Lục thùng rác ở Quận Cam, vô tình lượm được dây chuyền Cartier 18 karat

QUẬN CAM, California (NV) – Một người đàn ông hay lục lạo thùng rác tại California tình cờ vớ được một sợi dây chuyền nhãn hiệu Cartier nặng 18 karat, theo tờ Newsweek ngày 11 Tháng Mười Một.

Như người đời thường hay nói “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra,” vì thế mà có rất nhiều người Mỹ đã thử xem liệu câu nói đó có thật hay không, họ lục lọi tứ tung, từ thùng rác cho tới bịch rác để tìm thức ăn hoặc những vật dụng xa xỉ vô tình bị vứt bỏ.

Năm 2017, Statista, một công ty thu thập dữ liệu trực tuyến, thăm dò 980 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, cho ra kết quả 13 phần trăm lục thùng rác nhiều lần, trong đó 8 phần trăm cho biết họ từng lục thùng rác ít nhất một lần và 13 phần trăm suy nghĩ xem liệu có nên thử lục thùng rác một lần hay không.

Thùng rác (Hình minh họa: Katie Doane/Pexels)

Evan, một người hở ra là lục thùng rác, sinh sống tại Quận Cam, bắt tay vào khám phá hoạt động này từ lâu.

“Từ nhỏ tôi hay bới móc thùng rác trong khu chung cư của bà tôi với người anh họ,” ông nói với Newsweek. “Mỗi lần đi ngang qua mấy cái thùng rác là tôi đều nghía xem có gì để lục lạo hay không.”

Việc lục lọi thùng rác dần dần phát triển thành một thú vui. “Tôi cảm thấy ghiền,” Evan nói. “Mỗi lần lục thùng rác là hai anh em tôi có cảm tưởng như khi chơi đánh bài trên máy hoặc ngồi vào bàn chơi poker trong sòng bạc. Dù không kiếm được nhiều tiền, không thể đủ ăn đủ mặc. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, và đó là lý do vì sao chúng tôi thích lục thùng rác.”

Gần đây, trong lúc bới tung một thùng rác trong một khu thương mại, canh bạc của Evan đã được đền đáp. Ông phát giác ra một “chiếc giỏ bằng vải có quai xách” mà ông nghĩ bạn gái mình sẽ ưng. Nhưng khi cầm cái túi xách lên, ông bất giác thấy một thứ thậm chí còn làm ông trố mắt hơn: một sợi dây chuyền bằng vàng ngay trong góc thùng rác.

“Tôi lượm sợi dây chuyền lên và thấy nặng tay,” Evan nói. “Lúc đó tôi mới biết đó là một sợi dây chuyền bằng vàng thiệt.”

Evan bắt đầu để ý tới vàng bạc sau khi tình cờ tìm thấy trang sức khi lục thùng rác đặt ở đằng sau một cửa hàng bán hàng đã dùng qua hai năm trước.

Vào thời điểm đó, Evan không nghĩ ngợi nhiều khi mò được món trang sức ấy: một cái lắc tay bằng vàng chạm khắc hình tượng ba con báo. Tuy nhiên, sau đó ông mới biết rằng cái lắc tay có tới 26 gram vàng 18 karat. Trong một lần khác, Evan còn tình cờ lục một lúc được cả thảy mấy món, gồm có một chiếc nhẫn nặng 18 karat, một chiếc bông tai dạng kẹp nặng 14 karat và một vài sợi dây chuyền mỏng bằng vàng nặng 14 karat.

Evan cho rằng sở thích săn tìm đồ đạc là nhờ gia đình. “Mẹ tôi hiểu biết về cổ vật và tôi thừa hưởng điều đó. Bố mẹ tôi thường đi lượm cái này cái kia,” ông nói. “Bà ngoại tôi cũng có một cửa hàng buôn bán cổ vật, và hình như bố tôi cũng thích lục thùng rác.”

Quay lại sợi dây chuyền bằng vàng nặng 18 karat, bạn gái của Evan nói rằng đó là một món trang sức nhãn hiệu Cartier, Evan cũng để ý mới cái móc khóa trên sợi dây chuyền khắc ký hiệu vàng 18 karat.

Mặc dù chưa biết sợi dây chuyền đáng giá bao nhiêu, Evan cũng lập ngẫm nghĩ tới việc định giá và áng chừng được giá trị của món trang sức.

“Tôi thấy trên eBay, chỉ riêng mặt dây chuyền đã có giá từ $700 tới $900. Tôi đoán nếu có dây chuyền đi kèm thì đâu đó khoảng $1,900 tới $3,200,” Evan nói. “Trang sức cũ chắc là giá sẽ khác.”

Tin đồn về sợi dây chuyền Cartier có thể làm những người khác nhanh chân lục lạo thùng rác trong khu dân cư, Evan cho biết ông sẽ không xếp giá trị của sợi dây chuyền Cartier hay bất kỳ món trang sức nào khác cao hay thấp hơn những món đồ hảo hạng nhất mà ông từng lục được.

“Món đồ xúc động nhất mà tôi từng tìm được trong thùng rác là Bobo, con thỏ cưng của tôi, nay không còn trên đời,” ông nói. “Tôi cũng tìm được một con tắc kè bông trong thùng rác. Thiệt, một con tắc kè bông trong thùng rác, và vẫn còn sống nhăn răng.”

Evan đưa ra một vài lời khuyên cho những người ai mới bắt đầu lục thùng rác: “Dọn dẹp mớ bừa bộn sau khi lục lọi xong, và cố gắng đừng để ai phát giác vì sẽ bị chửi bới. Người ta sẽ coi thường mình như một loại ký sinh trùng. Nhưng tôi không làm hại bất kỳ ai hay ngáng đường đi của ai, cũng không lục cho đã rồi bỏ thí không chịu dọn dẹp. Chẳng qua là tôi thấy khoái.” (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT