Các trường Việt Ngữ tổ chức ‘Đêm Văn Hóa’ truyền thống Việt

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Đêm Văn Hóa” do Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại (TAVIET) tổ chức vào tối Thứ Bảy, 10 Tháng Tám, tại nhà hàng Seafood Paradise, Westminster, có nhiều thầy cô khóa sinh từ khắp nơi về tham dự.

Nhạc cảnh “Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi,” do Nhóm 3 trình diễn tại “Đêm Văn Hóa” do Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại (TAVIET) tổ chức vào tối Thứ Bảy, 10 Tháng Tám. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau ba ngày, Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 35, do TAVIET tổ chức, với chủ đề “So Sánh Từ Ngữ Xưa và Nay,” đã hoàn tất. Và “Đêm Văn Hóa” là cuộc thi để các thầy cô chọn các đề tài, theo đó cùng nhau trình diễn trong các tiết mục văn nghệ, liên quan đến các chủ đề trong khóa tu nghiệp, dựa trên tinh thần bảo tồn lịch sử oai hùng và bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt, cùng nhau gìn giữ tiếng Việt trong sáng và tiếp nối trao truyền đến các thế hệ mai sau.

Ban giám khảo cuộc thi gồm Giáo Sư Phạm Thị Huê, Bác Sĩ Nguyễn Anh Hoàng, và Giáo Sư Nguyễn Văn Khoa.

Mười nhóm văn nghệ được thành lập để dự thi, gồm các thầy cô tham dự trong khóa tu nghiệp sư phạm, từ các tiểu bang ở Hoa Kỳ và từ Canada.

Sau nghi thức khai mạc là vũ khúc “Trấn Thủ Lưu Đồn,” do các thầy cô trường Việt Ngữ Văn Lang San Diego trình diễn, nói lên hình ảnh những chiến sĩ can trường, nửa đêm theo hịch xuất chinh xông ra nơi biên ải để chiến đấu gìn giữ biên cương.

Nhạc cảnh “Ngựa Ô Thương Nhớ,” do Nhóm Ngựa Đen trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhóm 1 tiếp nối với nhạc cảnh “Sài Gòn Đẹp Lắm,” sáng tác Y Vân, liên tục với các nhóm khác trình diễn các tiết mục “Ngựa Ô Thương Nhớ,” do Nhóm Ngựa Đen đến từ Seattle, Virginia, và California trình diễn. Nhóm 5 với nhạc cảnh “Trống Cơm,” bài dân ca miền Bắc đã đi vào đời sống âm nhạc dân gian rất lâu đời.

Nhóm 3 với nhạc cảnh “Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi,” nói lên tiếng lòng thổn thức của người con dân Việt, dù đi đến bất cứ phương trời nào cũng luôn nhớ về quê mẹ mến thương, nơi có tiếng nói từ thuở con nằm nôi đã được nâng niu qua những lời ru, hoặc những vần thơ tiếng hát với những giai điệu êm ả trữ tình,… Ai cũng có quê hương, là nơi cất tiếng khóc chào đời, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi không bao giờ quên được dù ở bất cứ nơi nào, vẫn nhớ về quê hương mình, nhớ từng tiếng ru à ơi cha mẹ từ thuở nằm nôi, nhớ từng câu hò tiếng hát bên sông, mong sao tương lai Việt Nam sẽ sáng ngời.

Nhạc cảnh “Hải Ngoại Thương Ca,” do Nhóm 7 trình diễn trong “Đêm Văn Hóa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Màn nhạc cảnh này, với phụ diễn của các thầy cô qua đồng phục của ba miền đất nước, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Nhạc cảnh “Bụi Phấn,” do Nhóm 8 trình diễn, gợi nhớ đến hình ảnh thân thương ngày xưa khi thầy cô tận tụy dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học trò nên người. Nhạc cảnh này là để kính tặng thầy cô, với lời ca mộc mạc chân thành gần gũi với tuổi thơ, như tiếng lòng học trò mãi ghi nhớ công lao dạy dỗ của những người thầy với thiên chức giáo dục.

Mặc dù có rất ít thời gian để tập dợt, chỉ khoảng 15 phút cho một tiết mục, nhưng với lòng yêu mến tiếng Việt nồng nàn để truyền thừa đến các thế hệ mai sau, các thầy cô đã xuất sắc trong các tiết mục trình diễn, nhận được từng tràng pháo tay nồng nhiệt.

Nhạc cảnh “Bụi Phấn,” Giải Nhất “Đêm Văn Hóa,” do Nhóm 8 trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, chủ tịch Học Khu Westminster, nói: “Phần chính hôm nay, chúng tôi xin vinh danh TAVIET, hơn 35 năm về trước, lúc những trung tâm Việt Ngữ chưa thành lập, mà hôm nay có hơn 200 các thầy cô từ khắp nơi về tham dự khóa tu nghiệp sư phạm. Đây là một công khó để xây dựng một thế hệ các con em của chúng ta luôn luôn có cơ hội hãnh diện về nguồn gốc Việt của mình. Học Khu Westminster xin được luôn đồng hành với TAVIET trong những năm tới để xứng đáng là một cộng động Việt Nam sống tại hải ngoại. Nếu ngày nào không còn nữa, chúng ta đã để lại hành trang cho con em chúng ta, đó là tiếng Việt, văn hóa Việt, và niềm hãnh diện là người Việt Nam.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, nói: “Các khóa huấn luyện và tu nghiệp mở ra hàng năm là một cơ hội rất quý để các thầy cô tiếp sức với những người khác từ khắp nơi, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy của mình, để phát triển chương trình giảng dạy Việt Ngữ trong dòng chính thuộc mọi cấp lớp.”

Nhóm 10 trình diễn nhạc cảnh “Việt Nam Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Xin cám ơn TAVIET đã cùng hợp tác hỗ trợ Học Khu Garden Grove để có chương trình giảng dạy học sinh các cấp. Hy vọng qua chương trình này, nếu giảng dạy được nhiều trong những ngày cuối tuần, đó sẽ là chương trình bồi dưỡng rất tốt cho các em,” ông tiếp.

Trở lại với “Đêm Văn Hóa,” nhạc cảnh “Trường Làng Tôi,” do Nhóm 6 trình diễn, cùng các tiết mục do các nhóm khác liên tục trình diễn trong không khí rộn ràng.

Trong tâm tình của người Việt ly hương, Nhóm 7 trình diễn nhạc cảnh “Hải Ngoại Thương Ca,” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông năm 1964, để nói lên tình cảnh của đất nước trong hoàn cảnh chia đôi lúc bấy giờ, nhưng ngày nay tuy gọi là thống nhất, tại sao chúng ta không sống chung trong một mái nhà Việt Nam mà vẫn còn ở đây.

Thầy cô và các nhóm thi đạt giải trong “Đêm Văn Hóa” do Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần quan trọng được chờ đợi nhất là khi ban giám khảo tuyên bố giải thưởng.

Giải Nhất ($300): Nhạc cảnh “Bụi Phấn.”

Giải Nhì đồng hạng ($200): Hai nhạc cảnh “Trường Làng Tôi” và “Việt Nam Việt Nam.”

Giải Ba ($100): “Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi.”

“Đêm Văn Hóa” được tổ chức trong khuôn khổ của Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm thường kỳ hàng năm. Đây là buổi “đại tiệc âm nhạc” của các màn ca vũ, nhạc cảnh, khi tất cả những giai điệu, sắc màu hòa quyện trong tình tự quê hương, văn hóa Việt và tiếng Việt đậm đà bản sắc dân tộc. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT