HOUSTON, Texas (NV) – Nóng nhất là Hòa Lan sau trận hòa Nhật 2-2 xác định phải tìm được chiến thắng để tìm cửa vào vòng trong, nhưng đối thủ của họ lại là Thụy Điển, đội bóng tạo cơn mưa bàn thắng đến 5-1 vào lưới Tunisia sáu ngày trước. Các trận còn lại Tunisia – Nhật (bảng F) và Đức – Bờ Biển Ngà, Ecuador – Curacao (bảng E), theo De Telegraaf ngày 19 Tháng Sáu.
Hòa Lan đang sở hữu dàn cầu thủ đắt giá hàng đầu thế giới, giàu kinh nghiệm ở sân chơi lớn trong khi Thụy Điển với một tập thể không quá hào nhoáng nhưng nổi tiếng bởi tính tổ chức và sự lì lợm.

Chênh lệch về giá trị đội hình, Hòa Lan vượt trội hẳn, nhưng bảng xếp hạng bảng F thì họ vẫn thua Thụy Điển, đội bóng có một chiến thắng năm sao trước Tunisia.
Hòa Lan đã lộ diện một đội hình mạnh trong tấn công với hai lần dẫn trước Nhật. Họ có những hậu vệ không chỉ giỏi phòng ngự mà còn biết làm thay các tiền đạo việc ghi bàn như Van Dijk.
Thụy Điển ít những cá nhân tỏa sáng nhưng có một người rất hiểu đội trưởng Van Dijk của Hòa Lan là Alexander Isak, người cùng chung màu áo Liverpool kể từ mùa 2025/2026.
Sẽ là cuộc tranh chấp thú vị ở tuyến giữa khi Ryan Gravenberch được xem là điểm phân phối banh của Hòa Lan sẽ chạm trán với Hugo Larsson nổi trội với khả năng thu hồi và và phân phối bóng mở đầu cho những cuộc phản công của Thụy Điển.
Xét cho cùng thì Hoà Lan có nhiều ưu thế hơn nhưng qua hai bàn thua trong trận gặp Nhật, “lốc da cam” cũng có lúc bị “quật ngược” vào những thời điểm thiếu tập trung.
Thụy Điển chắc chắn sẽ không đá kiểu căng ra chơi đôi công như đấu pháp mà Nhật đối đầu với Hòa Lan. Họ chắc chắn sẽ tận dụng sở trường của một đội bóng lạnh lùng, sẵn sàng để đối phương làm chủ trận đấu còn mình thì tìm những khoảnh khắc để trừng phạt con mồi.
Xavi Simons và Cody Gakpo được trao nhiệm vụ săn bàn nhưng nếu không tìm ra được giải pháp phá lưới Thụy Điển thì coi chừng “lốc bị quật ngược.”
Ngoài ra còn là cuộc đấu trí thú vị giữa hai huấn luyện viên Ronald Koeman của Hòa Lan và Jon Dahl Tomasson của Thụy Điển.
Dự đoán Hòa Lan sẽ thắng Thụy Điển 2-1.

Trận cùng bảng giữa Nhật và Tunisia nhiều khả năng sẽ là trận đấu để Nhật tìm đến một chiến thắng và tích lũy thêm 3 điểm cộng với 1 điểm từ trận hòa lượt đầu với Hòa Lan sẽ giúp Nhật thảnh thơi hơn và tính xa hơn.
Bảng E Đức với Bờ Biển Ngà được nhận định là trận “chung kết bảng.” Cả hai sau chiến thắng đầu đều đã nghĩ đến vé vào vòng trong nhưng vẫn phải tính đến khả năng nhất hay nhì bảng.
Nhì bảng E sẽ gặp nhất bảng I tức đụng Pháp, Na Uy hay Senegal đều khó chịu trong khi cố để nhất bảng E sẽ gặp đội thứ ba của một trong các bảng A, B, C, D, F sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Nhiều khả năng Đức sẽ “nhấn ga” tìm thêm mạch thắng cho mục tiêu dài hơi của mình.
Dự đoán Đức thắng 3-1.
Trận còn lại bảng E giữa Ecuador và Curacao thật thú vị. Curacao mới thua đậm Đức 1-7 nhưng chỉ một bàn thắng cũng đủ để họ được ca ngợi. Điều này chứng tỏ Curacao bị xem là đội lót đường nhưng tâm lý thi đấu rất thoải mái. Ecuador trận đầu thua Bờ Biển Ngà trong thế ép sân hoàn toàn hiệp một sẽ rút ra bài học lớn. Một đội bóng chơi thứ bóng đá phóng khoáng gặp đối thủ yếu sẽ rất dễ bùng nổ.
Dự đoán Ecuador thắng Curacao 3-0. (Nguyễn Luân) [dt]


















































































































