Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Lễ chào cờ đầu năm do Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam (TTVHVN) tổ chức trang trọng diễn ra vào sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Ba, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ Westminster.

Hàng trăm học sinh của TTVHVN tề tựu sắp hàng chỉnh tề trước tượng đài để tham gia lễ chào cờ rất đặc biệt này, nhất là năm nay người Việt tị nạn hải ngoại kỷ niệm 50 năm kể từ ngày Tháng Tư Đen 30 Tháng Tư, 1975.
Trong không khí trang nghiêm, toán học sinh với đồng phục màu xanh dương của trường tiến lên lễ đài, nghiêm trang chào và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và quốc ca Hoa Kỳ, trong khi các em học sinh khác cùng thầy cô và một số phụ huynh sắp hàng trước hai bức tượng tiêu biểu cho người lính VNCH và Hoa Kỳ.
Tiếp đến, ông Võ Văn Thiệu, ủy viên giáo dục của Ban Quản Trị TTVHVN, nhắc lại truyền thống của TTVHVN trong bao năm qua, là “chào cờ đầu năm tại đây để tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt-Mỹ đã hy sinh tranh đấu cho chúng ta có ngày hôm nay.”
Ông nhấn mạnh để các em biết rằng “dù các em sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng các em là gốc người Việt Nam, các em phải nhớ rằng cha mẹ, hay ông bà của các em đã hy sinh rất nhiều khi rời khỏi Việt Nam để tạo cho các em có cuộc sống đầy tự do, nhân bản và nhiều cơ hội để vươn lên khi sống trong một nước văn minh như Hoa Kỳ.”
“Các em phải biết ơn hàng mấy chục ngàn quân nhân Đồng Minh và hàng trăm ngàn người lính VNCH đã hy sinh trong chiến trận để giành độc lập tự do cho miền Nam Việt Nam,” ông nói.
“Hôm nay các em còn nhỏ, không hiểu hết cuộc chiến cách đây hơn 50 năm. Nhưng khi các em lớn lên ở bậc trung học hay đại học, các em sẽ có dịp tìm hiểu nhiều hơn cho chính mình,” ông Thiệu nói và khuyên các em học sinh phải cố gắng chăm chỉ học tiếng Việt để không phụ lòng cha mẹ, ông bà. Ông chúc các em luôn học giỏi.
Ông Huỳnh Phổ, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị TTVHVN, chia sẻ thêm rằng các em học sinh nên hiểu rõ rằng các em là người gốc Việt, nhưng vì sao các em lại được sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ.
Thứ hai là ông muốn chia sẻ với các bậc phụ huynh và cả người lớn, vì sao là người Việt, các bậc phụ huynh của các em không sống trong nước mà phải hy sinh mạng sống, bỏ trốn khỏi quê hương của mình đến các nước khác sinh sống.
Ông mong muốn các em học sinh khi lớn lên, phải hiểu rõ lý do mà ông bà cha mẹ của các em phải bỏ nước ra đi, từ đó các em được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ và các nước tự do khác.

Ông nói: “Các em phải luôn nhớ mình là người Việt Nam, luôn học giỏi và rèn luyện đức trí tài ba để khi lớn lên giúp ích cho đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai của mình, và quê hương gốc Việt, nếu có thể.”
Theo truyền thống, Trường Việt Ngữ TTVHVN tọa lạc tại trường Warner Middle School, Westminster, đều tổ chức lễ chào cờ đầu năm sau Tết Âm Lịch tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, trong công viên Sid Goldstein Freedom Park của thành phố Westminster, Orange County, Nam California.
Nhờ địa điểm thuận lợi là trường nằm sát bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Ban Giám Đốc nhà trường đã cho các thầy cô dẫn các em đi bộ tới địa điểm mà không phải mất nhiều thời gian và rất an toàn cho học sinh.
Tuy là một lễ chào cờ, nhưng là một bài học lịch sử rất quý giá.
Buổi lễ chấm dứt và các học sinh trở về lớp học. Ngoài trời nắng ấm đã lên báo hiệu một tương lai tươi sáng, tràn đầy hy vọng của tuổi trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ. [qd]

































































