mạc: “…Mùa Phật Đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn hai năm dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, là người con Phật càng phát huy hơn nữa trên con đường tu tập Giới, Định, Tuệ với niềm tin vững chắc lên ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Mỗi tăng, ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng sự hòa hợp vững mạnh, tiếp tục sứ mệnh tác như lai xứ, hành như lai sự.”

Tiếp đến, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, viện chủ tổ đình Minh Đăng Quang, ban đạo từ. Ngồi tại nơi tịnh xá này, hòa thượng tưởng như đang ngồi cạnh cố Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, viện chủ sáng lập, như trong những mùa Phật Đản trước.
Sau thời kinh Khánh Đản, chư tôn đức tăng, ni cùng đồng hương thực hiện nghi thức tắm Phật.

Phật tử Ngọc Trân, pháp danh Thanh Trọng, cùng chồng và ba con gái 5, 7, 9 tuổi, cho hay mỗi cuối tuần cô đều đưa các con lên chùa lễ Phật, các cháu đến chùa rất quý mến các sư cô và các thầy trong chùa. Tuy tiếng Việt chưa rành lắm nhưng các cháu có thể hiểu những gì các thầy nói, nếu không hiểu thì gia đình giải thích thêm.
“Em nghĩ rằng mình gần Phật thì sẽ xa quỷ, đi chùa nhiều sẽ tiếp xúc với cái tốt nhiều hơn. Nếu đưa các con tới công viên hoặc những khu vui chơi với bạn bè cũng được, nhưng khi các con tới chùa được tiếp xúc với những cái tốt nhiều thì vẫn hay hơn. Vì thế em hướng các con mình đi chùa từ lúc nhỏ, nếu biết làm điều thiện thì sau này được nhiều phước đức cho bản thân hơn,” cô nói.

“Mấy con em thích thú khi đến chùa được học hỏi và nhìn thấy mọi người làm nhiều điều thiện, và được dịp thực hành khi đi ngoài đường thấy một người vô gia cư, các cháu thường nói mẹ cho tiền giúp đỡ họ. Hoặc những lúc mở TV cho các cháu xem những tin tức bão lụt ở Việt Nam, các cháu cũng nói mẹ lấy tiền trong ống heo của mình gởi về giúp đỡ các nạn nhân đang gặp cảnh màn trời chiếu đất. Đó chính là các cháu phát sinh tâm thiện lành khi học được ở chùa,” cô Ngọc Trân tiếp.
Ban nhạc Happy Band tiếp tục hát cúng dường những bài đạo ca, trong khi Phật tử thưởng thức những món chay thanh khiết do bếp nhà chùa khoản đãi, buổi lễ tiếp tục kéo dài đến 1 giờ trưa. [qd]




























































































































































