Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood có rất nhiều phim giật gân làm khán giả hồi hộp trong từng giây phút, trong đó thập niên 2000 được coi là có nhiều phim tiêu biểu.

Những phim giật gân đó thuộc nhiều thể loại, từ hành động với tốc độ cao đến phim kinh dị, phim cao bồi hoặc còn có cả phim thần thoại hay khoa học viễn tưởng. Trong bất cứ thể loại nào, các đạo diễn đều thành công trong việc làm khán giả phải nín thở để theo dõi từng tình tiết.
No Country for Old Men
Một phim giật gân được coi là đỉnh cao của điện ảnh, không chỉ trong thập niên 2000, là “No Country for Old Men” công chiếu năm 2007, chắc chắn sẽ làm khán giả hồi hộp từng giây phút.
Nhân vật chính Llewelyn Moss (tài tử Josh Brolin đóng) đi săn và phát hiện một cuộc mua bán ma túy trở nên đẫm máu, rồi lấy được một số tiền lớn tại hiện trường.
Sau đó, ông bị sát thủ Anton Chigurh (tài tử Javier Bardem đóng) săn lùng để lấy lại số tiền đó. Trong suốt bộ phim, ông Moss phải tìm cách trốn khỏi sát thủ, phải tìm cách tự vệ và lúc nào cũng căng thẳng vì không biết sẽ bị tấn công lúc nào.
Cảnh Sát Trưởng Ed Tom Bell (tài tử Tommy Lee Jones đóng), một người trung thực và thẳng thắn, phải tìm cách bảo vệ ông Moss khỏi nhiều nguy hiểm.
Tài tử Bardem gây ấn tượng rất mạnh vì tạo ra một vai phản diện không thể nào quên được. Trong khi đó, tài tử Jones có tính cách hoàn toàn trái ngược với vai phản diện.
Trong suốt phim, khán giả đi theo hai vai chính diện và phản diện, với một người trốn chạy và một người luôn đuổi theo phía sau. Ông Moss lúc nào cũng đề phòng, còn sát thủ Chigurh làm mọi cách để săn lùng vai chính và lấy lại số tiền, không biết lúc nào sẽ xuất hiện.
Với nội dung không có điểm nào để chê cùng diễn xuất thần sầu của mọi diễn viên, “No Country for Old Men” làm khán giả luôn hồi hộp đến mức gần như sợ hãi trong từng cảnh. Điều đó giúp tuyệt phẩm này hoàn toàn xứng đáng nhận bốn giải Oscar.

Oldboy
Tuy không phải là phim của Hollywood, nhưng tác phẩm “Oldboy” của Nam Hàn đến nay vẫn được khán giả Mỹ yêu quý, thậm chí gấp nhiều lần so với phiên bản của Hollywood được công chiếu sau đó một thập niên.
Công chiếu vào năm 2003, phim nói về nói về nhân vật Oh Dae-su bị nhốt trong một căn phòng khách sạn 15 năm mà không hề biết tại sao mình bị nhốt. Trong 15 năm đó, ông vừa rèn luyện thân thể, vừa tính kế hoạch trốn thoát và vừa suy nghĩ điều gì dẫn đến chuyện mình bị nhốt.
Bộ phim “tăng tốc” khi nhân vật chính trốn thoát được khỏi phòng khách sạn, và bắt đầu truy tìm những kẻ giam cầm mình trong 15 năm qua. Khán giả sẽ đi theo Dae-su trong nhiều chặng đường để tìm ra kẻ hãm hại mình, đi đến những nơi không ngờ tới và sẽ đi vào nội tâm của các nhân vật.
Một trong những chi tiết độc đáo của tác phẩm này là cách nhân vật chính tìm manh mối bằng cách đến ăn các nhà hàng của người Hoa để biết nơi nào giao thức ăn đến căn phòng mà ông bị nhốt trong 15 năm.
Sau khi công chiếu cách đây 18 năm, “Oldboy” vẫn được nhiều khán giả nhớ đến nhờ nội dung lôi cuốn.
Không chỉ vậy, phim còn có những cảnh được quay liên tục, không cắt cảnh, tạo sự gay cấn, nặng nề trong những cảnh đánh nhau. Cảnh đánh nhau trong hành lang đến nay vẫn được coi là tiêu chuẩn của phim hành động.
Phiên bản năm 2013 của Hollywood, với tài tử Josh Brolin đóng vai chính, tuy thể hiện được nhiều chi tiết sát nội dung với truyện tranh, nhưng không chinh phục được khán giả.

