SANTA ANA, California (NV) – Một phụ nữ ở Irvine bị kết án 25 năm tù tới chung thân hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Một, vì giết mẹ ruột, vụ án mà theo công tố viên, nguyên nhân là lòng tham, nhật báo The Orange County Register đưa tin.
Hồi cuối Tháng Sáu, bị cáo Cynthia Roberta Strange, 70 tuổi, cư dân Irvine, bị kết tội giết người cấp độ một trong vụ sát hại bà Ruth Strange, 92 tuổi, năm 2018 tại căn nhà số 6812 đường Vista Del Sol ở Huntington Beach. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn bác bỏ cáo trạng giết người để chiếm đoạt tài sản, nên bà Strange tránh được bản án chung thân không ân xá.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 4 Tháng Chín năm đó, người con gái khác của nạn nhân, bà Amy Hamilton, tới chở mẹ đi bác sĩ, ông Nick Thomo, công tố viên Orange County, cho biết trong phiên tòa xét xử hồi Tháng Sáu. Bà Hamilton thấy cửa garage mở, còn cửa bên trong dẫn vào nhà thì khóa, khiến bà nghi ngờ.
Bà Hamilton gọi cảnh sát tới kiểm tra sau khi gọi cho mẹ nhưng không thấy trả lời.
Cảnh sát yêu cầu bà Hamilton ở bên ngoài trong lúc họ khám xét nhà, và họ thấy phòng tắm “đầy máu” và dấu chân dính máu dẫn tới chiếc ghế bành vấy máu trước cánh cửa lùa bằng kính dẫn ra ngoài sân, theo ông Thomo. Khi kiểm tra sân sau, cảnh sát tìm thấy nạn nhân dưới hồ bơi. Những vết cắt và vết rách trên đầu nạn nhân được đánh giá là “cạn,” và nguyên nhân bà Strange thiệt mạng là chết đuối.
Bị cáo Cynthia Strange giết mẹ để thừa kế tiền và khỏi trả nợ, ông Thomo cáo buộc.
Bà Sara Ross, luật sư biện hộ, cho hay bị cáo Cynthia Strange là nhà địa chất, rất năng động trong khu phố cao niên nơi bà sinh sống và nổi tiếng là người “tử tế” và “hiền lành.”
Bà Ross cho biết, trong khi đó, bà Hamilton có “hai triệu lý do để muốn mẹ của bà chết,” ý nói số tiền $2 triệu mà bà Hamilton dự trù được thừa kế.
Tại phiên tòa kết án hôm Thứ Năm, bà Ross đề nghị Chánh Án Lewis W. Clapp chỉ quản chế chứ không bỏ tù bà Strange. Bà Strange bị rất nhiều bệnh, phải ngồi xe lăn và bị rối loạn tâm thần, như tâm thần phân liệt, theo hồ sơ tòa án.
“Người này sẽ tuân thủ tốt quy định quản chế, sẽ cải thiện, sẽ giáo dục được,” bà Ross cho hay.
Chánh Án Clapp tỏ ý nói ông đồng cảm với lời biện hộ của bà Ross. Có lúc, ông hỏi công tố viên Thomo: “Tôi nghĩ rốt cuộc vấn đề là bà có thực sự là mối nguy hiểm cho cộng đồng hay không?”
“Thả người có hồ sơ không thể lường trước và bạo lực ra cộng đồng sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm,” ông Thomo đáp.
Cuối cùng, Chánh Án Clapp quyết định không thể thả bà Strange ra để quản chế vì bà bị kết tội giết người cấp độ một. Bà Strange được trừ hơn sáu năm bị giam chờ xét xử. (Th.Long) [qd]





































































