Cựu phi công Chung Tử Bửu ra mắt hồi ký ‘Người Tù Binh Hạ Lào Cuối Cùng’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Nhiều cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Công Hòa (QLVNCH) và Hoa Kỳ cùng đồng hương đến dự buổi ra mắt hồi ký “Người Tù Binh Hạ Lào Cuối Cùng” của Mục Sư Chung Tử Bửu, cựu phi công Phi Đoàn 219 QLVNCH, tại Phòng Gym, thành phố Santa Ana, vào trưa Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Một.

Quang cảnh buổi ra mắt hồi ký “Người Tù Binh Hạ Lào Cuối Cùng” của Mục Sư Chung Tử Bửu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Chung Tử Bửu nhập ngũ ngày 27 Tháng Chín năm 1965, Khóa 65E2 Không Quân VNCH tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang.

Tháng Mười, 1966, ông được về trình diện Phòng Du Học Tổng Hành Dinh Không Quân VNCH ở Tân Sơn Nhứt để đi học lái máy bay ở Hoa Kỳ, qua các quân trường Lackland Air Force Base (AFB) ở San Antonio, Texas; Fort Wolters AFB ở Bắc Texas; và Fort Rucker AFB, tiểu bang Alabama. Ra trường cuối Tháng Năm, 1967.

Khi về nước, ông phục vụ Phi Đoàn 213. Tháng Tư, 1968 ông phục vụ Phi Đoàn 219.

Tại mặt trận Lam Sơn 719, Hạ Lào, vào ngày 22 Tháng Hai, 1971, trong lúc ông bay vào mặt trận để tiếp cứu trực thăng của Phi Đoàn 219 bị Cộng quân bắn rớt. Trong chuyến này, trực thăng của ông cũng bị địch bắn cháy trên không, nên ông phải đáp xuống Căn Cứ Hỏa Lực 31 của Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù. Phi công Chung Tử Bửu trú ẩn tại căn cứ này ba ngày.

Mục Sư Chung Tử Bửu, tác giả hồi ký. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Về lý do ông bị Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) bắt tại chiến trường Hạ Lào, ông Bửu kể: “Ngày 25 Tháng Hai, 1971, CSBV tấn công Căn Cứ Hỏa Lực 31 bằng nhiều xe tăng và bộ binh. Trước đó vào tối 24 Tháng Hai, 1971, hai đại đội Nhảy Dù đang chiến đấu với đoàn xe tăng địch, thì không biết lý do tại sao Không Quân Hoa Kỳ lại nã pháo vào hai đại đội Nhảy Dù và đã gây thương vong cho nhiều chiến sĩ. Theo tôi biết, về vụ Không Quân Hoa Kỳ nã pháo vào các chiến sĩ Nhảy Dù ở Căn Cứ Hỏa Lực 31 chỉ có những người trong cuộc như chúng tôi, thì mới biết được tình thế chiến trường ở đây và lúc đó như thế nào.”

“Vì thế đến ngày hôm sau, QLVNCH không đủ quân số để ngăn chận đoàn xe tăng của CSBV, nên xe tăng và bộ binh của CSBV đã tràn ngập Căn Cứ Hỏa Lực 31, và tôi cũng bị địch quân bắt vào ngày 25 Tháng Tháng Hai, 1971. Sau đó, tôi bị giam cầm tại nhiều trại tù ở Bắc Việt gần 14 năm. Đến ngày 30 Tháng Mười, 1984, thì tôi được ra tù cộng sản. Ngày 6 Tháng Tám, 1990, tôi rời Sài Gòn, đến ngày 14 Tháng Tám, 1990, tôi được định cư tại Los Angeles, theo diện HO.3,” ông cho biết thêm.

Khi đến Hoa Kỳ, ông đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ và được phong chức mục sư năm 1997 tại thành phố Gardena, California. 17 năm sau, Mục Sư Chung Tử Bửu sang định cư tại Houston, Texas để phục vụ Chúa cho đến bây giờ.

Mục Sư Nguyễn Đăng Minh (thứ nhì từ trái) dâng lời cầu nguyện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Quyển hồi ký “Người Tù Binh Hạ Lào Cuối Cùng” ông đã bắt đầu thực hiện cách nay hơn ba năm.

Trong phần mở đầu quyển hồi ký, tác giả có ghi: “Tôi hy vọng rằng hồi ký này sẽ minh oan được phần nào cho vô số cái chết oan khiên của người Việt ở cả hai miền Nam-Bắc. Bởi vì cho tới bây giờ, rất nhiều người trên thế giới vẫn hiểu sai về cuộc chiến đấu tự vệ đầy oan khuất của quân dân VNCH, một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Vì các thế lực chính trị ở Mỹ cấu kết với trò lừa bịp của CSBV, bức tử nước Việt Nam Cộng Hòa yêu dấu của tôi chỉ vì quyền lợi kinh tế của một nhóm người.”

“Tôi tin rằng qua quyển hồi ký này, quý độc giả sẽ biết một số sự thật bị giấu kín hoặc xuyên tạc và vu khống, bởi giới truyền thông thiên tả vào thời ấy. Rất ít người biết sự thật về chế độ lao tù ác độc của CSBV đối xử với tù binh. Các chuyện mà tôi kể về đời lao tù dài đằng đẵng của tôi sẽ giúp những độc giả chưa hề biết sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam sẽ có một cái nhìn đúng đắn, thoát ra khỏi ‘cái lồng định kiến’ do bọn người gian xảo tạo ra,” hồi ký ghi thêm.

Bìa cuốn hồi ký “Người Tù Binh Hạ Lào Cuối Cùng” của Mục Sư Chung Từ Bửu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi ra mắt sách, sau lời cầu nguyện của Mục Sư Nguyễn Đăng Minh, ông Nguyễn Dự, cựu chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến, thành viên trong ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự.

Sau đó, ông Đinh Quang Anh Thái, điều hợp chương trình kể sơ qua về nội dung của hồi ký “Người Tù Binh Hạ Lào Cuối Cùng.”

Theo ban tổ chức, trước cuối Tháng Tư, 1975, nhiệm vụ của Phi Đoàn 219 là đưa và rước những toán Biệt Kích VNCH sang biên giới để nhảy vào vùng đóng quân của Việt Cộng đang hoạt động ngoài biên giới Việt Nam.

Trong số đồng hương đến dự, cựu Đại Úy Phùng Quang Thế, cựu Biệt Kích Lôi Hổ, nói: “Nhiệm vụ của anh em chúng tôi là hoạt động ngoài biên giới, không có hoạt động trong nội địa của VNCH. Trước năm 1973, trong số các phi công của Phi Đoàn 219 đưa chúng tôi vào vùng đất địch có phi công Chung Tử Bửu. Mỗi chuyến công tác, toán của chúng tôi chỉ có khoảng từ năm đến sáu người xâm nhập vào nơi của địch đóng quân để thám thính tình hình của địch rồi báo cáo về cho đơn vị chỉ huy trưởng, chớ chúng tôi không có tấn công địch. Nhưng có lúc chúng tôi bị Việt Cộng phát hiện, thì bắt buộc chúng tôi phải nổ súng và tẩu thoát đến điểm hẹn, chúng sẽ tôi được Phi Đoàn 219 rước chúng tôi ra khỏi vùng địch đang đóng quân.”

Từ trái, ông Phùng Quang Thế, cựu Biệt Kích Lôi Hổ; ông Dương Quang Linh, cựu chiến sĩ Sư Đoàn 1 BB, và ông Nguyễn Dự, cựu chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Dự, đến từ Bắc California, nói: “Trong trận đánh tại đồi 31, nơi anh Bửu bị bắt, thì đơn vị chúng tôi cách đó khoảng 10 cây số. Khi xe tăng địch tràn ngập đồi 31, thì hai ngày sau, xe tăng của CSBV sang tấn công đồi 550 thì tôi cũng bị CSBV bắt giải về Bắc Việt. Trong những thời gian này, có lúc tôi đã ở chung trại tù với anh Chung Tử Bửu ở các trại tù tại Sơn Tây, Lạng Sơn, Cao Bằng và Yên Bái. Sau đó tôi được ra tù vào năm 1976. Nhưng anh Bửu thì vẫn bị họ giam tù tại Bắc Việt.”

Mục Sư Chung Tử Bửu chia sẻ: “Trong gần mười bốn năm bị lưu đày xa xứ, tôi được học rất nhiều về sự nhẫn nại, tình người, tình bạn chân thật, tính dã man của cộng sản Bắc Việt, và những sự giúp đỡ đến từ các nguồn không ai dám trông mong. Đã nhiều lần tôi thoát ra khỏi kẽ hở mỏng manh giữa cái chết, với sự sống mà vẫn nguyên vẹn bởi bàn tay bảo vệ kỳ diệu từ cõi thần.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT