Phim ‘Người Mặt Trời’ của đạo diễn Timothy Linh Bùi công chiếu ngày 2 Tháng Năm

SANTA ANA, California (NV) – Dark Star Pictures giành được quyền phát hành “Người Mặt Trời” (Daydreamers), cuốn phim kinh dị ma cà rồng của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Timothy Linh Bùi (Ba Mùa/Three Seasons, Rồng Xanh/Green Dragon), thông cáo báo chí của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) cho biết.

“Người Mặt Trời” sẽ được khởi chiếu ngày Thứ Sáu, 2 Tháng Năm, tại 15 rạp ở Mỹ, và sau đó sẽ được mở rộng thêm.

Poster phim “Người Mặt Trời” của đạo diễn Timothy Linh Bùi. (Hình: VAALA)

Tới ngày 3 Tháng Sáu, phim sẽ được chiếu trên các nền tảng TVOD chính.

Dark Star Pictures, cùng với rạp The Frida Cinema, và VAALA sẽ tổ chức một buổi ra mắt phim vào lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Sáu, 2 Tháng Năm, tại rạp The Frida Cinema, 305 E. 4th Street, #100, Santa Ana, CA 92701.

Đạo diễn Timothy Linh Bùi sẽ trò chuyện cùng với Eric Nông, giám đốc nghệ thuật của Viet Film Fest, và khán giả sau buổi chiếu.

Vé có thể mua tại rạp hoặc qua trang web https://thefridacinema.org/movies/daydreamers/.

Dark Star Pictures đã tạo được một lượng người theo dõi đối với các bộ phim độc lập quốc tế độc đáo, táo bạo và gợi nhiều suy tư. “Người Mặt Trời,” là phim kinh dị ma cà rồng đầu tiên làm ở Việt Nam, đánh dấu cột mốc mới cho điện ảnh thể loại khi pha trộn các yếu tố của phim kinh dị, mạo hiểm, huyền ảo với kỹ xảo hình ảnh (special effects) đột phá.

Phim sẽ được chiếu tại các rạp ở các thành phố đông khán giả gốc Việt.

Đạo diễn Timothy Linh Bùi cho biết: “Tôi muốn kể câu chuyện về những người sống trong bóng tối của một thành phố hiện đại. Các xóm thuyền chài ở Việt Nam, ở đó dân cư đã sống trên thuyền hàng thập niên và bị những người xung quanh bỏ quên, đã truyền cảm hứng cho tôi. Giống như những kẻ sống bên lề, ma cà rồng là phương tiện hoàn hảo để khám phá thế giới đó. Họ tồn tại trong bí mật, sống bên lề, và tiếp tục lẩn trốn.”

Truyện phim tưởng tượng lại nguồn gốc ma cà rồng ở Đông Nam Á cách đây 400 năm. Khi ma cà rồng Âu Châu đối mặt với tuyệt chủng, họ chạy nạn tới Việt Nam – lúc bấy giờ còn là An Nam – mang theo lời nguyền tăm tối. Lấy bối cảnh thành phố Sài Gòn hiện đại, cuốn phim mang tới một thế giới siêu nhiên u ám và hấp dẫn.

Nhân vật chính của “Người Mặt Trời” là Nhật, một ma cà rồng trẻ lớn lên trong xóm thuyền chài hẻo lánh, kìm nén sự khát máu con người, hy vọng giành lại phần nhân tính đã mất. Khi Marco, anh trai thất lạc đã lâu của Nhật, trở lại cùng các câu chuyện về ma cà rồng lớn mạnh ở thành phố lớn giữa loài người, Nhật rơi vào một thế giới nguy hiểm, ở đó, lòng trung thành, niềm tin và sự sống còn của anh bị thử thách. Số phận của Nhật thay đổi khi anh gặp Hạ, một nữ sinh có máu nổi loạn đã phát hiện ra bí mật của anh – buộc Nhật phải phá vỡ luật lệ của ma cà rồng. Để rồi khi Triệu, nữ hoàng ma cà rồng tàn nhẫn ra lệnh giết Nhật, thành phố trở nên hỗn loạn, biến thành sân khấu cho trận đánh sau chót giữa hai anh em – một người chấp nhận con quỷ bên trong, người kia chiến đấu để giữ lấy chút nhân tính cuối cùng. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT