‘Brazil thắng Nhật nhờ học cách cúi đầu’

HOUSTON, Texas (NV) – Trước trận Nhật-Brazil, mạng xã hội share nhau đoạn video với tiêu đề “Brazil thắng Nhật nhờ học cách cúi đầu.” Cũng với cách “cúi đầu” Brazil đã giành chiến thắng ngược dòng trước Nhật vào vòng 1/8.

Đoạn video trích ra từ một đoạn quảng cáo nước giải khát, hậu vệ Roberto Carlos (cùng thời với Ronaldo, Ronaldinho) trao cho một em bé Nhật chai nước và nhận cái “cúi đầu” cảm ơn từ em bé người Nhật. Hôm sau khi đá với đội Nhật, Roberto Carlos đứng trước quả đá phạt và “áp dụng cái cúi đầu” vào pha đá phạt qua hàng rào cháy lưới đội Nhật.

Cái đầu của Casemiro (5, áo vàng) giúp Brazil quân bình tỉ số 1-1 trong trận thắng Nhật 2-1. (Hình: Lars Baron/Getty Images)

Chỉ là một đoạn quảng cáo vui lấy từ cú sút qua hàng rào khi các cầu thủ Nhật cúi đầu chào Roberto Carlos thì anh tung cú sút đúng vào khoảng trống tạo ra khi các cầu thủ Nhật cúi chào.

Tối 29 Tháng Sáu, đội Brazil đã có màn ngược dòng kịch tính đánh bại đội Nhật trong vòng đấu knock-out ở vòng 32 đội.

Sau trận đấu, ống kính quay cận cảnh cầu thủ Matheus Cunha giơ năm ngón tay tượng trưng cho năm chức vô địch World Cup của Brazil cùng lời nhắn nhủ đến tiền vệ Kento Shiogai của đội Nhật rằng “Hãy tôn trọng quá khứ và cả hiện tại của bóng đá Brazil.”

Được biết, đây là màn đáp trả của Cunha sau phát biểu trước trận của tiền vệ đang khoác áo Wolfsburg. Trước trận, tiền vệ Nhật lên tiếng hạ thấp nền bóng đá Brazil: “Chúng tôi đủ sức đánh bại Selecao vì Brazil bây giờ không còn là tên tuổi như trong quá khứ.”

Cunha “ghim” và đáp trả sau khi Brazil “tiễn” Nhật về nước.

Cunha (9, giữa) cầu thủ Brazil sau trận đấu chỉ trích tiền vệ Kento Shiogai xúc phạm đội Brazil nhưng vẫn đến ôm Tanaka an ủi cầu thủ Nhật người phạm sai lầm dẫn đến bàn thua. (Hình: Alex Slitz/Getty Images)

Khi được hỏi về hành động và lời lẽ nhắm vào Shiogai, tiền đạo của Brazil chia sẻ: “Chúng tôi luôn nói về đất nước Nhật và bóng đá Nhật nói riêng với sự tôn trọng lớn. Họ đã trở nên vĩ đại như thế nào trong bóng đá, đội tuyển của họ giỏi ra sao và Nhật tiến bộ nhanh với cách làm bóng đá tiến bộ, chúng tôi tôn trong họ. Khi nói về Brazil, tôi nghĩ anh ấy cần có sự tôn trọng. Những gì chúng tôi đại diện cho Brazil lớn hơn bản thân mình.”

Tuy tỏ thái độ với tiền vệ Shiogai nhưng ở khía cạnh khác, Cunha lại cho thấy hình ảnh anh rất tình cảm và tôn trọng cầu thủ đã để thua mình. Tiền đạo của Brazil đi thẳng đến chỗ cầu thủ Tanaka đang suy sụp. Tanaka là cầu thủ của Nhật đã mắc lỗi dẫn tới bàn thua quyết định của đội nhà và người ngồi khóc một mình sau tiếng còi kết thúc.

Cunha đã tiến tới vị trí Tanaka, an ủi tiền vệ này rất chân thành và dành cho Tanaka một cái ôm. (Yến Nhi)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT