QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn người dân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bắn pháo bông ăn mừng khi đón ba người đàn ông sống sót kỳ diệu sau hai ngày trôi dạt trên biển giữa cơn bão Kalmaegi.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Mười Một, sự việc bắt đầu từ vào chiều hôm 6 Tháng Mười Một, ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh rồi bất ngờ nhảy xuống biển tự sát.

Thấy vậy, ông Phan Duy Quang, 47 tuổi và ông Lê Văn Sanh, 37 tuổi, lập tức chèo thuyền thúng ra cứu, dù thời điểm đó sóng đang rất lớn vì ảnh hưởng của bão Kalmaegi.
Hai ông Quang và Sanh đưa được ông Cường lên thuyền thúng nhưng bị cuốn đi xa. Trong đêm tối mịt mù, những cột sóng cao ngút cùng gió rít đánh chìm chiếc thuyền thúng. “Lúc đó ai cũng mệt, tôi động viên anh em cố lên, còn vợ con ở nhà,” ông Sanh kể lại.
Ba chiếc áo phao là cơ hội cuối cùng của ba người đàn ông.
Do lạnh, đói và mệt lả sau nhiều giờ, ông Cường muốn buông xuôi nhưng được hai ông kia động viên “cố lên.”
Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, cả ba yếu sức và bị sóng đánh dạt xa nhau.

Vào lúc 9 giờ sáng 8 Tháng Mười Một, ông Quang may mắn được tàu Hải Nam 39 cứu. Dù mệt lả khi được đưa lên tàu, ông nhắc các thuyền viên: “Còn hai người nữa không biết được cứu chưa.”
“Lúc đói thì bắt cua, cá ăn sống. Khát thì hả họng hứng nước mưa uống. Khi thấy tàu Hải Nam 39, tôi dùng chút sức cuối cùng bơi đến và ra hiệu. May sao mẹ biển thương nên tôi được cứu,” ông Quang kể.
Vào chiều cùng ngày, ông Sanh được tàu An Vĩnh Express nhìn thấy và cứu ở vùng biển Gia Lai (Bình Định trước đây), cách Lý Sơn khoảng 100 cây số. Lúc được cứu, trên người ông không có áo phao. Chính ông cũng không nhớ được áo phao đã tuột khỏi người từ lúc nào.
Vài tiếng sau, ông Cường được một tàu cá QB của tỉnh Quảng Bình phát giác và cứu sống, trước khi giao lại ông ta cho tàu Hòa Bình đưa về đảo Lý Sơn.

Một ngư dân Lý Sơn được nêu tên tắt là ông Mịnh, chia sẻ: “Là dân biển, nên hiểu rõ trôi dạt hai ngày trong thời tiết bão to, sóng lớn mà vẫn sống sót thì thật sự quá kỳ diệu. Chẳng điều gì có thể diễn tả hết niềm vui của chúng tôi.”
Sự việc khiến ngay cả những ngư dân lão luyện nhất cũng nói “khó tin” khi biết cả ba đã “bơi bộ,” tức không có phương tiện, thiết bị hỗ trợ, trong hai ngày.
Ông Nguyễn Văn Huy, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân đặc khu Lý Sơn, xác nhận câu chuyện nêu trên và cho biết: “Giờ tôi chỉ mong cả ba nhanh chóng khỏe mạnh về với người thân. Lúc đó mới hỏi rõ được cuộc sống sót thần kỳ này. Hiện cả ba cũng nhớ nhớ quên quên, kể không liền mạch về hành trình của mình.” (N.H.K) [kn]















































































