Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong dịp Giáng Sinh sắp về với nhân loại, nhóm ca nghệ sĩ yêu nhạc tổ chức chương trình nhạc thính phòng với chủ đề “Giáng Sinh Yêu Thương và An Bình” vào chiều Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Hai, tại The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, thành phố Westminster.

Xưa kia, trong thời điểm này, Đức Mẹ Maria đã ấp ủ Chúa Hài Đồng trong vòng tay yêu thương của mẹ, cũng như mẹ luôn ấp ủ nhân loại trong lòng yêu thương của ngài. Đối với con dân Việt, Mẹ Maria vẫn luôn giữ phần quan trọng trong lòng của chúng ta. Chủ đề “Giáng Sinh Yêu Thương và An Bình” cũng đã kịp lúc hướng về tình yêu thương nồng ấm đó, để cống hiến đồng hương tại Little Saigon một chương trình ca nhạc đầy nghĩa của “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời trên máng cỏ bên bếp lửa.”
Ông Chu Tất Tiến, thành viên trong ban tổ chức, nói: “Chúng tôi là một nhóm nghệ sĩ gồm nhiều nhóm nhạc tại Little Saigon cùng thực hiện chương trình ca nhạc trong mùa Giáng Sinh này. Tâm nguyện của chúng tôi là mỗi năm tổ chức một chương trình văn nghệ Giáng Sinh để vinh danh Chúa. Chương trình văn nghệ đặc biệt này được tổ chức rất công phu, nhằm cống hiến quý đồng hương thưởng thức những tiếng hát yêu nghệ thuật, yêu người, yêu đời, và luôn thương nhớ về quê cha đất tổ.”
Tuy tổ chức công phu, nhưng khán giả đến dự đều được miễn phí để nghe những tiếng hát Thu Vàng, Hương Thơ, Thúy An, Thanh Nguyên, Chu Tất Tiến, Nhật Linh, Tuấn Khải, Chế Tùng, Thu Hà, Ngô Bá Định, Túy Hoa, Vương Lan, Thu Vân, Thiên Nga, Minh Ngân, Hồng Tước, và nhóm Sóng Xanh.
Đêm Noel, không gian tuy trở nên lạnh lẽo, nhưng trong lòng chúng ta lại có chút gì ấm áp. Sự ấm áp mang đến như một đốm lửa nhỏ nhoi, rồi lan ra bao trùm cả nhân loại được tận hưởng một niềm vui mới. Niềm vui Giáng Sinh làm cho cuộc sống trên thế gian được thêm tươi sáng, và càng lúc được thăng hoa hơn.
Mở đầu chương trình là bài “Say Noel” do nhóm Sóng Xanh đồng diễn.
Tiếng hát Thu Vàng được tiếp nối với bài “Giấc Mơ Hồi Hương” của Vũ Thành.

Thật vậy, những người Việt đã ly hương thì trong lòng luôn mơ ước được ngày về với quê cha đất tổ, trở về trong tình yêu Thiên Chúa bên những giáo đường thân thương của ngày xưa ấy. Thu Vàng, một giọng hát truyền cảm đã đến với khán giả tại Little Saigon trong nhiều năm qua. Trong tiết thời Giáng Sinh về tại thủ đô hải ngoại của người Việt ly hương, tiếng hát này đã khơi lại cho đồng hương còn một chút gì để thương và để nhớ: “Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về/ Lòng khách tha hương vương sầu thương…/ Rồi đây dù lạc ngàn phương, ta hướng về chốn sa trường/ Cùng dìu nhau sát vai sống trong tình thương/ Để cùng say giấc mơ hồi hương…”
Tiếng hát ngọt ngào của Thanh Nguyên qua ca khúc “Chiều Bên Giáo Đường” của Lê Trọng Nguyễn cũng đã cho khán giả những âm hưởng hướng về những ngôi giáo đường xa xưa trong thời chinh chiến nơi quê nhà.
Sự bất tận trong niềm vui Giáng Sinh luôn đến cùng nhân loại và khắp chốn. Vì thế, mỗi khi Giáng Sinh về, những con cái của Thiên Chúa đều nôn nao, suốt ruột và mong đợi. Tất cả mọi người đợi mong đến giây phút được cùng nhau hát vang những bài thánh ca tôn vinh Thiên Chúa, cùng những lời cầu xin ngài. Và tiếng hát của Nhật Linh đã nói lời cầu xin này qua ca khúc “Lời Con Xin Chúa” của Lê Kim Khánh.
Tiếp nối chương trình gồm những ca khúc và những tiếng hát: “Mùa Sao Sáng” (Tuấn Khải), “Vô Cùng” (Ngô Bá Định), “Rocking Around The Christmas Tree” (Hương Thơ), “Mùa Hoa Tuyết” (Chế Tùng và Thu Hà), “Tình Người Ngoại Đạo” (Túy Hoa), “White Christmas” (Chu Tất Tiến), “Đêm Nay Noel Về” (Vương Lan), “Ave Maria” (Thu Vân), “Hương Nhạc Sao Mơ” (Thiên Nga) và “Con Trai Thánh” (Nhóm Sóng Xanh).

Tiết trời trong mùa Giáng Sinh bao giờ cũng lạnh. Thế nhưng, Giáng Sinh về lại nhắc nhở cho chúng ta rằng, băng tuyết rơi đầy tuy lạnh đấy, nhưng con người luôn được ấm áp, vì chúng ta luôn được trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Cũng như cuộc đời có lúc lạnh lẽo, nhưng tình yêu Chúa Giê-su vẫn ở đó, vẫn được ấm áp trong tim mỗi người chúng ta. Giáng Sinh về để nhắc nhở nhân loại hãy luôn yêu thương nhau, vì Chúa đã mang tình yêu đến cho mọi người.
Tiếng hát ca sĩ Thúy An nhắc lại tâm tính đó qua bài nhạc “Đêm Thánh Vô Cùng.”
Sau đó, tiếng hát của Túy Hoa với bài “Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm” của Anh Thy. Cũng vì nhân loại đang sống trong thế giới đầy dẫy sự bất ổn, hận thù và chiến tranh. Xin hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, và hiệp lòng cùng xin Chúa ngài là cha nhân loại ban cho hồng ân an bình đến cho mọi người, và xin ngài chiếu sáng tình yêu của Thiên Chúa vào tim sâu của chúng ta, để thế giới này không còn đau thương, thù hận và có được cuộc sống an bình.
Chương trình được tiếp nối qua tiếng hát: Ngô Bá Định trình diễn bài “Hà Nội Ngày Trở Về,” Minh Ngân hát bài “Tiếng Hát Đêm Noel,” Chế Tùng và Thu Hà song ca “Nửa Đêm Khấn Hứa,” Nhật Linh với bài “Giáng Sinh Rộn Ràng,” Chu Tất Tiến, Vương Lan và Minh Ngân tam ca bài “Cho Con Vững Niềm Tin.”

Cuối cùng là ca khúc “Away In A Manger” với tiếng hát Hồng Tước, Thiên Nga, Minh Ngân và Vương Lan.
Nhóm hát Sóng Xanh đã thành lập được hơn một năm tại Little Saigon, chuyên hát giúp cho tổ chức của cộng đồng người Việt. Các ca viên trong nhóm gồm những giới trẻ Việt Nam tại Little Saigon. Họ là những người Việt Nam, và cũng có những người đã được sinh ra tại Hoa Kỳ, nhưng cội nguồn vẫn là những con dân Việt.
Hoàng Tú, ca viên của nhóm Song Xanh, tâm tình: “Tôi được sinh ra tại Hoa Kỳ, nên tiếng Việt của tôi nói cũng không được trôi chảy. Vì thế, tôi mới gia nhập vào nhóm Sóng Xanh, để thứ nhất là mình có cơ hội học thêm tiếng Việt và hát được tiếng Việt. Thứ hai là vì mình là Việt Nam, mình phải hiểu biết về văn hóa của dân tộc Việt. Sau một năm tham gia vào nhóm Sóng Xanh đã giúp cho tôi được học hỏi những gì mà tôi đã mơ ước.”
Thu Vân tâm tình: “Trong chương trình văn nghệ này, tôi hát bài ‘Ave Maria,’ bởi vì tôi rất yêu mến và kính trọng Đức Mẹ Maria. Vì mẹ là bà mẹ chung của nhân loại, chung cho sự hòa bình, hạnh phúc của muôn loài trên thế gian này.”
Thạch Hoàng chia sẻ: “Vì hồng ân Thiên Chúa đã ban xuống cho nhân loại sự an bình và hạnh phúc, trong đó có cộng đồng người Việt tại Little Saigon, nên cho dù chúng ta xa quê hương, nhưng truyền thống Việt Nam vẫn được chúng ta duy trì tại hải ngoại. Tôi rất hãnh diện được đóng góp cùng với ban tổ chức một phần nhỏ trong buổi ca nhạc này.”

Thạch Hoàng là người chăm sóc nhà thờ The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Hội thánh này đã có nhã ý giúp cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon mượn hội trường rộng rãi để tổ chức những lễ hội truyền thống Việt Nam được miễn phí.
Đêm con của Thiên Chúa giáng trần làm người, là đêm của sự vui mừng thánh thiện của nhân gian, cùng đồng nhịp với sự giao hòa giữa trời và đất. Cũng là đêm mà cả nhân loại ngập chìm trong sự cứu rỗi, hồi sinh.
Trong ý nghĩa của sự thánh hóa đó, chủ đề “Giáng Sinh Yêu Thương và An Bình” đã đưa đồng hương khán giả trở về bên hồng ân thiên Chúa trong mùa Giáng Sinh 2023 tại Little Saigon. [qd]











































































