Tây Ninh: Cầu vừa khánh thành nửa tháng đã sụp lún, 6 người bị thương

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Đúng nửa tháng sau khi khánh thành, cầu Hòa Bình trị giá 37 tỷ đồng ($1.4 triệu) ở tỉnh Tây Ninh bị sụp lún tại đường dẫn, khiến ba chiếc xe hơi, xe gắn máy rơi xuống hố, sáu người bị thương.

Cầu Hòa Bình được “đẩy nhanh tiến độ thi công” để kịp khánh thành dịp 50 năm ngày 30 Tháng Tư.

Một chiếc xe hơi bị rơi xuống khỏi đường dẫn lên cầu. (Hình: Minh Bằng/VNExpress)

Theo báo VNExpress và Thanh Niên, vào lúc 4 giờ sáng hôm 11 Tháng Năm, ông Nguyễn Văn Tình lái xe hơi chở ba người khi vừa qua cầu Hòa Bình thì một khúc đường dài 35 mét bất ngờ sụp lún.

Chiếc xe rơi xuống hố sụp sâu 3 mét. Thời điểm đó, hai chiếc xe máy chạy phía sau không tránh kịp cũng lao xuống hố sâu.

Sự việc khiến cả ba chiếc xe bị hư hỏng nặng, sáu người trên xe được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh.

Tờ Pháp Luật TP.HCM sau đó dẫn lời một giới chức huyện Châu Thành cho biết, nguyên nhân vụ sụp lún là do đường dẫn lên cầu Hòa Bình “được đắp cao trên nền đất yếu, nằm trên khu vực kênh rạch lớn, kết hợp với mưa kéo dài những ngày qua, dẫn đến tình trạng trượt taluy ở một bên đường.”

Cầu Hòa Bình dài 450 mét, rộng 12 mét, được xây bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, bắc qua kênh Sóc Hòa Hội, nối hai xã Hòa Thạnh và Hòa Hội của huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh. Vốn xây cầu được lấy từ tiền thuế dân.

Báo Tây Ninh hôm 25 Tháng Tư cho hay, trước đây, cầu Hòa Bình cũ bắc qua kênh Sóc Hà Hội, được xây từ những năm 1987, chỉ có một làn xe, đường hẹp, chịu tải trọng thấp nên làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

Cây cầu mới được xây từ hồi Tháng Sáu năm ngoái, do Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Châu Thành làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra cầu Hòa Bình được khánh thành vào Tháng Sáu, nhưng để “chào mừng” 50 năm ngày 30 Tháng Tư, cây cầu được hoàn thành trước ngày này.

Cầu Hòa Bình ở tỉnh Tây Ninh khánh thành hôm 25 Tháng Tư. (Hình: Thanh Niên)

Một công trình tương tự gây bàn tán nhiều gần đây là nhà ga T3 (Terminal 3) của phi trường Tân Sơn Nhất, rơi vào cảnh dột nặng trong cơn mưa vào chiều hôm 7 Tháng Năm.

Nhà ga này vừa được khánh thành vào hồi giữa tháng trước, với vốn đầu tư lên đến 11,000 tỷ đồng ($423.4 triệu). Hiện tại, nhà ga này được dành riêng cho một số chuyến bay nội địa của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Cảnh mưa dột xảy ra vào đúng thời điểm đông hành khách chờ làm thủ tục đã gây ra cảnh “hỗn loạn nhẹ.” Các nhân viên vệ sinh lập tức được huy động dùng nhiều cái xô, chổi, giẻ để lau dọn và quét nước khỏi sàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều hành khách.

Bản tin của báo Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Năm dẫn lời đại diện của Ban Quản Lý Dự Án Nhà Ga T3 giải thích nguyên nhân là do “phần keo dán kính mái bị hở.”

Người này nói thêm rằng trong ngày xảy ra vụ mưa dột, Sài Gòn có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ khu vực mái nhà ga lên tới 70 độ C, “gây ảnh hưởng đến độ bám dính của keo, khiến nước mưa dễ dàng rò rỉ qua các khe hở.”

Ngoài ra, nhà ga này được thi công vượt tiến độ hai tháng, dẫn đến một số hạng mục “chưa được vận hành thử nghiệm đầy đủ.” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT