HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hòa Singapore 0-0 với hàng loạt cơ hội bỏ qua trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, đội tuyển Việt Nam bị người hâm mộ “quay xe” chỉ trích và đưa ra kịch bản đương kim vô địch ASEAN Cup sớm bị loại nếu không có điểm lượt trận tới trước Indonesia, theo Thanh Niên.
Từ người hùng thành cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất

Sau chiến thắng hủy diệt trước 7-0 trước Timor Leste vào ngày 24 Tháng Bảy trong trận ra quân bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á – ASEAN Cup 2026, người hâm mộ Việt Nam đưa các cầu thủ nhà lên tận mây xanh trong đó cầu thủ trẻ Đình Bắc lập Hat-trick được ca ngợi là người hùng và là tương lai của bóng đá Việt Nam.
Thế nhưng đúng một tuần sau, vào tối 31 Tháng Bảy trong trận gặp Singapore trên sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội, thì số đông người hâm mộ lại “quay xe” chỉ trích đội tuyển Việt Nam trong đó nhiều người chê bại thậm tệ cầu thủ trẻ Đình Bắc mà mới tuần trước họ ca ngợi với đủ mỹ từ.
Trước trận gặp Singapore, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch và thậm chí còn được dự báo sẽ “ăn tươi nuốt sống” Singapore non trẻ. Ngay cả các nhà cái uy tín cũng đưa ra tỉ lệ cược đội chủ nhà Việt Nam chấp hẳn từ 1.5 trái đến 2 trái.
Thế nhưng vào trận đấu thì các cầu thủ Việt Nam ép sân liên tục nhưng cứ đến nhịp cuối thì khựng lại với đa phần pha kết thúc ra ngoài hoặc bị hàng thủ Singapore phá ra.
Hiệp một gây thất vọng với nhiều cơ hội ghi bàn bỏ lỡ và điểm nhấn là huấn luyện viên Kim Sang-sik thay “người hùng tuần trước,” Đình Bắc ra vì bõ lỡ nhiều cơ hội và chơi không đúng ý đồ của ông. Thay vào đó, huấn luyện viên người Nam Hàn đưa cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Tài Lộc (tên trước nhập tịch là Geovane) vào sân cùng với hai đồng hương gốc Brazil là Hoàng Hên (tên trước khi nhập tịch là Hendrio da Silva) và Xuân Son (tên trước nhập tịch là Rafaelson) hình thành bộ “ba Tây.”
Có Son, có Hên, có Lộc và phía dưới là thủ môn gốc Việt, Patrick Lê Giang nhưng các cầu thủ chủ nhà Việt Nam cứ thêu hoa dệt gấm ở dưới nhưng tiếp cận khu vực cầu môn thì “gãy.”
Cả hai hiệp với rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng nào, đội tuyển Việt Nam chấp nhận chia điểm với Singapore và đứng trước sự chỉ trích nặng nề của người hâm mộ.
Nhìn “kèo” và nghi ngờ cầu thủ Việt Nam không muốn đá thắng
Huấn luyện viên Kim Sang-sik, người được ca ngợi là mang đến làn gió mới cho bóng đá Việt Nam với kỷ lục 20 trận bất bại liên tiếp cùng những dấu ấn nổi bật như vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huy chương vàng SEA Games 33 – 2025, huy chương đồng U23 châu Á 2026… cũng bị chỉ trích nặng nề đặc biệt khi thay người ở 30 giây cuối trận trong lúc đội tuyển Việt Nam đang cần thời gian để ghi bàn…
Trong số đông các “huấn luyện viên bàn phím” lên án, chỉ trích đội tuyển bóng đá Việt Nam đủ điều cũng có người bảo vệ các cầu thủ và huấn luyện viên Kim Sang-sik nhưng có vẻ làn sóng giận dữ của nhiều người đang gia tăng.

Một số báo chí và giới chuyên môn Việt Nam còn đưa ra kịch bản tệ hại khi dự báo chuyến làm khách tại Indonesia ngày 3 Tháng Tám, đội đương kim vô địch ASEAN Cup, Việt Nam có thể bị loại sớm nếu thua Indonesia. Thậm chí còn có báo phân tích cả việc hòa Indonesia cũng có thể bị loại sớm khi khả năng lượt trận cuối Indonesia và Singapore bắt tay nhau để loại Việt Nam.
Không báo chính thống nào ở Việt Nam đề cập đến khả năng bán độ, nhưng trên mang xã hội thì nhiều người “ẩn ý” chuyện các cầu thủ Việt Nam không muốn thắng vì “kèo” nhà cái nghiêng về đội Việt Nam chấp, chưa kể “kèo tài-xỉu” từ ba bàn trở lên…
Một bình luận viên am tường với đội tuyển Việt Nam bình thản phân tích: “Cứ để ý sau một trận thua thì ‘nghịch kèo’ thì đội tuyển Việt Nam lại đá rất hay và lại ‘nổ tài’ với chiến thắng.” (Thiện Vi) [dt]





















































































































































