Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm với chiều nhạc thính phòng tại Viện Việt Học

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học vừa tổ chức chương trình ca nhạc chủ đề “Những Bài Tình Ca Sắc Màu Thương Nhớ” với những tiếng hát của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm trưa Chủ Nhật, 25 Tháng Giêng, tại 6395 Westminster Blvd., Westminster.

Các tiếng hát nữ của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm hợp ca bài “Đón Xuân.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học, ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự. Theo bà, sự yểm trợ của khán giả khuyến khích Viện Việt Học duy trì những chương trình văn hóa, văn nghệ Việt Nam tại Little Saigon trong nhiều năm qua.

Ông Ngô Ngọc Vĩnh, thành viên ban tổ chức, nói: “Hòa trong không khí đón chào mùa Xuân mới tại Little Saigon, chúng tôi thực hiện chương trình ca nhạc này với những ca khúc Xuân chọn lọc để ca tụng nét đẹp quê hương, bảo tồn văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt, gồm những tình khúc bất tử của các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Minh Kỳ, La Hối, Ngọc Bích, Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Đông, Hoàng Trọng, Trần Thiện Thanh, Hồ Đình Phương, Nguyễn Hiền, Đức Quỳnh, Ngọc Đức, Quốc Dũng, Kim Tuấn, Từ Công Phụng, Lê Tín Hương, Trung Đức, và Lê Hựu Hà.”

Chương trình bao gồm những tiếng hát Thùy Châu, Mai Chi, Bích Thủy, Kim Loan, Ngọc Hương, Lyli Xuân, Ana Xuân Vũ, Kim Nhung, Xuân Quỳ, Duy Khang, Tố Anh, Ái Loan, Mạnh Lành, và các nhạc sĩ Michael Thanh (Keyboard), Trần Đức (Guitar).

Mạnh Lành (trái) và Tố Anh song ca bài “Tiếng Hát Với Cung Đàn” của Văn Phụng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bài nhạc bất hủ “Đón Xuân” của Phạm Đình Chương mở đầu chương trình, với phần hợp ca của các giọng ca nữ nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm. Sau đó hai nhạc sĩ Trần Đức và Michael Thanh song ca bài “Đôi Khi Ta Muốn Khóc” của Lê Hựu Hà.

Kế đến là bài “Xuân Đã Về,” do nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác năm 1954, là một trong những ca khúc Xuân được phổ biến nhất trong những độ Xuân về. Tiếng hát Tố Anh vui tươi trong ca khúc này với những ca từ mộc mạc, thân thương của hồn quê dân tộc, “Xuân đã về, Xuân đã về/Kìa bao ánh Xuân về tràn lan mênh mông/Xuân đã về, trên cánh đồng, bao bác nông ngưng cày ruộng vui say Xuân…”

Sau đó, tiếng hát Ái Loan tiếp tục chương trình với ca khúc “Hoa Xuân” của Phạm Duy.

Bài “Gái Xuân” do nhạc sĩ Từ Vũ cho ra đời năm 1953, theo lời thơ “Gái Xuân” của thi sĩ Nguyễn Bính, do Anna Xuân Vũ trình bày. Đây là tiếng hát xuất hiện trong làng âm nhạc ở Little Saigon trong nhiều năm qua. Tuy không chuyên nghiệp, nhưng khá vững khi trình diễn trước khán giả trong lối diễn xuất tự nhiên và giọng hát cũng rất tròn trịa.

Mai Chi (trái) và Thùy Châu song ca bài “Em Mãi Còn Tình Đầu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô tâm tình: “Tôi hát bài này vì hầu hết phụ nữ đều có những kỷ niệm êm đềm của tuổi xuân. Trong những kỷ niệm khó quên ấy là tình yêu, cho dù có hạnh phúc hay tan vỡ thì ở độ tuổi gái xuân, phụ nữ lúc nào cũng vẫn còn mặn mà, tươi thắm. Bài thơ ‘Gái Xuân’ cho chúng ta nhớ về những gì cần phải nhớ, để cho cuộc sống thực tại của mình còn những ‘Sắc Màu Kỷ Niệm’ khó quên.”

Tố Anh trở lại với chương trình cùng Mạnh Lành, song ca bài “Tiếng Hát Với Cung Đàn” của Văn Phụng. Tiếng hát Kim Nhung với bài “Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa” của Quốc Dũng, rồi bài “Xuân và Tuổi Trẻ” của La Hối với tiếng hát Xuân Quỳ, “Em Mãi Còn Tình Đầu” qua phần song ca Mai Chi và Thùy Châu, “Dưới Giàn Hoa Cũ” của Tuấn khanh với tiếng hát của Duy Khang.

Bích Thủy là một tiếng hát quen thuộc của Little Saigon và gắn bó nhiều năm với nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm. Cô hát bài “Khúc Hát Thanh Xuân” do Phạm Duy soạn lời Việt, dựa trên bài “One Day When We Were Young” của Johann Strauss.

Kim Nhung (trái) và Ngọc Hương trong ca khúc “Hoa Bướm Ngày Xưa.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bích Thủy tâm tình: “Mùa Xuân nào cũng thế, tôi thường hát rêu rao bài ‘Khúc Hát Thanh Xuân’ mỗi khi nhàn rỗi. Và cũng không biết lý do gì mà tôi phải nhớ mãi những lời của bài nhạc này, ‘Ngày ấy khi Xuân ra đời/Một trời bình minh có lũ chim vui/Có lứa đôi, yêu nhau rồi/Hẹn rằng còn mãi không nguôi…” Hôm nay, tôi lại hát bài này trước khán giả thì mình mới hiểu rằng, ‘Khúc Hát Thanh Xuân’ giúp cho tâm hồn mình được trẻ lại trong cuộc sống hiện tại trên xứ người.”

Không khí thính phòng được tiếp nối với những ca khúc và các tiếng hát “Anh Cho Em Mùa Xuân” (Kim Loan), “Hoa Bướm Ngày Xưa” (song ca Kim Nhung và Ngọc Hương), “Có Những Niềm Riêng” (Thụy Châu), “Nhớ Một Chiều Xuân” (Mạnh Lành), “Mộng Lành” (Ngọc Hương), “Tình Tự Mùa Xuân” (Kim Loan), “Em Đi Chùa Hương” (Anna Xuân Vũ), “Chân Trời Tím” (song ca Tố Anh và Mạnh Lành), và “Điệp Khúc Mùa Xuân” (Xuân Quỳ).

Bài “Về Đây Nghe Em” của Trần Quang Lộc, do Mai Chi hát. Cô hát bài này rất vững vàng và chuyên chở được giai điệu của bài nhạc qua lối trình diễn của mình.

Khán giả tham dự chiều nhạc thính phòng do Viện Việt Học tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô nói: “Mỗi lần chào đón mùa Xuân sắp về thì tôi thích hát những bài có những nét ca tụng về quê hương, đất nước của mình. Hơn thế nữa, tuy ly hương, những kỷ niệm, những con đường, những góc phố của ngày xưa vẫn còn đậm nét trong tâm trí của mình. Vì nhớ nên mình phải hát, hát để chia sẻ tình người, tình yêu quê hương đã nghìn trùng xa cách.”

Phần cuối gồm những ca khúc và các tiếng hát “Từ Giọng Hát Em” (Ái Loan), “Thoi Tơ” (tam ca Ngọc Hương, Kim Nhung và Bích Thủy), “Bóng Người Đi” (Tố Anh),  và “Mộng Chiều Xuân” (Bích Thủy).

Chấm dứt chương trình là bài “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương, do toàn ban hợp ca. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT