Đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi họp mặt Hè 2024 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Nam California vừa có buổi họp mặt Hè 2024 vào trưa Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Ban văn nghệ Quảng Ngãi hợp ca bài “Việt Nam, Việt Nam.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa trong nắng ấm của mùa Hè tại Little Saigon, mọi người cùng vui vẻ qua tiếng chào thân thương, niềm vui hân hoan, cởi mở được phát xuất từ tâm tình của những đồng hương đã được sinh ra và lớn lên tại vùng Núi Ấn-Sông Trà của xứ Quảng Ngãi.

Ông Võ Thành Chương, hội trưởng Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi, nói: “Mục đích của buổi tổ chức hôm nay là để bà con đồng hương Quảng Ngãi và thân hữu có dịp gặp nhau để chia sẻ những niềm vui trên xứ lạ quê người, và nhớ về những kỷ niệm thân thương của xứ Quảng Ngãi. Đã gần 50 năm qua, đồng hương Quảng Ngãi vẫn còn đến với nhau trong tinh thần đoàn kết, không chỉ riêng về người dân bản xứ, mà chúng tôi cũng luôn gắn bó với những hội đồng hương bạn để tạo sự vững mạnh của tập thể người Việt ly hương trên xứ người.”

Bà Nguyễn Thúy Kiệt, hội phó, tâm tình: “Hội của chúng tôi như là một ngôi nhà thân thương để người dân Quảng Ngãi xa quê hương có dịp gần gũi nhau hơn. Trong mái ấm thân thương này đã tạo điều kiện cho bà con, anh chị em bạn bè thân hữu cùng chia sẻ những kinh nghiệm sống trên xứ người, nhằm tạo những liên kết để hỗ trợ cho những thế hệ con cháu, cho nên hội luôn có tiếng nói chung với cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon và nhiều nơi khác.”

Chương trình văn nghệ vui nhộn với phần khiêu vũ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi họp mặt, những món ăn thuần túy Việt Nam được ban ẩm thực xếp đặt trên dãy bàn dài, khoản đãi bà con thân hữu tự chọn món ăn. Trong những món ăn này cũng có sự yểm trợ của nhiều đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi tự mang đến.

Chương trình văn nghệ vui Hè 2024 với những bài hát đậm tình quê hương, và những chuyện tình của những em gái hậu phương cùng những người lính trận miền xa trong thời quê hương đầy binh lửa. Dĩ nhiên là không thiếu những lời hát ca tụng về những thắng cảnh quê hương tại vùng biển mẹ thân yêu của người dân Núi Ấn-Sông Trà, qua tiếng hát, điệu hò của bà con và thân hữu Quảng Ngãi. Vui hơn nữa, nếu ai thích khiêu vũ thì cứ tự nhiên.

Bà Nguyễn Thúy Kiệt (trái), hội phó, và ông Võ Thành Chương, hội trưởng Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vì thế, mặc dù tiệc vui hè được gói trọn trong không gian của phòng hội, nhưng vẫn được ấm áp tình người của mùa Hè 2024 rực rỡ tại Little Saigon.

Xứ sở Quảng Ngãi cũng có tên gọi là “Quê mía, xứ đường,” vì có nhiều nông trại mía, còn từ ngữ “Núi Ấn-Sông Trà” đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân xứ Quảng, vì họ cho rằng, núi Thiên Ấn là ngọn núi thiêng của tỉnh. Năm 1850, Vua Tự Đức đã liệt danh núi Thiên Ấn vào hàng danh sơn và sông Trà Khúc vào hàng đại xuyên. Núi Ấn còn được chí sĩ Nguyễn Cư Trinh vịnh trong Quảng Ngãi Thập Cảnh là “Thiên Ấn Niêm Hà.”

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Nam California bao năm qua vẫn giữ truyền thống hội ngộ hai lần trong năm, đó là họp mặt Hè và và hội ngộ đầu năm, để thắt chặt tình đoàn kết của người dân bản xứ và những người ở những địa phương khác đã từng sinh sống tại Quảng Ngãi.

Đồng hương tự chọn món ăn thuần túy Việt Nam. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đồng hương Quảng Ngãi đến dự có ông Phillip Nguyễn, phó chủ tịch thường trực Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, cựu chủ tịch Phòng Thương Mại Thành Phố Westminster, cháu ba đời của dân Quảng Ngãi, và cũng là ứng cử viên nghị viên Garden Grove trong nhiệm kỳ sắp tới.

Cựu Giáo Sư Nguyễn Hữu Thời, cựu hiệu trưởng trường Trung Học Lê Văn Duyệt Quảng Ngãi 1963-1964, rồi sau đó ông trở thành quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nói: “Quê hương Quảng Ngãi của chúng tôi có nhiều thắng cảnh thơ mộng và đẹp vô cùng. Người dân với đức tính chịu thương chịu khó, nên ngoài tình người thật thà đôn hậu còn có những người chịu khó học hành. Ra hải ngoại, có một số thế hệ trẻ đã cố gắng chăm chỉ cắp sách đến trường để tương lai được vươn lên nơi xứ người. Vì thế, đến nay đã có một lớp trẻ thành danh, có chỗ đứng vững vàng trong xã hội nơi hải ngoại.”

Hai cựu giáo sư Nguyễn Thu Hương (trái) và Nguyễn Hữu Thời đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu Giáo Sư Nguyễn Thu Hương tâm tình: “Thật ra chúng tôi là người dân Huế, nhưng ba của tôi đã làm việc tại Quảng Ngãi nên tôi được đi học tại Quảng Ngãi từ lớp Ba cho đến hết trung học. Sau đó, tôi được trở thành giáo sư của Trung Học Đồng Khánh, Huế. Thời gian sau, tôi kết hôn với chồng của tôi là Hoàng Đức Hạt, cũng là người Huế, nhưng chồng tôi là cựu giáo sư Trung Học Trần Quốc Tuấn ở Quảng Ngãi. Vì thế, Quảng Ngãi như là quê hương thứ hai của chúng tôi vậy.”

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi thành lập năm 1987 tại Little Saigon và phát triển lớn mạnh sau những đợt đồng hương Quảng Ngãi được sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. và ODP.

Các thành viên Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi trong buổi họp mặt Hè 2024. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hội đã phát hành 25 Đặc San Quảng Ngãi; đã 12 lần họp mặt Cựu Học Sinh Liên Trường Quảng Ngãi tại nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ. Hội cũng đã hơn 10 lần tham gia diễn hành xe hoa trong dịp Tết Nguyên Đán tại Little Saigon và nhận được nhiều giải thưởng của ban tổ chức. Ngoài ra, hội còn tham gia hầu hết các sinh hoạt cộng đồng ở Little Saigon, San Francisco và New York. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT