Thời tiết khắc nghiệt tại Thượng Hải Masters hành hạ các tay vợt

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Các tay vợt phải căng mình thi đấu dưới cái nóng hơn 86 độ F và độ ẩm vượt ngưỡng 80% khiến mùa giải Masters 1000 tại đây trở thành thử thách sinh tử với hàng loạt tên tuổi lớn, theo ESPN ngày 7 Tháng Mười.

Thật bất ngờ khi những tên tuổi như Jannik Sinner hay Novak Djokovic phải chống chọi với đối thủ lớn là thời tiết khắc nghiệt.

Jannik Sinner (phải) trong trận đấu ở vòng 3 với Tallon Griekspoor đã phải dừng trận đấu để nhân viên y tế săn sóc vì bị căng cơ dữ dội ở đùi phải và sau đó bỏ cuộc. (Hình: Hu Chengwei/Getty Images)

Có ai ngờ rằng giải đấu mới khởi tranh vài ngày thì mọi người đã phải chứng kiến đương kim vô địch Sinner bỏ cuộc với bước chân khập khiễng rời sân với sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Mới ở vòng 3 trong trận gặp Tallon Griekspoor, Sinner dẫn trước 3-2 sau hai set 6-7 và 7-5 thì bị căng cơ dữ dội ở đùi phải. Dù được các nhân viên y tế hỗ trợ giúp anh hồi phục nhưng Sinner không thể tiếp tục thi đấu và chấp nhận thua trận sau 2 giờ 36 phút thi đấu.

Dù thắng trận do đối thủ bỏ cuộc nhưng Griekspoor vẫn phải thốt lên: “Khó chơi lắm! Điều kiện thời tiết tại Thượng Hải lúc này đối với các tay vợt thật khắc nghiệt.”

Không ngạc nhiên khi thấy nhiều tay vợt phải chườm khăn lạnh lên gáy,  bước đi mệt mỏi giữa các game thể hiện rõ dấu hiệu của sự đuối sức, mệt mỏi.

Có thể thấy rõ các tay vợt với thể lực bị bào mòn và cơ thể phải chống chọi với sự tra tấn khắc nghiệt của thời tiết qua hình ảnh tay vợt kỳ cựu Novak Djokovic. Trong trận đấu với Yannick Hanfmann, dù chiến thắng đối thủ với tỉ số 4-6, 7-5, 6-3 nhưng Djokovic đã nhiều lần dừng trận đấu và ói mửa ngay trên sân vì quá sức chịu đựng.

Sau trận thắng nhọc nhằn, Djokovic mô tả: “Độ ẩm vượt quá 80% cộng thêm nắng nóng rõ ràng là sự tra tấn và bào mòn thể lực thật đáng kể.” Tay vợt người Serbia cũng thừa nhận với tuổi tác U.40 của mình sẽ càng khó để chịu đựng với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế.

Chưa hết, trong trận đấu tiếp theo với Jaume Munar ở vòng 4, Djokovic kiệt sức, có lúc nằm dài ra sân và phải đo huyết áp giữa trận. Nhưng thật kiên cường và kỳ diệu, tưởng Djokovic sẽ theo chân Sinner mà bỏ cuộc thì anh đã “hồi tỉnh” và tiếp tục thi đấu giành chiến thắng lấy tấm vé vào chơi trận tứ kết.

Novak Djokovic trong trận đấu với Yannick Hanfmann đã nhiều lần dừng trận đấu và ói mửa ngay trên sân vì sự khắc nghiệt của thời tiết. (Hình: Hu Chengwei/Getty Images)

Có những trang báo thể thao đưa tin về cái nóng của Thượng Hải Masters là “nướng” các tay vợt ở ngoài trời đồng thời còn thông báo có thời điểm độ ẩm tăng lên tới 90 % đặc biệt vào các khung giờ buổi tối.

Trước hiện trạng trên, ATP đang đứng trước sức ép phải xây dựng chính sách về nhiệt tương tự như ở các giải Grand Slam hay WTA, nơi có ngưỡng dừng hoặc hoãn trận đấu khi điều kiện thời tiết vượt mức rủi ro.

Thậm chí đã có những nhà chuyên môn đặt ra câu hỏi: “Thời tiết khắc nghiệt như thế thì phải tính toán cho hợp lý chứ đừng để các tay vợt ‘chịu chết trên sân’ như thế.” (Anh Khoa) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT