ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bốn bị cáo gồm ba nữ, một nam từ 34 đến 43 tuổi, bị Tòa Án Đà Nẵng kết án từ tám đến 13 năm tù mỗi người với cáo buộc lừa bán người qua Dubai (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) và Nga.
Theo báo Thanh Niên hôm 28 Tháng Hai, bị cáo Nguyễn Thị Hiền, 39 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa, một trong bốn bị cáo, lãnh 12 năm tù, đã bị khởi tố trong vụ án khác về hành vi “lừa đảo” và “sử dụng tài liệu giả.”

Nhóm bốn bị cáo nêu trên móc nối với các nghi can Trần Quốc Hoàng ở Dubai, Ngô Viết Tuấn và một phụ nữ tên Hồng ở Nga, để lừa người sang hai nơi này rồi cưỡng bức lao động, thậm chí bán nạn nhân vào động mại dâm.
Để thu hút con mồi, nhóm bị cáo rao tuyển người qua Dubai làm game online hoặc marketing, chăm sóc khách hàng, hứa hẹn trả lương 30 triệu đồng ($1,173) mỗi tháng, bao ăn ở, làm việc 8 giờ mỗi ngày.
Cứ mỗi người lừa được, nghi can Hoàng thu $1,000, bốn bị cáo tự định mức thu tiền nạn nhân để hưởng chênh lệch.
Hai trong số các nạn nhân là Đặng Văn Đức, 33 tuổi, và Nguyễn Nghĩa Trường, 32 tuổi, cùng ở tỉnh Quảng Bình, được các bị cáo hứa hẹn đào tạo công nghệ tại Dubai sau đó hưởng lương 70-80 triệu đồng ($2,738 tới $3129) mỗi tháng, được bao ăn ở và tặng vé máy bay về Việt Nam sau hai năm làm việc.
Tin lời dụ ngọt, hai nạn nhân nộp 130 triệu đồng ($5,085) làm thủ tục xuất cảng lao động.
Hồi Tháng Bảy, 2023, khi nhập cảnh Dubai với diện du khách, hai anh Đức và Trường được nghi can Hoàng đón tại phi trường rồi đem bán họ cho một công ty Trung Quốc.
Hai nam thanh niên bị chủ tịch thu sổ thông hành (passport), bị đe dọa bị bán cho công ty khác, nếu muốn nghỉ thì phải đền tiền vé máy bay và mất các khoản tiền đã nộp.
Sau khi bị bán qua bốn công ty khác nhau, anh Trường phải xin làm phụ bếp để trừ nợ và không được gia hạn visa.
Anh này tìm được cách trốn về Việt Nam, tố cáo nhóm bị cáo.

Ngoài ra, có ba nạn nhân khác là thanh niên tại thành phố Đà Nẵng, bị lừa sang Dubai rồi đẩy vào các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc làm chủ.
Ba thanh niên cầu cứu gia đình ở Việt Nam và phải trả phí “chuộc mạng” 45 triệu đồng ($1,760) nhưng lại bị đem bán vào động mại dâm, massage kích dục.
Ba nạn nhân sau đó trốn về Việt Nam.
Các trường hợp bị lừa đi Nga đều bị đưa vào xưởng may do người gốc Việt làm chủ, cưỡng bức làm việc đến 14 giờ mỗi ngày nhưng nhận lương dưới 10 triệu đồng ($391) mỗi tháng.
Họ bị tịch thu sổ thông hành, bị chủ giam lỏng và chỉ cho ra ngoài mỗi tháng một lần. (N.H.K) [qd]



























































































