Vụ vỡ hồ nước trên núi gây chết người ở Lâm Đồng: Chủ trang trại nói ‘được phép xây’

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Ngoài hồ nước bị vỡ, tại dự án của công ty Trang Trại Việt Phong Phú ở xã Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, còn có vài hồ chứa nước khác và đang xây dựng các công trình quy mô lớn.

Nói với báo Tuổi Trẻ tối 3 Tháng Mười Một, ông Phạm Thành Bắc, chủ tịch xã Tuy Phong, cho biết chính quyền đã phối hợp với Công An Tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, đo đạc khu vực hồ chứa, phạm vi dự án của công ty Trang Trại Việt Phong Phú, và chưa có kết luận cuối cùng.

Vụ vỡ hồ chứa nước tại dự án công ty Trang Trại Việt Phong Phú ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, đã kéo theo nhiều đất đá và cây rừng từ trên đỉnh núi xuống đến khu dân cư thôn 2. (Hình: Đức Cường/Tuổi Trẻ)

Ông Bắc cho hay, công ty Trang Trại Việt Phong Phú làm dự án có nhiều hồ chứa nước với dung tích lớn nhỏ khác nhau. Đáng chú ý, cách đây khoảng một tháng, nơi này từng xảy ra một vụ vỡ đập nước trong một hồ chứa khác tràn xuống khu dân cư.

“Lẽ ra Thứ Tư này [5 Tháng Mười Một] xã sẽ phối hợp giám sát việc công ty đền bù thiệt hại cho người dân đối với sự cố tràn nước lần trước, nhưng chưa làm được thì xảy ra sự cố nặng nề này,” ông Bắc nói.

Đối với một số công trình xây dựng khác đường nội bộ, công trình xây dựng kiên cố, cùng các khu trồng chanh dây công nghệ cao trải dài… ông Bắc cho rằng, do đây là dự án đã được tỉnh cấp quyết định đầu tư nên đã cho xây dựng. Tuy nhiên, việc công ty xây dựng có đúng trong giấy phép hay không thì cần phải kiểm tra lại toàn bộ.

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Hà Lộc, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Lâm Đồng, cho biết dự án Trang Trại Việt Phong Phú do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận trước đây cấp phép đầu tư lần đầu vào năm 2015 với quy mô khoảng 300 hécta.

Về các nơi chứa nước, có khoảng năm hồ. Riêng hồ bị vỡ là lớn nhất, có dung tích khoảng 900,000 khối, sâu 5-6 mét, quy ra đây là “hồ nước cỡ vừa.” Điều đáng nói là hạng mục hồ chứa “không được cấp phép.”

Trả lời báo đài, ông Trần Quang Tính, 51 tuổi, giám đốc công ty Trang Trại Việt Phong Phú, khẳng định “tất cả hạng mục của dự án đều có giấy phép” và sự cố vừa qua là vì “mưa quá lớn chứ không phải là do ‘nhân tai.’”

“Không cần xin giấy phép xây dựng, tôi khẳng định lại như vậy. Còn những phát biểu kia có thể họ nhầm với tổng thể tích năm cái ao của tôi trong tổng thể dự án thì mới lên đến 900,000 khối. Còn cái ao bị sự cố chỉ có dung tích 400,000 khối, nó không bắt buộc phải xin phép,” ông Tính khẳng định.

Ông Tính cho biết thêm, các dự án của ông “được thanh tra tiến độ liên tục và báo cáo mỗi sáu tháng một lần…”

Trước đó, khoảng 9 giờ tối 1 Tháng Mười Một, khi người dân vùng hạ lưu núi Tân Lai đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ khủng khiếp, mạnh như tiếng bom rền.

Nguyên nhân là hai hồ chứa trên núi vỡ bờ bao. Dòng nước và bùn theo địa hình dốc tràn nhanh xuống vùng thấp cách đó 3-5 km, gây thiệt hại hoa màu, tài sản và làm em Lê Thị Bích Thảo, 13 tuổi, con gái ông Lê Nguyễn Anh Kha, 46 tuổi, thiệt mạng.

Khung cảnh tan hoang ở vùng hạ du sau vụ vỡ hồ hôm 1 Tháng Mười Một. (Hình: Châu Tỉnh/Người Lao Động)

Toàn xã có 109 gia đình bị ảnh hưởng, hơn 100 hécta cây trồng hư hại, nhiều nhà cửa, vật dụng bị cuốn trôi.

Nhiều người dân địa phương cho biết đó sẽ là ký ức đầy ám ảnh trong nhiều năm sau này của họ.

“Gần ba sào táo đang thu hoạch, một sào mới trồng đều bị trôi hết. Giờ nghĩ lại ai cũng sợ, tôi còn nằm mơ luôn…,” bà Lê Thị Linh, ở xã Tuy Phong, nói khi vẫn còn sợ hãi.

“Chỗ đó giờ nguy hiểm lắm, chỉ thấy máy móc nằm chỏng chơ thôi. Cả con đường ông ấy mở lên giờ sập hết rồi,” anh Bông, một người địa phương, lo lắng nói.

“Không ngờ hậu quả lại khủng khiếp đến vậy,” ông Tính thừa nhận. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT