Bến Tre Kiến Hòa họp mặt ‘Chào Đón Mùa Thu’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Bến Tre Kiến Hòa vừa tổ chức buổi hội ngộ “Chào Đón Mùa Thu,” cũng là dịp mừng sinh nhật một số hội viên, vào sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Chín, tại nhà hàng Diamond Seafood 3, Westminster.

Cô Đoàn Huyền Trang (thứ hai từ phải), hội trưởng Hội Ái Hữu Bến Tre Kiến Hòa, giới thiệu giới trẻ tham dự họp mặt hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo truyền thống, tiệc mừng sinh nhật hội viên được tổ chức ba tháng một lần, và lần này là mừng sinh nhật các hội viên sinh vào Tháng Bảy, Tháng Tám, và Tháng Chín.

Buổi họp mặt với những hội viên cao niên, cùng với những dâu rể, thân hữu, gốc gác ở các tỉnh Mỹ Tho, Sài Gòn, Long Xuyên, Tây Ninh hoặc ở Mỹ cùng tham dự. Buổi sinh nhật cũng rất “xôm tụ” với những cặp vợ chồng cao niên cùng lên song ca những bản nhạc tình tứ, cùng những hội viên bắt cặp khiêu vũ, làm không khí sôi động không ngừng.

Cô Đoàn Huyền Trang, hội trưởng Hội Ái Hữu Bến Tre Kiến Hòa, chia sẻ trong lời khai mạc: “Đây là dịp đồng hương Bến Tre Kiến Hòa có dịp gặp nhau, có những hội viên cao niên vì sức khỏe không thể chờ đến một năm, mong rằng truyền thống ba tháng họp mặt một lần sẽ được duy trì, để đồng hương có dịp hàn huyên tâm sự.”

Đồng hương Bến Tre Kiến Hòa quây quần sum họp trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô tiếp: “Năm nay rất mừng khi con cháu các vị cao niên từng gắn bó với hội đến tham dự rất đông. Như vợ chồng hai em Huy Nguyễn và Kiên Chinh, là con trai và con dâu của ông bà Nguyễn Tấn Hưng, là một trong những vị cao niên từng sinh hoạt và giúp đỡ hội rất nhiều từ những thời kỳ đầu. Rồi con trai của ông Châu Văn Để, cựu sáng lập viên hội, hiện cũng đang tham gia trong ban chấp hành. Rất mong giới trẻ ngày càng tham gia trong hội nhiều hơn nữa để đại gia đình Bến Tre ngày càng vững mạnh.”

Buổi họp mặt như người trong gia đình, từ các vị cao niên đến giới trẻ đều hào hứng tham gia, chia sẻ những kỷ niệm nơi quê nhà sau bao nhiêu năm gặp lại.

Ông Nguyễn Văn Cất, hội viên kỳ cựu sáng lập Hội Ái Hữu Bến Tre Kiến Hòa, cựu phó quận Giồng Trôm Bến Tre, chủ tịch Hội Đồng Tỉnh Bến Tre Kiến Hòa, cho hay: “Tôi và các ông Châu Văn Để (đã mất) và ông Huỳnh Hà Đông cùng sáng lập hội năm 1989, sinh hoạt từ đó tới nay, qua các nhiệm kỳ, tôi thấy hội ngày càng phát triển qua các đời hội trưởng. Tôi rất mừng thấy hội viên ngày càng thương yêu gắn bó nhau trong tình đồng hương nơi xứ người.”

Đại diện giới trẻ Bến Tre Kiến Hòa vừa gia nhập hội phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Thanh Hương chào đời tại Thạnh Phú, vùng biển ở Bến Tre, sau khi tốt nghiệp trung học mới chuyển qua Đồng Nai rồi về Sài Gòn sinh sống cho tới ngày qua Mỹ.

Cô kể: “Những kỷ niệm đầy ắp tuổi thơ ở Bến Tre không bao giờ quên được, những lúc bắt cá bắt cua, cắt lúa, cấy lúa, giăng lúa, tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh. Lúc đó em còn nhỏ, phải theo ba má anh chị trong gia đình, mặc dù không làm được gì nhiều nhưng rất thích, đến bây giờ vẫn nhớ những ký ức đẹp lúc bấy giờ.”

“Mấy anh chị em trong nhà xúm xít nhau, mỗi người một việc, em còn nhỏ đi theo làm được gì thì làm. Bây giờ nếu xuống ruộng cấy lúa em vẫn làm được như thường. Là em út trong nhà, em theo chồng qua đây chỉ có một mình, gặp lại đồng hương trong những buổi hội ngộ này, như cô bác anh chị em trong nhà, vui mừng lắm. Những ký ức xưa luôn ghi dấu trong lòng, một tình yêu quê hương bao la nói hoài không diễn tả được,” cô xúc động nói.

Từ trái, ông James Smith (thân hữu của hội), bà Lệ Thuyền, ông Robert Lafferty và vợ, bà Kim Yến trong ngày họp mặt Bến Tre Kiến Hòa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Kim Yến sinh ra tại Bến Tre, lúc ấy phải nhờ bà nội chăm sóc, ba tháng sau được má cô đưa lên Sài Gòn, nhưng từ 3 tới 6 tuổi, mỗi năm đều được về quê thăm bà nội một hai lần.

Cô Yến kể: “Ở Sài Gòn tôi học trường trung học Mạc Đĩnh Chi, xong vào đại học được hai năm, vì thấy nhà sống chật vật quá, tôi phải chọn học ngành Anh Văn theo lời khuyên của ba tôi. Khi ra trường London School, làm việc trong cơ quan cố vấn Hoa Kỳ, và làm hãng Mỹ cho tới 1975.”

Toàn thể đồng hương và thân hữu Bến Tre Kiến Hòa trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô chia sẻ: “Những kỷ niệm thời tuổi nhỏ vẫn luôn đọng lại trong ký ức không bao giờ quên, những hương vị ẩm thực quê nhà, những món nhà quê như món chè táo xọn nước cốt dừa, những hương vị ấy bây giờ không còn tìm thấy được nữa. Tham gia sinh hoạt với Hội Bến Tre Kiến Hòa lâu nay, chúng tôi rất thương yêu quý mến hội viên, nhất là các bậc trưởng thượng. Cô hội trưởng hay tổ chức những buổi đi thăm quý vị cao niên, hoặc cùng chung sức trong những việc quan hôn tang tế, tình cảm chan hòa gắn bó rất dễ thương!”

Cô hào hứng kể: “Vì tôi không được sống ở Bến Tre nên không biết nhiều về nơi ấy, nhưng mỗi lần họp mặt đồng hương Bến Tre tôi đều tham dự, có ông xã người Mỹ đi cùng. Những thế hệ trẻ nên tham gia sinh hoạt hội để hiểu biết thêm về nguồn gốc và phong tục tập quán của mình. Tôi cũng rất vui khi thấy có nhiều em tham gia, người lớn cũng được ấm lòng, mong rằng các em hãy tiếp tục. Vì chưa có dịp, nhưng trong chuyến đi sắp tới về Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ đưa ông xã Mỹ về thăm Bến Tre cho biết quê hương vợ, nơi tôi sinh ra.”

Đôi uyên ương Thanh Khiết-Tô Châu, nhờ bị bắt đi tù ở Bến Tre khi vượt biển sau 1975 giờ trở thành thân hữu của hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông bà Thanh Khiết và Tô Châu, cặp uyên ương đã 53 năm chung sống, chia sẻ: “Chúng tôi người quê Long Xuyên, người quê Tây Ninh, tuy không phải gốc gác Bến Tre, nhưng chỉ vì vượt biển sau 1975, bị bắt và ở tù tại Bến Tre. Những ngày tháng ở tù tại Bến Tre cũng là những kỷ niệm khó quên trong đời, sau đó đi được qua Mỹ, biết Hội Bến Tre đang sinh hoạt nên gia nhập và luôn đến tham dự mỗi lần Bến Tre họp mặt.”

Buổi họp mặt lên tới cao trào khi mọi người cùng cắt bánh mừng sinh nhật trong tràng pháo tay nồng nhiệt, tiếp nối với những giọng ca “cây nhà lá vườn” cùng những ca khúc và những điệu múa vui tươi càng làm tăng thêm tình đồng hương Bến Tre nơi hải ngoại. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT