Trà Nhiên/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng ngàn khán giả hân hoan tề tựu về Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Nhà Thờ Kiếng), thành phố Garden Grove, để cùng “giao duyên” với Chúa qua chương trình Thánh Ca Giáng Sinh – Emmanuel 2, vào tối Thứ Sáu, 6 Tháng Mười Hai.

Chương trình được Giáo Phận Orange tổ chức với chủ đề “Trời Đất Giao Duyên,” ngụ ý tình yêu của Thiên Chúa cho con người, được chuẩn bị công phu với trên 600 ca viên, diễn viên cùng ca trưởng của 16 cộng đoàn, và dàn nhạc giao hưởng cùng hoạt cảnh với gần 100 diễn viên.
Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, qua bài phát biểu khai mạc Thánh Ca Giáng Sinh – Emmanuel 2, đã ca ngợi sự hợp tác đắc lực của cộng đồng Công Giáo Việt Nam thuộc địa phận Orange và tri ân những đóng góp từ thời gian, tài năng cho đến vật chất của mọi người để có được đêm Thánh nhạc này.
“Chủ đề năm nay làm tôi liên tưởng đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người trong Kinh Thánh,” vị giám mục phát biểu.
“Đêm nay, chúng ta có khoản thời gian quý báu bên nhau, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho đất nước Hoa Kỳ, cho Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ. Đêm nay, cũng là đêm chuẩn bị tâm hồn trong mùa vọng, mùa đón chờ Chúa đến, Emmanuel, Chúa ở giữa chúng ta…,” ông tiếp.
Sau đó, Giám Mục Nguyễn Thái Thành cũng cùng hàng ngàn người lắng đọng tâm hồn cầu nguyện khai mạc chương trình.

Với sự dẫn dắt duyên dáng của MC Anh Dũng và Lý Mai Trang, chương trình Emmanuel 2 phô diễn các tuyệt phẩm Giáng Sinh Việt Nam và ngoại quốc, dưới tiết trời Đông se se lạnh.
Ngoài màn hợp ca đặc sắc của các cộng đoàn, chương trình cũng lồng ghép các phần trình diễn lôi cuốn của các ca sĩ hải ngoại như giọng ca trầm ấm của Thiên Tôn, tiếng hát diễm lệ của Mai Thiên Vân, và bay bổng với giọng “soprano” đầy nội lực của Teresa Mai (Sangeeta Kaur) – nữ danh ca gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy.
Đứng bên hông sân khấu với nụ cười luôn thường trực trên môi, ông Hiền Nguyễn ở Garden Grove, cho biết đây là lần đầu ông tham dự chương trình Thánh Ca Giáng Sinh của nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.
“Tôi phục vụ ở Giáo Xứ Saint Columban và cũng thường xem các chương trình ca nhạc Giáng Sinh. Tôi thấy Emmanuel 2 tổ chức công phu nhưng hơi nhiều tiết mục của ca đoàn trong chương trình, sẽ hay hơn nếu có thêm nhiều ca sĩ góp giọng,” ông Hiền nói.

Bà Hồng Thanh, một ca viên trong chương trình, cho biết bà cùng các ca viên khác tập luyện trong gần ba tháng để chuẩn bị cho chương trình đặc biệt này.
“Hôm qua, khi chúng tôi tập dợt lần cuối thì âm thanh không được hay cho lắm nên cũng hơi buồn. Nhưng, khi trình diễn hôm nay thì âm thanh và mọi thứ đều tuyệt vời nên tôi vui lắm. Xin cảm ơn ban tổ chức cho chúng tôi được phục vụ Chúa,” bà Thanh cười hiền hòa.
Cùng niềm hoan ca còn có Thầy Phó Tế Huy Nguyễn, thuộc Giáo Phận Orange.
“Hôm nay chương trình rất hay. Tôi xúc động khi thấy các em nhỏ hợp ca vì sợ mấy em bị lạnh. Các em như thiên thần vì mặc trời lạnh mà vẫn trình diễn vui tươi hết mình,” ông vui vẻ cho biết. “Các ca viên thì khỏi bàn, ai cũng nhiệt tình trình diễn dù trời càng lúc càng lạnh.”
Chương trình năm nay còn có tiết mục đặc biệt là hoạt cảnh “Trời Đất Giao Duyên” với màn diễn xuất của cả trăm diễn viên “nhí” thuộc Cộng Đồng Công Giáo Orange.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ với muôn vàn xúc cảm, chương trình Thánh Ca Giáng Sinh – Emmanuel 2 dần khép lại trong sự trang trọng và ấm áp. Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, dâng lời tri ân đầy chân thành, tiếp nối là màn hòa ca của toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa ca tụng Chúa Hài Đồng qua nhạc phẩm “Hang Bêlem.”

Khoảnh khắc “Hang Bêlem” vang lên, hòa quyện cùng tiếng hát đồng điệu của hàng ngàn khán giả và ánh sáng lung linh từ đèn “flash” của những chiếc điện thoại, đã kết thúc Emmanuel 2 trong bầu không khí thiêng liêng, đánh dấu khởi đầu cho một mùa Giáng Sinh an lành và đầy hồng ân Thiên Chúa. [kn]
–—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































