Lâm Hoài Thạch/Người Việt
MIDWAY CITY, California (NV) – Đông đảo tín hữu và đồng hương đến dự lễ Giáng Sinh qua chủ đề “Tin Mừng Cho Nhân Loại,” do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City tổ chức vào tối Thứ Ba, 24 Tháng Mười Hai, tại nhà thờ Vietnamese Alliance Church, thành phố Midway City.

Mở đầu chương trình là phần ca ngợi Chúa với bài nhạc “Giáng Sinh Đã Về” do Ban Thiếu Niên và Thiếu Nhi cùng hội chúng hát.
Trong phần khai mạc, Mục Sư Lê Khắc Hồng, quản nhiệm hội thánh, nói: “Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta mừng Chúa ra đời và ban phước hạnh đến cho toàn nhân loại. Đêm nay là đêm tràn ngập niềm vui để chúng ta được sống với cuộc đời có ý nghĩa trong vòng tay yêu thương của Chúa.”
Chương trình ca nhạc mừng Chúa Giáng Sinh được tiếp nối với Ban Thờ Phượng và hội chúng hợp ca liên khúc “Angels From The Realm of Glory,” “Joy to The World” và “O Come All Ye Faithful.”
Sau đó, Ban Thiếu Nhi của hội thánh hợp ca liên khúc “Away in A Manger” và “Angels We Have Heard on High.”
Kế tiếp là phần rước đèn, do ca đoàn của hội thánh trình diễn với đoàn rước đèn nến từ cổng của nhà thờ tiến về sân khấu, và mọi người cùng hát vang bài “Đêm Yên Lặng.”
Sau khi Mục Sư Nguyễn Thành Nguyên dâng lời cầu nguyện, Ca Đoàn Hội Thánh hợp ca nhiều bài nhạc trong Liên Khúc Giáng Sinh.

Chương trình văn nghệ Giáng Sinh được tiếp nối với hoạt cảnh có nội dung mô tả lịch sử sự giáng trần của Chúa Giêsu, do ban kịch của hội thánh trình diễn, qua những hoạt cảnh như: “Thiên Sứ Báo Tin Cho Maria và Giô-sép” và “Tiếng Ca Thiên Thần.”
Ban tổ chức dẫn giải hoạt cảnh: “Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Adam đã phạm tội làm mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, rồi bị ngài trừng phạt. Từ đó, nhân loại sống trong đau thương, ghen ghét, hận thù… Nhưng, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham thành lập nhóm dân chúng thuộc về ngài, và có một chương trình cứu chuộc cho cả nhân loại. Dẫu rằng, con người lúc bấy giờ đang lưu lạc sống trong tối tăm và sợ hãi.”
Những hoạt cảnh tiếp theo gồm “Nhà Quán Không Còn Chỗ,” “Ca Ngợi Tình Yêu Thiên Chúa,” “Thiên Sứ Báo Tin” và “Các Vua Tìm Thờ Thiên Chúa.”
Sau đó, ca sĩ Như Mai hát bài “Huyền Diệu Đêm Thánh” và Thu An hát bài “Đêm Thánh.”

Trong phần Sứ Điệp Giáng Sinh, qua chủ đề “Tin Mừng Cho Nhân Loại,” Mục Sư Lê Khắc Hồng giảng: “Đức Chúa Trời quyền năng, ngài dựng lên vũ trụ và bảo tồn muôn loài vạn vật. Ngài đã yêu thương chúng ta, nên đã ban Chúa Giêsu thành người để tìm cứu những kẻ có tội, là người ban ơn phước cho nhân gian đầu tiên và cũng là sau cùng. Ngài giáng sinh để chết thay cho tội nhân, đến để ban sự bình an cho người tin nhận Chúa, ngài chính là Cha đời đời của chúng ta. Đó là tin mừng cho nhân loại không hề thay đổi.”
Sau đó, Tốp Ca Nữ hát bài “Em-ma-nu-ên.”
Trong phần kêu gọi và cầu nguyện, Mục Sư Văn Đài, cựu quản nhiệm hội thánh, nói: “Rất là vui thay trong ngày mừng Chúa Giáng Sinh để cứu nhân loại. Trên thế gian này, con người đã gieo nhiều tội lỗi, vì thế, Chúa Giêsu xuống trần để tạo cơ hội cho con người được cứu rỗi nếu ai tin ngài. Chúng ta là con tôi Chúa đã cùng với thân hữu và bạn hữu đến đây để cùng nhau kỷ niệm về ơn Thiên Chúa đã ban cho toàn thể nhân loại. Vì thế, lễ Giáng Sinh là dịp để báo tin mừng chung cho nhân loại là Chúa Hài Đồng được sanh làm người để cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi tội lỗi.”

Chương trình được tiếp tục qua phần kết lễ, với những tiết mục qua những bài nhạc ca ngợi Chúa như “Thay Đổi” và “Ca Chúc Giáng Sinh,” do ca đoàn của hội thánh trình diễn.
Bà Bùi Minh Hằng, thành viên trong ban tổ chức chương trình văn nghệ, cho hay: “Hằng năm, lễ Giáng Sinh là để cho nhân loại hiểu biết rằng, Chúa đã giáng trần làm người để đem tình yêu của ngài cho mỗi chúng ta. Đặc biệt trong chương trình mừng Chúa Giáng Sinh năm nay có nhạc cảnh ‘Câu Chuyện Chúa Giêsu Giáng Sinh.’ Vì thế, Ban Thờ Phượng Chúa và Ca Đoàn Hội Thánh đã chuẩn bị những bài Thánh Ca Giáng Sinh và kịch bản để vinh danh Thiên Chúa trong đêm Giáng Sinh này.”

Tín đồ Tin Lành Quế Hương chia sẻ: “Đức Chúa Trời đã yêu thương nhân loại, nên ngài mới ban con một của ngài là Đức Chúa Giêsu xuống trần thế làm người để cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi hư nát. Vì thế gian này có nhiều người đã đi theo ý riêng của mình và đã không tin vào lời của Chúa dạy, nên mới gây ra nhiều tội lỗi.”
Sau cùng, thay mặt ban tổ chức, là lời cảm tạ của Mục Sư Bùi Minh Quan, phần cầu nguyện chung và buổi ăn nhẹ do hội thánh khoản đãi. (Lâm Hoài Thạch) [qd]


































































