Bóp cổ vợ chết trước mặt con, ông Tustin lãnh 15 năm tù tới chung thân

SANTA ANA, California (NV) – Một ông ở Tustin bị kết án 15 năm tù tới chung thân hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Tám, vì bóp cổ vợ chết trong phòng ngủ khi hai đứa con trai nhỏ của họ cũng đang ở đó, theo City News Service.

Tháng Sáu năm nay, bị cáo Erik Merida-Diaz, 41 tuổi, bị kết tội giết người trong vụ sát hại bà Elvira Ventura, 35 tuổi, ngày 6 Tháng Bảy, 2017.

Một phòng giam. (Hình minh họa: Storyblocks)

Bị cáo Merida-Diaz “bóp cổ vợ tới chết trong phòng ngủ,” ông Jeff Moore, công tố viên Orange County, cho hay trong hồ sơ nộp lên tòa. “Mức độ tàn ác của vụ giết người này còn tăng thêm vì hai đứa con trai nhỏ của họ cũng có mặt trong phòng ngủ lúc đó.

Hơn nữa, bị cáo không cố gắng gọi người tới cứu bà Ventura sau khi bóp cổ bà và để thi thể bà nằm trong phòng ngủ suốt nhiều tiếng, cho thấy ông rất nhẫn tâm,” ông Moore cho biết.

Bà Ventura “không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này nên muốn bỏ bị cáo,” nhưng ông Merida-Diaz không chấp nhận, theo công tố viên Moore.

Vợ chồng ông Merida-Diaz cưới nhau được 11 năm và có hai con trai, 2 tuổi và 6 tuổi lúc xảy ra vụ án, bà Madeline Berkley, luật sư biện hộ, cho hay trong hồ sơ nộp lên tòa.

Ba tháng trước khi sát hại vợ, bị cáo Merida-Diaz “phát giác bà không chung thủy,” bà Berkley cho biết.

Căng thẳng tăng lên giữa đôi vợ chồng này, dẫn tới cãi nhau, và cả hai đều muốn ly dị và ông Merida-Diaz cũng ngoại tình, theo bà Berkley.

Bất chấp có vấn đề, họ tiếp tục sống chung với nhau và bà Ventura có thai. Cả hai đều ngạc nhiên và hy vọng đứa bé sẽ giúp hàn gắn cuộc hôn nhân, bà Berkley cho hay.

Nhưng bà Ventura bị sảy thai và họ càng thêm đau đớn, buồn bã, theo bà Berkley.

Cả gia đình họ đi xem pháo bông Lễ Độc Lập ngày 4 Tháng Bảy, 2017, rồi hôm sau, ông Merida-Diaz đi làm bình thường, bà Berkley cho hay. Sau khi ông đi làm về, hai người cãi nhau và ông bóp cổ vợ tới chết.

Bà Berkley cho biết bà Ventura dọa bỏ ông Merida-Diaz và đem hai đứa con đi.

“Khi nhận ra chuyện ông vừa làm, bị cáo uống hết mấy lọ thuốc và cắt cổ tay định tự tử,” theo bà Berkley.

Ông Merida-Diaz viết thư để lại nhờ người khác nuôi con rồi bất tỉnh, bà Berkley cho hay. Khi tỉnh dậy khoảng 9 giờ sáng, ông gọi 911 và thú nhận đã giết vợ.

Ông Merida-Diaz được trừ 2,591 ngày đã ngồi tù. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT