Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự chiều nhạc thính phòng Tháng Năm, với chủ đề “Tình Yêu và Tuổi Trẻ,” do Nhóm Ca Gia Đình Ngũ Sắc thực hiện vào trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Năm, tại Viện Việt Học, Westminster.

“Tình Yêu và Tuổi Trẻ” là chủ đề đầu tiên của Viện Việt Học, do năm anh chị em trong một gia đình đồng sáng lập, đó là Như Ý, Hy Đạt, Tịnh Trang, Thu Quyên, và Đức Thạnh, với tên gọi rất đặc biệt đó là Nhóm Ca Gia Đình Ngũ Sắc. Ngoài những tiếng hát của nhóm, còn có sự đóng góp của các tiếng hát Mai Hiền, Thu Thủy, và nhiều người khác.
Bà Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học, nói: “Trong chương trình văn nghệ đêm nay, chúng tôi rất hân hạnh chào đón sự có mặt của ông bà Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, họ chính là cha mẹ của nhóm Ngũ Sắc. Nhóm này, mỗi người có một giọng hát khác nhau, và nhiều tài hoa khác. Nhưng trong tâm tư của họ đều có cùng chung một chí hướng là yêu mến truyền thống văn hóa quê hương, qua góc nhìn của người trẻ Việt Nam tại hải ngoại.”
“Những bài nhạc được trình diễn trong chương trình này bao gồm những dòng nhạc xưa và nay, và những dòng nhạc ngoại quốc được chuyển sang lời Việt. Cho đến khi có trong phong trào Việt Nam hóa, thì những dòng nhạc trẻ của Việt Nam được ra đời, do chính những nhạc sĩ Việt trẻ thực hiện,” bà Kim Ngân cho biết thêm.
MC Diệu Trang, người điều hợp chương trình, nói: “Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà được xem là hai nhạc sĩ tiên phong trong phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Trước đó, nhạc trẻ được đồng nghĩa với những ban chơi nhạc ngoại quốc, hoặc nhạc ngoại quốc lời Việt. Khoảng cuối thập niên 1960, trong ban nhạc Phượng Hoàng, Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà là hai cánh chim đầu đàn soạn những bài nhạc trẻ Việt Nam.”
Cũng theo MC Diệu Trang, cùng lúc đó, chiến tranh Việt Nam bắt đầu bùng phát. Từ suy tư của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đó, nhạc sĩ Lê Hựu Hà soạn ca khúc “Tôi Muốn” với những ca từ nói lên tâm tư của thanh niên đương thời: “Tôi muốn thành loài thú đi hoang/ Tôi muốn sống như loài chim ngàn/ Tôi muốn cười vào những khoe khoang/ Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn…”

Liên khúc Phượng Hoàng, gồm trích đoạn từ ba bài hát “Yêu Người, Yêu Đời” và “Tôi Muốn” của Lê Hựu Hà và “Kho Tàng Của Chúng Ta” của Nguyễn Trung Cang mở đầu chương trình qua giọng hát của Đức Thành.
Tiếng hát của Tịnh Trang đã nhiều lần xuất hiện trong chương trình ca nhạc của Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học. Với giọng ca truyền cảm trong những bài tình ca của tuổi trẻ, Tịnh Trang từng ru hồn khán giả tại không gian này qua những thể điệu Slow, Boston hay Blue. Cũng như những lần trước, Tịnh Trang trở lại với khán giả qua bài “Phượng Yêu” của Phạm Duy. Cô hát thật trong sáng và đầy đặn từ giai điệu cho đến lời nhạc: “Yêu người, yêu Phượng, yêu hoa đầu mùa/ Yêu mầu rực rỡ, yêu em mù lòa/ Yêu bằng tiếng nói đơn sơ…” Do vậy, trong Nhóm Ca Ngũ Sắc, có lẽ Tịnh Trang là màu Phượng đỏ.
Hai “sắc màu” Như Ý và Thu Quyên song ca tiếp nối chương trình trong liên khúc của Lê Hựu Hà: “Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào” và “Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình.” Như Ý là tiếng hát trong giới ca diễn chuyên nghiệp, còn Thu Quyên thì lại nhí nhảnh dễ thương khi cất giọng cao vút. Và cũng có lúc mềm mại buông thả khi hát những thanh âm trầm. Không biết thanh âm nào để định vị cho sắc màu của Thu Quyên?

Những ca khúc và các tiếng hát tiếp nối chương trình là “Khúc Thụy Du,” thơ Du Tử Lê, nhạc Anh Bằng (Hy Đạt); “Khi Cô Đơn Em Gọi Tên Anh” nhạc Nhật, lời Việt Cẩm Vân (song ca Đức Thạnh và Mai Hiền); Liên khúc “Sa Mạc Tình Yêu” và “Chìa Khóa Tình Yêu” nhạc Nhật, lời Việt Khúc Lan (song ca Thu Quyên và Thu Thủy); và “Bài Cho Em” của Từ Công Phụng (Như Ý).
Đặc biệt, màn trình diễn Những Tà Áo Dài Việt Nam Qua Thi Ca, do Thu Quyên, Như Ý, Tịnh Trang, và những gương mặt nữ khác biểu diễn. Đây là tiết mục trình diễn thời trang, có phần nhạc để dìu những “người mẫu” diễn xuất thướt tha bên những chiếc áo dài truyền thống. Đặc biệt hơn nữa là có lúc những vần thơ tình yêu được “đi chung” với những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Những gương mặt tươi tắn, những nụ cười rạng rỡ, những bước chân nhẹ nhàng và những tà áo dài trong nhiều sắc màu, nói lên ý nghĩa của nhóm Ngũ Sắc, không ám chỉ là năm màu sắc mà còn giao thoa vào những nét đẹp của phụ nữ Việt.
Kế tiếp là liên khúc “Yêu” của Văn Phụng và “Hãy Đến Cùng Âm Nhạc” (Laisse Aller La Musique) nhạc Pháp, lời Việt Xuân Hùng, do Hy Đạt, Như Ý, Thu Quyên, và Tịnh Trang đồng ca.
Thu Thủy, một tiếng hát mới của Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học, rất độc đáo qua liên khúc “Cơn Mưa Hạ” của Trúc Hồ và “Mưa Trên Biển Vắng” (Je N’pourrai Jamais T’oublier), nhạc Pháp, lời Việt Nhật Ngân. Thu Thủy có gương mặt khả ái bên chiếc áo dài màu xanh nước biển làm tăng thêm nét hiền hòa của người phụ nữ Việt.

Tịnh Trang trở lại với chương trình qua ca khúc “Tuổi Biết Buồn” của Phạm Duy và Ngọc Chánh. Một lần nữa tiếng hát này lại nức nở qua giai điệu Ballad với những ca từ: “Buồn đã tới rồi, một buổi sáng mưa rơi/ Mưa đã cuốn mây về dĩ vãng xa vời/ Ôi những bước chân chim có nhớ vườn hồng/ Nhớ khung cửa song, và còn nhớ tới em không?”
Các ca khúc tiếp nối và những tiếng hát “Lạc Mất Mùa Xuân” (Le Géant De Papier) nhạc Pháp, lời Việt Lữ Liên (Hy Đạt); “Cơn Mưa Tình Yêu” của Mạnh Quân (song ca Đức Thạnh và Mai Hiền); “Mưa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên” của Từ Công Phụng (Thu Quyên); “Ngày Vui Ấy” (Magic’ Buol’vard) nhạc ngoại quốc, lời Việt Ngọc Lan (song ca Thu Thủy và Hy Đạt). Cuối cùng là bài “Mưa Ngâu” của Thanh Tùng (Nhóm Ca Ngũ Sắc).

Trong số khán giả đến dự có ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội. Ông nói: “Tôi đã từng nghe những tiếng hát của nhóm này trình diễn trong những thính phòng tại Little Saigon, và tôi rất thích nghe họ hát. Nhưng đặc biệt trong đêm nay, họ đã đến với khán giả trong danh xưng lạ, đó là Nhóm Ca Gia Đình Ngũ Sắc. Không biết họ muốn bày tỏ về nhan sắc của phụ nữ Việt, hay năm màu sắc thiên nhiên của cảnh đẹp quê hương mình.”
Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH Nam California, nói: “Vợ của tôi được Nhóm Ngũ Sắc mời trong vai trò người biểu diễn áo dài truyền thống Việt Nam. Đây cũng là niềm hân hạnh cho gia đình của chúng tôi. Theo tôi, âm nhạc là món ăn tinh thần cần phải có cho nhân loại, và nhóm này đã thực hiện được những gì cần thiết. Hát là giao thoa những tác phẩm và tiếng hát của họ để phục vụ quần chúng, và cũng để cho đời được một chút gì tươi đẹp hơn.” (Lâm Hoài Thạch) [đ.d.]








































































