‘Nhạc Tình Viễn Xứ’ kỳ 21, chiều nhạc bâng khuâng màu nắng Hạ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Nhạc Tình Viễn Xứ” kỳ thứ 21 là chủ đề chương trình nhạc do Nhóm Không Gian Xưa thực hiện vào chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Thanh Hương (trái) và Miên Thảo trong nhạc phẩm mở màn “Ghé Bến Sài Gòn” trong chương trình “Nhạc Tình Viễn Xứ” kỳ 21. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Như thường lệ hàng năm, khi mùa Hè với những sợi nắng vàng óng ả trở về là sự hội ngộ giữa khán giả Little Saigon và Nhóm Không Gian xưa lại tái diễn, suốt 21 lần như một định kỳ mà người hâm mộ luôn mong đợi.

Bà Lan Thy, cánh chim đầu đàn của Nhóm Không Gian Xưa, cho hay chương trình “Nhạc Tình Viễn Xứ”  của nhóm bắt đầu từ năm 2012, trong suốt 14 năm qua, một năm trình diễn hai kỳ, hầu hết đều là dòng nhạc xưa được ưa chuộng cho tới ngày hôm nay.

Bà chia sẻ: “Hôm nay là kỳ thứ 21, nhóm vẫn ước mong đưa chúng ta trở về những kỷ niệm một thời trên quê hương thân yêu qua từng giai điệu, âm thanh, tiếng nhạc. Lời dẫn cho các bản nhạc được trình bày, đôi khi chúng tôi có trích những vần thơ của các thi sĩ và dựa theo tài liệu sách vở trên Internet để soạn. Nếu có sai lạc xin quý vị vui lòng cho biết để chúng tôi sửa lại hoàn chỉnh hơn.”

Từ trái, Thanh Thúy, Ái Phương, Lâm Dung, và Mỵ Hoa trong nhạc phẩm “Xin Như Làn Mây Trắng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Sự chú tâm thưởng thức của quý khán giả góp phần lớn vào sự thành công và là sự khích lệ cho chúng tôi tổ chức những chiều nhạc như hôm nay. Mời quý vị thưởng thức những dòng nhạc của các nhạc sĩ được yêu chuộng và Không Gian Xưa kỳ này vẫn được sự chăm sóc của anh Phạm Duy Hạnh, luôn là người biên soạn chương trình,” bà tiếp.

Bà ngỏ lời cảm ơn nhật báo Người Việt, tất cả khán giả đáp lời mời đến tham dự đông đủ, và khán giả lần đầu đến với Nhóm Không Gian Xưa. Bà cũng cảm ơn tất cả các ca sĩ, thân hữu, ban nhạc, ban âm thanh ánh sáng.

Mở màn là ca khúc vui tuơi “Ghé Bến Sài Gòn,” sáng tác Văn Phụng-Huyền Linh, đưa người nghe về không gian ngày cũ với Sài Gòn là “Hòn Ngọc Viễn Đông” thủ đô tráng lệ của miền Nam Việt Nam xưa, là niềm mơ ước của các quốc gia Đông Nam Á thời bấy giờ.

Túy Hoa trong nhạc phẩm “Sông Quê.” (Hình: Lanthy cung cấp)

Hai ca sĩ Miên Thảo và Thanh Hương với dáng vẻ điệu đàng trong tà áo dài truyền thống Việt Nam, thướt tha pha lẫn chút duyên ngầm trong lời của bài hát nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tứ ca Ái Phương, Mỵ Hoa, Lâm Dung, Thanh Thúy tiếp nối trong nhạc phẩm “Xin Như Làn Mây Trắng,” sáng tác Nguyễn Ánh 9, một nhạc phẩm với người nhạc sĩ rong chơi đời phiêu lãng, vui đời lang thang làm mây bay khắp chốn, đem tình yêu tưới mát tâm hồn.

Ca sĩ Túy Hoa với chiếc áo bà ba đậm chất dân dã miệt thứ Kiên Giang, thuộc miền Tây Nam đồng bằng sông Cửu Long, trình bày bài “Sông Quê” của Dynh Trầm Ca.

Danh ca Lan Ngọc trong nhạc phẩm “Tình Khúc Tháng Sáu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nếu ca khúc “Hà Tiên” của Lê Dinh nói về vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, giao hòa núi non hùng vĩ và biển đảo thơ mộng với làn nước trong xanh, thì “Sông Quê” lại mang sắc thái của một cuộc tình buồn man mác của hai người yêu nhau nhưng không thành, với nỗi nhớ nhau hoài. Khi hát bài này Túy Hoa rất xúc động, với nhiều đoạn kỷ niệm, đặc biệt, khi người nhạc sĩ nhắc đến rất nhiều đoạn với cây mù u bên sông, “Nhánh mù u con bướm vàng không đậu/Câu ca từ thời thơ dại ru sang/Sông quê, trường làng, con đò trên cát lở/Cũng vì em mà thành điệu nhớ nao lòng.”

Túy Hoa tâm sự rằng Kiên Giang là nơi cô sống trước khi vượt biên.

“Lúc ấy em mới 17 tuổi nên chỉ nhớ từ Rạch Giá đi xuống Hà Tiên phải qua Cầu Nổi, nhớ những bữa cơm với ghẹ, đặc biệt phong cảnh rất nên thơ, tuy sống ở đất khách nhưng vẫn luôn nhớ về quê nhà, nơi ghi lại trong ký ức biết bao kỷ niệm không bao giờ quên,” cô bày tỏ.

Bà Lan Thy, trưởng nhóm Không Gian Xưa, khai mạc chương trình “Nhạc Tình Viễn Xứ” kỳ thứ 21. (Hình: Lanthy cung cấp)

Nữ danh ca Lan Ngọc, tiếng hát phòng trà thân quen Sài Gòn trước 1975, trở lại hội ngộ khán thính giả Little Saigon lần này, trong hai ca khúc “Ở Trọ,” sáng tác Trịnh Công Sơn, và “Tình Khúc Tháng Sáu,” sáng tác Ngô Thụy Miên.

Cô chia sẻ: “Nhạc ngày xưa rất tao nhã về lời và tuyệt vời về giai điệu, được viết với tình cảm và cả tấm lòng của người nhạc sĩ, được gặp người ca sĩ tôn vinh thêm vẻ đẹp của bài nhạc, khiến nhạc xưa cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, khi cất lên tiếng hát là cả một trời thương nhớ, mỗi bài nhạc là cả một ý thơ cả lời và ý.”

Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California trong liên khúc dân ca Quan Họ “Khách Đến Chơi Nhà-Mời Nước Mời Trầu.” (Hình: Lan Thy cung cấp)

Ông bà Thảo Nguyễn, đến từ rất sớm để tham dự chương trình, cho hay: “Điểm son cho chương trình ‘Nhạc Tình Viễn Xứ’ của Nhóm Không Gian xưa là nội dung và lời dẫn cho từng bài nhạc đều được chuẩn bị công phu, giúp người thưởng thức được hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời bài nhạc và tâm tình của người nhạc sĩ sáng tác. Nó càng làm tăng thêm giá trị của nhạc phẩm được trình bày, được khán thính giả yêu thích ngồi thưởng thức đến giờ phút cuối, thật dễ thương vô cùng.”

Ngoài các ca sĩ kể trên, chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Vũ Quốc Thái, Huy Hoàng, Tuyết Nhung, Thanh Long Bass, Nhóm Cát Trắng, và Hội Đồng Hương Bắc Ninh, cùng ban nhạc hùng hậu với Lê Đức Toàn (keyboard), Trần Toản (guitar) Mai Don (guitar) và Trần Sang (keyboard), trình tấu những bản nhạc mang tính vượt thời gian. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT