Hải Phòng: Cụ bà 87 tuổi bị cháu họ sát hại dã man, phi tang thi thể

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Sau khi dùng gạch đập chết bà cụ ở thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng, nghi can chôn xác nạn nhân dưới gốc cây xoài trong vườn nhà nạn nhân để phi tang.

Hôm 30 Tháng Ba, Công An Xã Hà Đông bắt giữ nghi can Lê Văn Tuấn, 32 tuổi, ở thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, để điều tra về tội “giết người.”

Nghi can Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an. (Hình: Tr.Đức/Người Lao Động)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó khuya 29 Tháng Ba, Công An Xã Hà Đông nhận được tin báo bà Lê Thị Thảo, 87 tuổi, mất tích. Gia đình nạn nhân tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Lực lượng công an đến hiện trường kiểm tra và nhận thấy các dấu hiệu của vụ án giết người.

Sau khi điều tra, Công An Xã Hà Đông triệu tập nghi can Lê Văn Tuấn, cháu họ của bà Thảo, về cơ quan làm việc.

Sau hơn hai giờ thẩm tra, đến rạng sáng 30 Tháng Ba, nghi can Tuấn khai nhận tội ác.

Theo đó, khoảng 6 giờ tối 29 Tháng Ba, nghi can Tuấn đi qua lối vườn nhà ông B. để sang nhà bà Thảo “uống nước,” thì bị bà cụ phát hiện và hô hoán trộm cắp.

Hoảng loạn, nghi can Tuấn nhặt viên gạch ở dưới chân tấn công vào gáy, đầu nhiều phát khiến bà Thảo chết tại chỗ.

Hiện trường nơi nghi can Tuấn chôn thi thể nạn nhân. (Hình: Tr.Đức/Người Lao Động)

Sau đó, nghi can Tuấn dùng tay và xẻng đào chôn thi thể bà Thảo dưới gốc cây xoài trong vườn nhà nạn nhân nhằm phi tang, che giấu tội ác.

Hiện Công An Hải Phòng đang làm rõ động cơ thật sự của nghi can Tuấn.

Phản ảnh sự việc trên VnExpress, nhiều người cho rằng nếu bình thường sẽ không có hành vi giết người trong trường hợp này. Có khả năng cao nghi can Tuấn muốn cướp của, chứ không đơn giản như lời anh ta khai.

Độc giả “ngo danh du” nhận định: “Lời khai quá vô lý. Một bà cụ 87 tuổi truy hô, rất đơn giản chỉ cần đứng lại và nói to: ‘Con đây cụ ơi, không phải trộm đâu cụ.’ Ấy vậy mà lại lấy mạng bà cụ rồi phi tang? Quá hoang đường. Tôi tin hắn sẽ phải đền đúng tội.” (Tr.N) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT