Văn Lan/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Hàng trăm chư đại đức tăng, ni và Phật tử tại Nam California đã vân tập về thiền viện Ananda, đường Cerritos Avenue, thành phố Anaheim, hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Bảy, để dự lễ chúc thọ 93 năm và kỷ niệm 73 năm thọ đại giới Tỳ Khưu của Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Khippapanno Kim Triệu.

Phật tử Tuệ Quán Trần Minh Anh thay lời hàng đệ tử tại gia và xuất gia xin nguyện: “Kính chúc hòa thượng ân sư thêm một tuổi đạo, thêm một tuổi công đức, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để luôn là tàng cây cổ thụ che mát cho chúng con cùng đi trên con đường an vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời.”
Sau thời kinh Tam Bảo, đại lão Thiền Sư Kim Triệu ban thời pháp thoại: “Trong đạo Phật, sanh tử là vấn đề người Phật tử thường lo sợ nhất. Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, trong khi giải thoát thân liên quan tới cái khổ mà tâm của mình chưa được giải thoát làm sao an vui được. Sanh già bệnh chết là khổ, đó là sự thật, giải thoát khổ là giải thoát cái tâm của mình. Phật dạy làm sao bảo vệ tâm, dù thân có chết nhưng tâm không chết, và Phật là người đã giải thoát, vì tâm không bao giờ chết.”
“Mình chết rồi vậy tâm làm sao giải thoát, cho nên phải giải thoát trong khi thân mình còn sống. Tâm giải thoát cái buồn, lo sợ, chính là chế ngự cái buồn khổ trong cuộc sống. Trau dồi tâm trong thiền Tứ Niệm Xứ, đó là quán thân, thọ, tâm, và pháp, đó là giải thoát tâm,” hòa thượng nói.

Hòa thượng cũng giảng rằng người Phật tử phải giữ vững năm giới cấm, đó là: Không sát sanh, giết hại từ loài người đến loài vật. Không trộm cướp, không lấy những tài vật của người khác mà không có sự ưng thuận. Không tà dâm. Không nói dối, nói trái sự thật hoặc nói dối để hại người. Không uống rượu làm u mê, mất hạt giống trí tuệ.
Sau thời pháp, nghi thức “sớt bát” được cử hành, là nghi thức quan trọng trong hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, y cứ như thời Đức Phật, được giữ gìn cho đến hôm nay.
Lễ Nhập Hạ do Đức Phật chỉ dạy, là vào 3 Tháng Hạ (mùa Hè), chư tăng ở một chỗ để nhập Hạ, trong thời gian này chư tăng có nhiều thời gian hơn để tu tập nhiều phương pháp giải thoát kịp thời, khi gặp được một vị giác ngộ.

Khi quý sư đi quanh khu Vườn Thiền phía sau chùa, Phật tử quỳ dâng vật phẩm cúng dường theo nghi thức “sớt bát,” gợi nhớ lại hình ảnh của tăng đoàn trì bình khất thực thời Đức Phật xa xưa.
Sớt bát gieo duyên là nghi thức thọ trai, khi sáng sớm các sư mang bình bát trên vai đi khất thực, người tu hạnh khất thực (xin ăn) để nuôi dưỡng thân thể mà tu học, nhận và chia sẻ miếng cơm do Phật tử cúng dường.
Trong lúc đi, các sư phải tự điều chỉnh mọi cử chỉ hành động, không được buông lung phóng túng dù chỉ trong ý niệm. Khi nhận vật phẩm cúng dường, chư tăng thầm chú nguyện cho người dâng cúng, cầu chúc cho họ được thừa hưởng công đức này mà đời sống được bình an hạnh phúc, tu hành trong chánh pháp. Khi bình bát đầy, chư tăng không nhận cúng dường nữa, trở về tịnh xá, đảnh lễ chư Phật và chuẩn bị cúng Ngọ. Chư tăng để tâm thanh tịnh chú nguyện, hồi hướng cho tất cả chúng sanh được mọi sự bình an, sống đời an lạc rồi mới thọ thực.

Trong ngày lễ trọng đại này, Phật tử đảnh lễ chư đại đức tăng, thọ trì tam quy ngũ giới, gặp duyên lành lớn khi được Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu trao truyền quy giới cho Phật tử, và có nhiều em nhỏ đi cùng gia đình đến tham dự, cũng có em nhỏ vui vẻ xin xuất gia.
Em Uydi Nguyễn 12 tuổi, học sinh lớp 7 trường Cabrillo Point Academy, quỳ xuống xin đại lão hòa thượng cho xuất gia, và Thiền Sư Kim Triệu dạy rằng nên học đến khi 18 tuổi hãy xuất gia.
Cô Hoàng Oanh, mẹ của em Uydi Nguyễn, cho hay từ lúc nhỏ, thấy con đã có ý xuất gia, cô rất hoan hỉ khi con mình có suy nghĩ này.

“Trong gia đình có nề nếp Phật Giáo nên con em có ý nghĩ này từ lúc nhỏ. Hiểu rằng tất cả việc mình làm tốt sẽ được quả tốt, cháu cũng thấy nhiều vị xuất gia từ những buổi lễ trước đó rồi, nên hôm nay trong không khí vui vẻ này, cháu quyết định xin sư ông cho xuất gia, và ngài đã hứa như vậy,” cô nói.
“Hiện nay cháu vẫn học Phật pháp và tiếng Pali, và mỗi tối trước khi đi ngủ, cháu thường ngồi thiền với một nhóm Phật tử và chúng bạn qua zoom. Cháu làm gì cũng tốt, miễn là biết giữ gìn chánh niệm, biết luật nhân quả, làm điều lành, biết giữ giới. Sau này cháu muốn làm gì thì đều tùy duyên, do cháu quyết định,” cô Oanh tiếp.
Trong khí đó, Phật tử Jotika Trương cùng con gái nhỏ và gia đình ông bà nội, bà ngoại đến dự lễ thật đông, cho hay con anh biết Phật pháp khi còn trong bụng mẹ, đến khi ra đời cháu thường đi cùng gia đình đến chùa cúng dường.

“Vì trong gia đình có truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy nên con em cùng gia đình đi chùa, biết đi hành thiền và mỗi khi đọc kinh không hiểu, cháu thường hay hỏi các sư hoặc những đệ tử của sư, nhất là những tiếng Pali. Cháu cũng thường xuyên ngồi thiền 10 phút mỗi đêm cùng gia đình, theo phương phápThiền Tứ Niệm Xứ,” anh nói.
Phật tử ai cũng đều hoan hỉ khi được nghe Đại Lão Hòa Thượng Kim Triệu giảng pháp và chúc bình an trong buổi lễ, kỷ niệm 93 mùa Xuân thầm lặng trôi qua của một cội đại tùng sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt và 73 mùa hoa Ưu Đàm nở, chứng tích cho 73 năm xuất gia kiên trì của một bậc chơn tu phạm hạnh tỏa sáng rừng thiền Vipassana của Việt Nam và hải ngoại. [qd]




































































































