The Departed
Phim giật gân có đạo diễn Martin Scorsese với những diễn viên như Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon và Mark Wahlberg chắc chắn sẽ làm khán giả hồi hộp. Tuyệt phẩm đó là “The Departed” chiếu năm 2006.
Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của cảnh sát viên Billy Costigan (Leonardo DiCaprio đóng) phải trà trộn vào băng đảng của ông trùm Frank Costello (Jack Nicholson đóng).
Trong khi đó, một tội phạm có tên Colin Sullivan (Matt Damon đóng) thì trà trộn vào Sở Cảnh Sát Boston để báo cáo mọi hoạt động cho các trùm băng đảng. Khi cả hai tổ chức tội phạm và công lực biết có người trà trộn vào, anh Billy và Colin phải tìm cách lật mặt nhau để sống còn.
Từng giây phút của “The Departed” đầy sự căng thẳng vì đến khán giả cũng không biết ai là người đáng tin, ai là kẻ thật sự gian ác. Diễn xuất tuyệt vời của mọi diễn viên càng tạo ra sự căng thẳng đó, nhất là tài tử gạo cội Jack Nicholson.
“The Departed” dựa theo phim Hồng Kông “Internal Affairs,” nhưng thể hiện xuất sắc cá tính của các nhân vật, cho khán giả thấy được sự nguy hiểm của thế giới trong phim này. Nhờ vậy, phiên bản của Mỹ hay hơn bản gốc của Hồng Kông nhiều.

Training Day
Một phim giật gân cũng được coi là tiêu biểu của thập niên 2000 là “Training Day” chiếu năm 2001, có chủ đề về cảnh sát thối nát không thể nào bỏ qua được.
Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của cảnh sát viên trẻ Jake Hoyt do Ethan Hawke đóng. Anh được nhận vào đội chống ma túy của Sở Cảnh Sát Los Angeles và phải đi cùng một cảnh sát viên đầy kinh nghiệm là Alonzo Harris do tài tử Denzel Washington đóng.
Ông Harris tuy đầy kinh nghiệm và hiểu biết về tội phạm, nhưng là một cảnh sát viên thối nát, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Vì vậy, ông đưa cảnh sát viên trẻ tuổi Hoyt qua nhiều nguy hiểm, tạo ra không biết bao nhiêu tình tiết đầy hồi hộp vì anh suýt mất mạng.
Khi biết được bản chất thật sự của ông Harris, anh Hoyt tìm cách trả đũa, và điều đó tạo ra thêm nhiều tình tiết đầy căng thẳng. Thêm vào đó là diễn xuất thần sầu của Denzel Washington, làm khán giả nín thở trong mọi cảnh có ông xuất hiện.
Diễn xuất của tài tử Washington chứng minh khả năng đóng vai phản diện của ông cho nhiều người từng nghĩ ông chỉ đóng được những vai chính diện ngay thẳng.

Zodiac
Tác phẩm “Zodiac” công chiếu năm 2007 dựa theo chuyện có thật là những vụ giết người của sát thủ Cung Hoàng Đạo ở miền Bắc California từ cuối thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970, làm khán giả luôn hồi hộp vì thể hiện sự thèm khát muốn lật mặt hung thủ của hàng triệu người.
Sát thủ này nổi tiếng nhờ gửi những lá thư thách thức đến các cơ quan truyền thông ở vùng vịnh San Francisco. Trong các lá thư đó là những mật mã không ai biết có ý nghĩa là gì. Cho đến nay, các cơ quan công lực của Hoa Kỳ vẫn chưa bắt được sát thủ đó.
Tờ báo San Francisco Chronicle nhận được nhiều lá thư có mật mã của một người tự gọi mình là “Cung Hoàng Đạo,” đe dọa sẽ giết hàng chục người nếu những lá thư không được đăng lên báo. Ký giả và họa sĩ vẽ biếm họa chính trị Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal đóng) cảnh báo tòa soạn, nhưng không ai nghe lời anh.
Sau đó, sát thủ đó ra tay giết hai người, rồi lại giết thêm vài người nữa, khiến các điều tra viên của cảnh sát và các ký giả gần như bị ám ảnh, phải tìm cách giải mã các lá thư để đưa sát thủ Cung Hoàng Đạo ra trước công lý.
“Zodiac” thể hiện xuất sắc nỗi thèm khát của nhân vật chính, muốn lật mặt hung thủ và bất chấp mọi nguy hiểm để làm được điều đó, tạo ra sự hồi hộp hoàn toàn khác lạ so với những phim giết người hàng loạt có sát thủ lộ diện. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]




































































