HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hơn sáu tháng được “ưu ái” kéo dài thời hạn, hôm 2 Tháng Ba, Bộ Chính Trị CSVN và thủ tướng chính phủ quyết định cho Thượng Tướng Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Bộ Công An, “được thôi giữ chức thứ trưởng Bộ Công An và nghỉ công tác.” Song, vẫn tiếp tục “thực hiện nhiệm vụ Đại Biểu Quốc Hội khóa 15 đến hết nhiệm kỳ.”
Ông Tỏ, 64 tuổi, quê Ninh Bình, là em trai cố Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang. Vị tướng có 48 năm công tác trong ngành an ninh này từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau tại địa phương lẫn Bộ Công An Việt Nam.

Tại buổi lễ công bố quyết định do Bộ Công An tổ chức, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Bộ Trưởng Công An Lương Tam Quang xoa dịu rằng, ông Trần Quốc Tỏ là “cán bộ được đào tạo bài bản, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau và liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong lực lượng Công An Nhân Dân và Tỉnh Ủy Thái Nguyên.”
Về phần mình, phát biểu tại buổi lễ, ông Tỏ khẳng định sau khi nghỉ hưu mang quân hàm cấp tướng sẽ “sống trách nhiệm, mẫu mực, luôn hướng về ngành và ủng hộ những điều đúng đắn, có ích cho đất nước và nhân dân.”
Các báo trong nước cho hay ông Tỏ là phó giáo sư ngành Khoa Học An Ninh, tiến sĩ Tội Phạm Học và Điều Tra Tội Phạm.
Trước khi lên thứ trưởng Bộ Công An, ông Tỏ có thời gian dài công tác trong ngành công an và giữ các cương vị như phó cục trưởng Cảnh Sát Môi Trường, Tổng Cục Cảnh Sát Phòng, Chống Tội Phạm; phó thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra, Bộ Công An.
Ngay sau khi ông Tô Lâm lên chức chủ tịch nước hồi trung tuần Tháng Năm, 2024, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng chính phủ, đã đề nghị ông Tỏ tạm điều hành Bộ Công An, nhưng vụ “tạm quyền” này chỉ kéo dài được nửa tháng.
Hôm 21 Tháng Mười, 2024, ông Tô Lâm đã thăng hàm đại tướng cho “đệ ruột” đồng hương Hưng Yên là ông Lương Tam Quang, và đưa ông này lên nắm ghế bộ trưởng Công An, thay vì ông Tỏ.
Bản tin của báo Công An Nhân Dân khi đó cho biết, có 455 trong số 455 đại biểu Quốc Hội có mặt tại nghị trường nhấn nút “tán thành” việc ông Quang làm bộ trưởng, tức 100%.

Diễn biến bất ngờ tại Bộ Công An lúc này được bà Lê Nguyễn Hương Trà viết bóng gió trên trang facebook cá nhân.
“Sau khi cầu thủ số 37 đội Hà Tĩnh và 38 Nghệ An trở thành các ứng cử viên nặng ký cho ghế lãnh đạo an ninh Liên Đoàn đang còn bỏ trống. Bất ngờ ngôi sao Hưng Yên phản công, mời tất cả lãnh đạo CLB [câu lạc bộ] khắp các tỉnh thành về dự họp, đội quân hùng hậu này đã thống nhất đưa cầu thủ số 3 đội Hưng Yên [Lương Tam Quang] lên – tạm thời sẽ là quyền bộ trưởng, chờ bổ sung vào nhóm lãnh đạo cấp cao của Liên Đoàn.”
Theo bình luận của Luật Sư Đặng Đình Mạnh đang tị nạn tại Mỹ, ngành công an nắm giữ toàn bộ quyền lực chính trị của quốc gia, trở thành lực lượng “kiêu binh” và dĩ nhiên, mọi sự xúc phạm, phê phán, làm mất mặt ngành công an sẽ làm mất đi tính chính danh lãnh đạo, cũng như uy tín của họ trong xã hội “sẽ đều phải trả giá đắt.”
Luật Sư Mạnh liệt kê danh sách các nạn nhân bị bỏ tù hoặc thiệt mạng vì dám “giỡn mặt” với công an bao gồm ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh dân làng Đồng Tâm ở Hà Nội; ông Lê Tùng Vân, Tịnh Thất Bồng Lai ở tỉnh Long An; ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc Hội; ông Lê Chí Thành, cựu đại úy công an… (Tr.N) [kn]







































































































