Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood ngoài nhiều đạo diễn lâu năm, còn có một số đạo diễn chỉ sản xuất một phim mà không ai quên được.

Các đạo diễn này tạo ra những phim có thể đi trước thời đại nên không thu hút được khán giả thời điểm đó, hoặc chỉ thiếu may mắn về doanh thu. Những điều đó làm cho sự nghiệp của họ kết thúc chỉ sau một phim.
Ngoài ra, còn có một số đạo diễn quyết định rời khỏi điện ảnh vì một số lý do khác như muốn tìm con đường mới hoặc sức khỏe không tốt.
Những đạo diễn dưới đây tuy chỉ có một phim trong sự nghiệp, nhưng có thể nói các tác phẩm mà họ để lại không thể nào quên được, làm khán giả tiếc nuối về sự nghiệp có thể vô cùng thành công mà họ có thể đạt được.
Barbara Loden
Vào năm 1970, nữ đạo diễn Barbara Loden công chiếu tác phẩm “Wanda” có nhiều điểm vô cùng đáng nhớ và được khen ngợi rất nhiều ngày nay, nhưng bà lại không tìm được thành công. Đó có thể là lý do mà bà chỉ sản xuất một phim.
Đích thân đạo diễn Barbara Loden đóng vai chính là Wanda Goronski, một phụ nữ lang thang ở một thị trấn mỏ than tại miền Đông hẻo lánh của tiểu bang Pennsylvania. Cô đi làm nhiều nghề và có quan hệ với nhiều người đàn ông.
Đến một lúc, cô quyết định bỏ rơi gia đình, để con cái lại cho chồng và đi cùng với một tội phạm có tên Norman Dennis. Tuy biết ông là một người không tốt và có nhiều hành vi bạo hành, nhưng cô vẫn chấp nhận người đó.
Với câu chuyện độc đáo và đầy cá tính, bà Loden luôn được so sánh với cố đạo diễn John Cassavetes, nhà tiên phong của phim tự do. Bà thể hiện xuất sắc câu chuyện của một phụ nữ cảm thấy bị giam cầm tại một thị trấn hẻo lánh qua những đoạn đối thoại ngẫu hứng nhưng thực tế.
“Wanda” còn thể hiện rất thành công chủ đề bỏ rơi vì nhân vật chính bỏ lại mọi thứ để đi theo một tội phạm.

Charles Laughton
Đạo diễn Charles Laughton tuy chỉ có một phim trong sự nghiệp, nhưng tác phẩm “The Night of the Hunter” chiếu năm 1955 có thể được coi là phim trinh thám xuất sắc nhất của thời đại phim trắng đen, nhưng lại không gặp may mắn về doanh thu.
Phim có Robert Mitchum đóng vai một sát thủ giết người hàng loạt giả thành một linh mục để lường gạt hai trẻ em và ăn cắp $10,000 từ người cha quá cố của họ. Tác phẩm này có nhân vật chính đáng sợ và nội dung đầy u tối có thể nói là đi trước thời đại so với nhiều phim khác của Hollywood vào thập niên 1950. Điều đó làm tác phẩm này thất bại và mấy thập niên sau khán giả mới hiểu được “The Night of the Hunter” là một tuyệt phẩm.
Sự thất bại của phim làm đạo diễn Laughton quyết định không đứng sau ống kính nữa, làm sự nghiệp đạo diễn của ông chấm dứt ngay tại đó. Ông từng có ý định chuyển thể sách “The Naked and the Dead” của Norman Mailer thành phim, nhưng doanh thu của phim đầu tiên không được như trông đợi, nên ông bị Raoul Walsh thay thế.
“The Night of the Hunter” có thể là một tuyệt phẩm đưa sự nghiệp của một đạo diễn mới đi xa, nhưng lại là một phim hay mà khán giả đương thời không hiểu được.

Gerald Kargl
Vào năm 1983, đạo diễn người Áo Gerald Kargl công chiếu phim kinh dị “Angst,” và đó là phim duy nhất trong sự nghiệp của ông, tuy có thể nói là một phim kinh dị đầy mới lạ tại thời điểm đó.
Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của một tù nhân có vấn đề tâm thần mới được thả. Người đó đột nhập vào một căn nhà ở vùng hẻo lánh để giết người mẹ cùng cậu con trai bị khuyết tật và cô con gái xinh đẹp.
“Angst” có nội dung u tối và đáng sợ, thể hiện điều đó qua cách quay, cách kéo camera nhanh và âm nhạc đầy lạnh lùng. Thêm vào đó cách nhìn qua mắt của những nạn nhân, làm khán giả cảm thấy sợ hãi và bất lực khi sát thủ không tên tấn công họ.
Tác phẩm duy nhất của đạo diễn Kargl được coi là một phim xuất sắc về cách quay, nhưng phim đó có thể nói rất khó xem vì bạo lực và bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia. Sự thất bại đó làm ông rút lui khỏi thế giới điện ảnh.
Tuy “Angst” là phim truyện duy nhất của đạo diễn Gerald Kargl, nhưng ông không biến mất như những người khác vì sau đó sản xuất một số phim tài liệu và phim giáo dục.

Marlon Brando
Nhắc đến Marlon Brando, ai cũng nhớ đến một tài tử đầy thành công của Hollywood qua những phim tiêu biểu như “On the Waterfront” và “The Godfather,” nhưng ít ai nhớ đến lần duy nhất ông làm đạo diễn cho phim “One-Eyed Jacks” chiếu năm 1966.
Tác phẩm này ban đầu có đạo diễn là Stanley Kubrick, một tên tuổi lừng lẫy của Hollywood, nhưng ông phải rút lui vài tuần trước khi quay để sản xuất phim “Lolita.” Điều đó khiến Marlon Brando quyết định vừa làm đạo diễn vừa đóng vai chính cho phim cao bồi nói về nhân vật chính Rio, một tù nhân bỏ trốn tìm cách trả thù cho người bạn đồng hành.
“One-Eyed Jacks” là một phim cao bồi xuất sắc vì kết hợp phim hành động đầy nguy hiểm với tình cảm, cho thấy tài năng của Marlon Brando không chỉ trong diễn xuất mà còn là một đạo diễn đầy bản lĩnh.
Tuy nhiên, tác phẩm này thất bại về doanh thu, nên làm ông Brando chấm dứt sự nghiệp đạo diễn, khán giả không thể xem những phim ông có thể tự sản xuất.

Tom Stoppard
Nhà soạn kịch bản người Anh Tom Stoppard là một tên tuổi không xa lạ với Hollywood, từng viết kịch bản cho nhiều phim thành công, nhưng chỉ ngồi vào ghế đạo diễn một lần trong sự nghiệp cho tác phẩm “Rosencrantz & Guildenstern Are Dead” chiếu năm 1991.
Ông Stoppard từng viết kịch bản cho những phim như “Brazil,” “Empire of the Sun” và “Shakespeare in Love,” tìm được nhiều thành công. Ông quyết định thử sức với vai trò đạo diễn, chuyển thể vở kịch do chính mình soạn thảo là “Rosencrantz & Guildenstern Are Dead” thành phim cùng tên.
Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của hai nhân vật phụ trong vở kịch “Hamlet” của William Shakespeare là Rosencrantz và Guildenstern do Gary Oldman và Tim Roth đóng. Hai người này có nhiều tranh cãi về triết lý và muốn chứng minh nhiều điều họ nói bằng những việc làm thiếu chín chắn.
“Rosencrantz & Guildenstern Are Dead” là một phim vô cùng hài hước nói về hai nhân vật không ai chú ý đến nhiều trong kịch Shakespeare, có diễn xuất tuyệt vời của hai vai chính.
Một lần nữa, vì phim không thành công về doanh thu nên một đạo diễn có thể đầy thành công trong tương lai quyết định không đứng sau ống kính nữa. Tuy vậy, ông Stoppard sau đó trong nhiều năm vẫn là một nhà soạn kịch bản được khen ngợi. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]




































































