Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc “Quê Hương và Tình Yêu 6” do nhóm Golden Melody tổ chức tại Paradise Dance Studio, Westminster, chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Sáu, đưa khán giả trở về với những dòng nhạc tình tự quê hương, và tình yêu muôn thuở trong lòng người xa xứ.

Nhạc sĩ Michael Thanh Nguyễn, trưởng ban tổ chức, nói: “Chủ đề quê hương và tình yêu do The Golden Melody thực hiện là để ca tụng nét đẹp quê hương, bảo tồn văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chương trình này nhằm phục vụ cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Khán giả đến tham dự miễn phí.”
Chương trình bao gồm những ca khúc của các nhạc sĩ tên tuổi như Phạm Duy, Văn Phụng, Đức Huy, Trần Quang Lộc, Ngô Thụy Miên, Anh Việt Thu, Vũ Thành An, Duy Khánh, Trường Sa, Nhật Ngân, Canh Thân, Nguyễn Trung Cang, Diệu Hương, Đan Thọ, và Hoài An…
Chương trình phong phú với hơn 20 ca khúc được ra đời trong thời tiền chiến và trước 1975, và những tác phẩm sau 1975 tại hải ngoại, với những tiếng hát Thùy Châu, Mai Chi, Hồng Phúc, Bích Thủy, Kim Loan, Đặng Việt, Mỵ Hoa, Kim Nhung, Lily Lê, Lily Xuân, Philippe Dương, Xuân Quỳ, Phạm Hoàng, Ngọc Hương, và nhóm múa TGM.

Điều hợp chương trình là Philippe Dương và Mai Chi. Ban nhạc gồm nhạc sĩ Michael Thanh (keyboard) và nhạc sĩ Trần Đức (guitar).
Mở đầu chương trình là bài “Bức Họa Đồng Quê” của Văn Phụng, với phần hợp ca của Golden Melody.
Kế tiếp là tiếng hát ngọt ngào của Bích Thủy với bài “Phượng Yêu” của Phạm Duy.
Bích Thủy tâm tình: “Mỗi độ Hè sang là mỗi lần hoa phượng hồng nở rộ trong những ngày tháng chia tay của tuổi học trò. Trong tuổi cắp sách đến trường thì ai cũng phải có một lần trải qua sự chia tay đầy kỷ niệm nhung nhớ này. Thời gian trôi nhanh cướp đi những tháng ngày của một thời áo trắng trinh nguyên, và làm mờ dần những kỷ niệm êm đềm của ngày xưa ấy, trong đó có chuyện tình yêu của tuổi học trò. Qua tác phẩm ‘Phượng Yêu’ mà nhạc sĩ Phạm Duy đã viết, ‘Yêu người, yêu Phượng, yêu hoa đầu mùa, yêu mầu rực rỡ, yêu em mù lòa, yêu bằng tiếng nói đơn sơ.’”

Tiếng hát êm dịu của Ngọc Hương tiếp tục với bài “Mùa Hè Đẹp Nhất” của Đức Huy. Sau đó, Kim Nhung buông nhả nhẹ nhàng qua tình khúc “Về Đây Nghe Em” của Trần Quang Lộc.
MC Philippe Dương bày tỏ: “Sự chia ly, đó là một điều không thể tách rời trong một đất nước đầy chiến tranh và loạn lạc. Việt Nam cũng không thoát khỏi quy luật đó. Như những vì tinh tú, mặc dầu đang sống chung cùng một tinh cầu, nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Sự lạc lõng ở đây không có nghĩa là lạc nhau trong cõi trần tục, mà cũng có thể một người trần tục và một người đã vĩnh viễn ra đi. Đó là nội dung trong tác phẩm ‘Hai Vì Sao Lạc’ của Anh Việt Thu, qua tiếng hát Kim Loan.”
Sau đó là bài “Kỷ Niệm” của Phạm Duy với tiếng hát của Mỵ Hoa, bài “Nguyện Cầu” của Nguyễn Trung Cang với hai tiếng hát Michael Thanh và Trần Đức, và bài “Dốc Mơ” của Ngô Thụy Miên qua tiếng hát Đặng Việt.

MC Mai Chi lại khẽ nói: “Có những cuộc tình ra đi rất khẽ, có những chuyện tình tan vỡ không có lời tiễn biệt. Tất cả những sự chia tay đó giờ chỉ còn lại một nỗi nhớ lặng im, như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên tâm tình trong tác phẩm ‘Dốc Mơ’ rằng: ‘Đưa em về bên dốc mơ, là đưa anh vào cõi mong chờ/Tóc rất buồn như lá tơ, buông hững hờ, tình rồi có như mơ/Em mắt cười như ánh sao, bờ môi hồng tựa bao lời nói/Nói đi em câu mong chờ. Dấu đi nỗi ơ thờ…’”
Chương trình được tiếp nối với những ca khúc và các giọng hát như “Bài Không Tên Số 5” (Mai Chi), “Trường Cũ Tình Xưa” (Hồng Phúc), “Một Mai Em Đi” (Lily Xuân), “Ngày Vui Năm Ấy” (Philippe Dương), “Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè” (Xuân Quỳ), “Ca Khúc Mùa Hè” (song ca Ngọc Hương và Kim Nhung), “Mình Ơi” (Kim Loan), “Casablanca” (Lily Lê), “Tuyết Rơi Mùa Hè” (Đặng Việt), “Còn Yêu Em Mãi” (Ngọc Hương), và “Xin Hãy Rời Xa” (Phạm Hoàng).

Thùy Châu tiếp nối chương trình qua ca khúc “Trời Còn Làm Mưa Mãi,” nhạc Nhật, lời Việt của Nhật Ngân.
“Tuy mùa Hè đã đến với chúng ta, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài cơn mưa để làm dịu mát khí trời nóng bức. Vì thế tôi hát bài ‘Trời Còn Mưa Mãi’ trong buổi ca nhạc này. Thật ra thì nội dung của bài nhạc này qua lời Việt của cố nhạc sĩ Nhật Ngân, ông muốn miêu tả nhiều mối tình bị vỡ tan như những bọt mưa vội tan vỡ bên thềm, như những lời mà nhạc sĩ đã viết, ‘Trời còn làm mưa mãi, cho nhớ thương dâng đầy vơi/Cuộc tình mình ngày qua ngỡ tan như bọt mưa/Nào ngờ đâu ta vẫn mang những vấn vương, bâng khuâng ngày tháng/Hỡi những cánh chim về đâu cho ta nhắn tới ai nỗi niềm,’” Thùy Châu tâm tình.
Tiếp tục chương trình là hoạt cảnh vui nhộn qua phần trình diễn của nhóm múa TGM, cùng ca khúc “Hãy Cho Tôi,” với các khuôn mặt Thu An, Khánh Vân, và Thùy Châu cải trang ba lão bà để trình diễn, đã cho khán giả những nụ cười thoải mái và đầy thích thú.

Sau đó, Bích Thủy trở lại với khán giả bài qua “Chiều Tím” của Đan Thọ, Mai Chi hát bài “Ngăn Cách” của Y Vân, Hồng Phúc hát bài “Thoi Tơ,” thơ Nguyễn Bính, nhạc Đức Quỳnh, Xuân Quỳ hát bài “Em Đẹp Nhất Đêm Nay” (La Plus Belle Pour Aller Danser), lời Việt Phạm Duy, Thùy Châu hát bài “Chiều Hạ Vàng” của Nguyễn Bá Nghiêm, và Mỵ Hoa hát bài “Paris Có Gì Lạ Không Em,” thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên.
Cuối cùng là bài “Tình Thơ” của Hoài An, với ba giọng hát Lily Lê, Mai Chi, và Thùy Châu. [đ.d.]






























































