Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Xuân Quê Hương và Tình Yêu,” chiều nhạc nồng ấm tình yêu quê hương, do nhóm Hạc Trắng tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, với người tham dự kín cả thính phòng.

Cô Hoàng Oanh, cánh chim đầu đàn của nhóm, chia sẻ: “Dù Tết đã qua nhưng vẫn còn thi vị của tiết Xuân nồng ấm. Tất cả những nhạc phẩm trình bày hôm nay sẽ mang đến những cảm xúc của cung bậc trầm bổng cống hiến đến quý khán thính giả. Mùa Xuân, tình yêu, và quê hương thật bao la, cũng là nỗi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, kể cả tình yêu đôi lứa. Nhóm Hạc Trắng rất vui khi chương trình nhạc thính phòng hôm nay phục vụ cộng đồng yêu nhạc.”
Hai MC Miên Trường và Thiên Phụng điều hợp chương trình, bày tỏ chủ đề chiều nhạc là “Xuân Quê Hương và Tình Yêu” được nhóm Hạc Trắng dàn dựng với ý nghĩa rất hạnh phúc, yêu thương, và trường thọ để phục vụ.
Đây là nhóm thường tổ chức những chương trình nhạc giúp vui cho những nhà hưu dưỡng quanh vùng Little Saigon.

Mở màn chương trình là giọng hát truyền cảm, thì thầm của Chế Tùng trong nhạc phẩm “Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em,” sáng tác của Trường Sa. Bài nhạc này nói lên lời mong cầu khi mùa Xuân vẫn mãi chưa thấy về cho lòng người nở hoa rực rỡ, dù Xuân đã đi cho đời vắng nhau, nhưng lòng vẫn luôn chờ Xuân đến cho lòng ngất ngây tuơi màu cỏ hoa, để đôi lứa suốt đời có nhau.
Tiếp nối chương trình là nhạc phẩm bất hủ “Bến Xuân Xanh,” sáng tác Dương Thiệu Tước, với những nốt thăng trầm trong giai điệu valse lả lướt, rất tinh tế nhưng khéo diễn tả sẽ để lại những say đắm tuyệt vời cho thính giả. Bài hát được trình bày qua tiếng hát Ái Phương, làm người nghe như trở về với không gian và thời gian khi bài nhạc ra đời lần đầu khoảng 80 năm về trước, được đón chào nồng nhiệt.

“Tình Ca,” một nhạc phẩm bất hủ của Phạm Duy, qua tứ ca Quý Hà, Phạm Thảo, Trần Đức, và Đông Triều khiến không gian tràn ngập tiếng lòng thổn thức khi nhớ về những kỷ niệm êm đềm trải qua thời thơ ấu, từ khi mới ra đời với tiếng ru của mẹ hiền đã bao đời.
Những người xa xứ, ai cũng có những hoài niệm về quê hương đất nước, nhớ về những câu hát Kiều, nhớ tấm áo nâu của bà mẹ quê, nhớ tiếng sáo diều bên dòng sông Hương hiền hòa, dòng Cửu Long phù sa mang sức sống no đầy, đến sông Hồng mênh mông, để mong chắp cánh chim ngàn Trung, Nam, Bắc cùng nối một nhịp cầu duyên thắm tình quê.

Những giai điệu, thanh âm của bài hát như dẫn dắt người nghe đi từ nhiều cung bậc trầm bổng, buồn vui khiến cả không gian như chìm vào những giai điệu bất tận, cuốn hút mãi không dứt. Từ những bài tình ca ngọt ngào giai điệu quê hương, những tiếng lòng thổn thức của tình yêu, đến những khúc Xuân ca rộn ràng, cùng những bản nhạc ngoại nổi tiếng từ thập niên 1980, chương trình tạo nên một chiều nhạc ấm nồng tràn ngập màu Xuân muộn.
Không gian trở lại sôi nổi khi Hoàng Oanh và Trần Đức cùng song ca nhạc phẩm “Endless Love,” do Lionel Richie sáng tác và trình bày cùng Diana Ross, phát hành năm 1981. Đây là bài nhạc trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Franco Zeffirelli, là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất mọi thời đại, từng đứng đầu trong “Top 10” những nhạc phẩm được yêu chuộng nhất.

Tiếp tục chương trình là tam ca Trọng Thái, Trần Thạch, Quý Hà, trong nhạc phẩm “Đường Xưa Lối Cũ,” sáng tác Hoàng Thi Thơ, với điệu rumba khiến người nghe bồi hồi cảm xúc trong tâm trạng của người trai tuy xa quê nhưng vẫn luôn mơ ngày trở về với những mừng vui sum họp. Nhưng ngược lại, người nghe chỉ mang một tâm trạng hoài niệm khi người trai xa quê lâu ngày trở về, hụt hẫng nghẹn ngào khi người mẹ thương yêu đã ra đi mãi, chỉ còn nỗi buồn chia ly đau đớn không được gặp mẹ lần cuối. Nỗi nhớ trong bài nhạc không chỉ là người mẹ mà còn tình yêu quê hương, xóm làng đã xa cách bao năm.
Ông Thái Nguyễn, một khán giả 83 tuổi, cho hay nhà ở đầu đường Hazard nên mỗi lần có chương trình nhạc ở báo Người Việt là ông đi bộ đến xem thật tiện lợi.

Ông chia sẻ: “Buổi nhạc hay quá, hầu như các giọng ca cùng những bài nhạc trình bày đều xuất sắc, từ những bài nhạc Việt tiền chiến đến những bài nhạc ngoại quốc được các ca sĩ hát thật tuyệt vời. Rất cám ơn nhóm Hạc Trắng phục vụ cộng đồng trong buổi chiều nhạc này, trong đó có tôi, lấy âm nhạc làm niềm vui tuổi già. Điểm son cho buổi chiều nhạc là khán thính giả ngồi kín cả thính phòng, yên lặng thưởng thức đến giờ phút chót, rất hiếm thấy.”
Một chiều nhạc thính phòng với tổng lực hùng hậu của nhiều nhạc phẩm chọn lọc, với những tiếng hát thính phòng cùng dàn nhạc với tiếng dương cầm Minh Ngọc, guitar Trần Đức, saxophone Huy Cường, âm thanh Cang Võ, cùng Hoàng Oanh điều hợp chương trình.
Ngoài những tiếng hát kể trên, chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Ngọc Hà, Giáng Tuyết, Tường Vy, Thanh Nguyên, Như Thảo, Minh Tâm, và Minh Nguyệt. [đ.d.]








































































