HOLLYWOOD, California (NV) – Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg hết lời khen ngợi phim mới của Leonardo DiCaprio và ông đã xem tác phẩm đó đến ba lần.
Theo Hollywood Reporter, tác phẩm đó là “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson, được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Thomas Pynchon và mới được chiếu thử ở Los Angeles, California.

“One Battle After Another” có Leonardo DiCaprio đóng vai chính là một nhà hoạt động cách mạng đã hết thời và đang bị hoang tưởng phải đi tìm cô con gái mất tích.
“Đó là một phim không thể tin được. Phim này có nhiều hành động trong giờ đầu tiên hơn mọi phim trước của đạo diễn Anderson. Mọi thứ đều không thể tin được. Đây là sự kết hợp giữa nhiều thứ vừa kỳ lạ vừa có thật,” ông Spielberg nói.
Ông còn so sánh tác phẩm đó với phim hài kịch đen của đạo diễn Stanley Kubrick là “Dr. Strangelove” chiếu năm 1964, cho rằng phim của đạo diễn Anderson được chú ý đến vì phản ảnh nhiều chuyện đang xảy ra khắp Hoa Kỳ, thật đến mức làm khán giả phải cười, và “sẽ la hét nếu không cười.”
Hai vị đạo diễn Spielberg và Anderson cũng gắn kết với nhau qua từng làm việc với Leonardo DiCaprio. Ông Spielberg từng làm việc với tài tử đó trong phim “Catch Me If You Can” chiếu năm 2002.
Ông hỏi đạo diễn Anderson: “Khi ông nói ngừng quay, ông Leo có chạy đến màn hình để xem lại cảnh mới xong không?”
Đạo diễn Anderson xác nhận, nhưng chỉ nói ông DiCaprio “thỉnh thoảng” làm điều đó.
Về tài tử Leonardo DiCaprio, ông cho biết từng muốn hợp tác với đạo diễn Paul Thomas Anderson trong mấy thập niên rồi, và từng phải từ chối cơ hội đóng “Boogie Nights” chiếu năm 1997 vì đang bỏ hết tâm trí cho “Titanic,” tác phẩm làm nhiều khán giả biết đến ông. (TL) [qd]




































































