Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH kỷ niệm Ngày Quân Lực tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH lần thứ 61 vừa được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, chiều Thứ Bảy, 20 Tháng Sáu.

Nghi thức khai mạc lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đây cũng là dịp để vinh danh và truy điệu hương linh các tử sĩ thuộc quân, binh chủng QLVNCH và đồng minh hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều cựu quân nhân thuộc nhiều binh chủng VNCH, các hội đoàn cộng đồng Việt Nam, cùng quan khách, dân cử địa phương, và đồng hương xa gần.

Chủ tọa buổi lễ là cựu Trung Tá La Trinh Tường, nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù QLVNCH. Điều hợp chương trình là Không Quân Nguyễn Văn Chuyên và cô Thu Hà Nguyễn, cựu nghị viên Garden Grove.

Sau nghi thức khai mạc là phần phát biểu của Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, trưởng ban tổ chức.

Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm anh hùng vị quốc vong thân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói: “Liên Hội Cựu Chiến Sĩ thành lập năm 1995 tại Little Saigon, bao gồm 12 hội đại diện cho các quân, binh chủng QLVNCH và Cảnh Sát Quốc Gia. Từ đó hằng năm, liên hội đều có tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực và Lễ Truy Điệu và Vinh Danh Chiến Sĩ Trận Vong. Lịch sử Ngày Quân Lực bắt đầu sau cuộc chính biến đảo chánh chính phủ Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Lúc đó tình hình tại miền Nam rất bất ổn. Nhưng may mắn thay, chính phủ Phan Khắc Sửu đã giao quyền hành cho quân đội. Sau đó, ngày 14 Tháng Sáu, 1965, Hội Đồng Quân Lực VNCH nhận trách nhiệm điều hành quốc gia, thành lập Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Đến ngày 19 Tháng Sáu, 1965, quân đội thành lập Đại Hội Đồng QLVNCH. Kể từ đó, 19 Tháng Sáu hằng năm được gọi là Ngày Quân Lực.”

Nghi thức đặt và thâu quân kỳ rũ trong buổi kỷ niệm Ngày Quân Lực tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông La Trinh Tường phát biểu: “19 Tháng Sáu, 1965 là ngày quan trọng của khúc quanh lịch sử tại miền Nam Việt Nam trước họa xâm lăng trắng trợn của phương Bắc. Trước đó, hiệp định ngưng chiến tranh tại Đông Dương được ký kết vào ngày 20 Tháng Bảy, 1954 tại Geneva, Thụy Sĩ. Liền sau đó, CSBV đã âm thầm xua quân xâm nhập vào miền Nam với lối đánh du kích rồi đến đỉnh điểm là chiến tranh cục bộ. Khi chiến tranh bùng phát, thế hệ thanh niên trẻ miền Nam lên đường, gánh vác sứ mệnh bảo vệ quê hương. Họ không tiếc máu xương, sẵn sàng xông pha nơi chiến trường để bảo vệ từng tấc đất, nhằm mang lại sự an bình, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam. Từ đó, hình ảnh người lính VNCH chiến đấu kiên cường với CSBV mãi mãi là biểu tượng chói lọi trong trang sử oai hùng của dân tộc.”

Học sinh Westminster High School và ban tổ chức choàng vòng hoa cho các cựu chiến sĩ VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phát Bùi, cựu nghị viên Garden Grove, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói: “Hôm nay, trong Lễ Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong, chúng ta tưởng nhớ và tri ân những chiến sĩ QLVNCH. Họ là hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh mạng sống của mình vì quê hương dân tộc. Họ là những cựu chiến sĩ đang hiện diện nơi đây. Chúng tôi, những người em, con, cháu của quý vị, xin trân trọng bày tỏ lòng tri ân và cảm kích công lao của các chiến sĩ trong QLVNCH. Những điều này vẫn luôn khắc sâu và thắp sáng trong tâm tư của chúng tôi.”

Trong hàng hậu duệ QLVNCH đến dự có Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH.

Phần trình diễn văn nghệ của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói: “Hôm nay, chúng ta cùng nhau tề tựu để tưởng niệm và vinh danh Ngày Quân Lực VNCH, ngày ghi dấu sự hy sinh cao cả của những người lính VNCH đã chiến đấu suốt hơn hai thập niên, để bảo quốc an dân cho miền Nam Việt Nam. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hàng trăm ngàn quân, dân, cán, chính VNCH đã anh dũng chiến đấu. Nhiều người nằm xuống trên khắp chiến trường để bảo vệ lý tưởng tự do, dân chủ, và nhân phẩm con người. Máu và nước mắt của họ viết lên những trang sử hào hùng, mà chính chúng ta có bổn phận là không bao giờ quên được.”

Sau đó là nghi thức đặt vòng hoa của nhiều hội đoàn, lễ truy điệu, lễ dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, và nghi thức đặt và thâu quân kỳ rũ.

Đông đảo đồng hương tham dự Ngày Quân Lực do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tổ chức tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cuối cùng là phần choàng vòng hoa cho các cựu chiến sĩ QLVNCH, do các em học sinh của trung học Westminster thực hiện, và phát biểu lời tri ân của tuổi trẻ hải ngoại đối với các cựu quân nhân VNCH.

Buổi lễ có sự hiện diện của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, ba dân cử Westminstser là Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn, Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn, và Nghị Viên Amy Phan West. Buổi lễ cũng có sự tham dự của Bác Sĩ Kimberly Hồ, cựu nghị viên và hiện là ứng cử viên thị trưởng Westminster; cô Nhiên Nguyễn, đại diện Dân Biểu Liên Bang Darek Trần (Địa Hạt 45 California); và cô Michelle Đỗ, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, và nhiều người khác.

Cuối cùng là chương trình văn nghệ hát cho Ngày Quân Lực, do các ban văn nghệ của nhiều hội đoàn thực hiện. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT