‘Hổ Nhớ Rừng,’ đêm tình ca vinh danh người chiến sĩ VNCH

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Với chủ đề “Hổ Nhớ Rừng,” đêm nhạc do Lực Lượng Đặc Biệt VNCH tổ chức chiều Thứ Sáu, 6 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, là dịp để ghi công ơn của quý niên trưởng thuộc binh chủng đã khoác áo chinh y của thuở lên đường bảo vệ quê hương miền Nam Việt Nam.

Buổi vinh danh cũng nhớ đến các bà phu nhân chiến sĩ VNCH đã mất nhiều công sức lo cho chồng con khi các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận, và chịu nhiều đau khổ sau 1975 khi chồng bị đi tù Cộng Sản.

Đến tham dự có những niên trưởng thuộc Lực Lượng Đặc Biệt và các binh chủng bạn trong Quân Lực VNCH, và các chiến hữu, bằng hữu và hậu duệ từ phương xa như Úc, New Orleans của tiểu bang Louisiana.

Sau nghi thức khai mạc, mọi người cùng lắng lòng tưởng nhớ về những quân nhân Quân Lực VNCH, những cán chính của VNCH đã không còn nữa; nhớ về đồng bào ruột thịt bằng mọi cách đã ra đi, để rồi vùi thây trên đường tìm tự do. Phút lắng lòng cũng để tưởng nhớ tất cả những quân nhân của Quân Đội Hoa Kỳ đã hy sinh xương máu, ngã gục trên chiến trường Trung Đông, Afghanistan, và Iraq.

Các niên trưởng Lực Lượng Đặc Biệt và các quân binh chủng bạn trong Quân Lực VNCH được vinh danh, trong khi quý phu nhân hát bài “Có Những Người Anh” trong đêm “Hổ Nhớ Rừng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hễ có tiếng thét hãi hùng của quân giặc từ phương Bắc thì có tiếng hò reo chiến thắng của quân dân ta từ ải địa đầu giới tuyến từ vĩ tuyến 17 đổ vào Nam, nơi mà ý chí gia tài cha ông của Quân Lực VNCH được cụ thể hóa bằng những chiến công sáng rực sử xanh. Tất cả sự chiến đấu đó để gìn giữ một lá cờ. Người lính cũ và lá cờ vàng, là máu của hàng triệu quân dân cán chính đã đổ xuống để gìn giữ cho miền Nam gấm vóc chống lại quân Cộng Sản Bắc Việt và Tàu Cộng. Lá cờ vàng là niềm hãnh diện, là dòng sinh mệnh của dân tộc,” đó là lời giới thiệu của chiến sĩ Ngô Văn Quy mở đầu cho đêm nhạc “Hổ Nhớ Rừng.”

Ông Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Lực Lượng Đặc Biệt VNCH, chia sẻ: “Thời gian thoáng qua mau, trải qua bao dâu bể trong đời, từ thời thơ ấu cho đến những năm tháng dài phục vụ trong quân ngũ, đến những ngày tháng lao tù Cộng Sản, tất cả người lính VNCH đều phục vụ cho đất nước với ước mơ tự do, thanh bình no ấm cho nước Việt thân yêu. Tiếc rằng giấc mơ đó chưa thành, trong đó có rất nhiều đồng đội hy sinh cho tổ quốc thân yêu.”

“Hôm nay chúng tôi cũng xin cảm ơn và đốt nén hương lòng vinh danh tất cả những anh hùng liệt nữ đã hy sinh cho tổ quốc thân yêu để chúng ta có ngày hôm nay. Với chúng ta những người cùng chung lý tưởng trong tổ chức Danh Dự Trách Nhiệm, các chiến sĩ Quân Lực VNCH trong thời chinh chiến ấy đã từng nằm gai nếm mật, đối mặt với gian truân thử thách, hôm nay còn hiện diện nơi đây,” ông Tiến tiếp.

Các hậu duệ Lực Lượng Đặc Biệt hát ca khúc “Lực Lượng Đặc Biệt Hành Khúc” trong đêm nhạc “Hổ Nhớ Rừng” vinh danh người chiến sĩ VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giây phút gợi nhiều cảm xúc nhất là khi các vị niên trưởng dù thời gian đã phai màu tóc vẫn còn hiện diện, được thế hệ đàn em mời lên vinh danh, trao tất cả những tình yêu thắm thiết, tình huynh đệ chi binh vẫn sâu đậm như thuở còn vào sinh ra tử, sát cánh bên nhau chiến đấu cho lý tưởng tự do.

Các vị niên trưởng gồm nhiều quân binh chủng thuộc Quân Lực VNCH được mời lên sân khấu vinh danh, thuộc Lực Lượng Đặc Biệt gồm “Hổ Xám” Phạm Châu Tài, Nhan Hữu Hậu, bà quả phụ Nguyễn Quang Ngọc, và các vị niên trưởng thuộc các binh chủng bạn gồm các ông Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Văn Vỹ, Hà Kinh Danh, Nguyễn Văn Bảo, Trần Văn Mừng, Mai Bá Trác.

Niên trưởng Nhan Hữu Hậu xúc động khi nhắc đến những người đồng môn, đồng đội đã nằm xuống nhưng đơn vị không thể tìm được xác, và ông chia sẻ: “Trong cuộc chiến, chúng tôi không mong có được những huy chương, cấp bậc, mà chỉ mong bảo toàn sự sống đồng đội để được trở về. Tôi vẫn giữ mãi tình đồng đội và luôn nghĩ tới những người thương phế binh VNCH ở quê nhà.”

“Hổ Xám” Phạm Châu Tài thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, kể về trận An Lộc trong đêm nhạc “Hổ Nhớ Rừng” vinh danh người chiến sĩ VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Người góp phần tạo nên Lực Lượng Đặc Biệt trong quân sử VNCH, “Hổ Xám” Phạm Châu Tài đã tham chiến trong các mặt trận khắp bốn vùng chiến thuật, với 68 ngày nhảy vào trận An Lộc, và trận đánh cho đến giờ phút cuối cùng tại Sài Gòn với tư cách là chiến đoàn trưởng Chiến Đoàn 3 Biệt Cách Nhảy Dù, nói: “Tôi cảm động nhất trong buổi lễ vinh danh hôm nay, có sự hiện diện của bà quả phụ cựu Trung Tá Nguyễn Quang Ngọc, và cựu Thiếu Tá Tạ Trần Quân, niên trưởng Khóa 17 Đà Lạt, toán trưởng Delta đầu tiên của Lực Lượng Đặc Biệt. Tôi rất hân hạnh hiện diện trước quý vị về những thành tích mà Lực Lượng Đặc Biệt và Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù đã đạt được trong cuộc chiến vừa qua.”

“Bản thân tôi là chỉ huy trưởng Chiến Đoàn 3, dưới sự lãnh đạo của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, phải nói lên những chiến công này để thế hệ hậu duệ biết và hãnh diện rằng quân lựcVNCH rất kiên cường chiến đấu để miền Nam được tự do, nhưng tiếc thay định mệnh khiến chúng ta phải lưu vong,” ông Tài chia sẻ.

Chiến sĩ Ngô Văn Quy và ca sĩ Ánh Nguyệt hát nhạc phẩm “Lính Xa Nhà” trong đêm nhạc “Hổ Nhớ Rừng” vinh danh người chiến sĩ VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà quả phụ Nguyễn Kim Hoàng, phu nhân cựu Trung Tá Nguyễn Quang Ngọc thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, từ New Orleans, tiểu bang Louisiana, năm nào cũng qua dự họp mặt của Lực Lượng Đặc Biệt, cho hay: “Nhà tôi lúc chiến đấu, đóng đồn ở đâu thì cả gia đình chúng tôi lâu lâu lại đến thăm cho đến khi ông nhà tôi về Đồng Bà Thìn là trung tâm huấn luyện Lực Lượng Đặc Biệt. Trong cuộc chiến khốc liệt, dù biết mạng sống con người rất mong manh, chúng tôi luôn cầu nguyện cho tất cả các chiến sĩ VNCH đều trở về an toàn. Mỗi khi qua đây gặp lại những người dù ở các binh chủng khác hay là thuộc cấp của nhà tôi, tôi đều hãnh diện với tinh thần chiến đấu kiên cường của người lính chiến.”

Ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Đại Đội Trưởng Trinh Sát thuộc Trung Đoàn 2 Bến Hải, Sư Đoàn 3 Bộ Binh, cho hay: “Đêm hội ngộ của Lực Lượng Đặc Biệt hôm nay làm tôi thật xúc động, với tình huynh đệ chi binh vẫn luôn yêu thương gắn bó, luôn yêu mến nhau và đoàn kết nơi hải ngoại, cho đến cả lớp hậu duệ vẫn luôn nêu cao tinh thần chiến đấu của người lính can trường.”

Chiến sĩ các quân binh chủng VNCH trên các chiến trường xưa gặp lại trong đêm nhạc “Hổ Nhớ Rừng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hiện diện trong đêm “Hổ Nhớ Rừng,” tài tử điện ảnh Joseph Hiếu, người được biết đến trong vai chính của phim “Ride the Thunder,” chia sẻ: “Sau khi nghe anh Châu kể về cha của mình trong những trận chiến đấu vang danh lịch sử, tôi thấy hăng say trong ý tưởng làm một phim nói về Lực Lượng Đặc Biệt, trong đó có Trung Tá Nguyễn Quang Ngọc để kể lại cuộc đời chiến đấu của ông. Là một hậu duệ, tôi rất hãnh diện khi được mặc binh phục VNVCH mà cha chú mình đã từng phục vụ, làm phim để thế hệ sau này hiểu và biết thương người lính VNCH nhiều hơn.”

Lực Lượng Đặc Biệt như những bóng mờ trong chiến trường, là những toán biệt kích đột phá vào lòng địch, những thanh niên ưu tú ngày ấy vì yêu miền Nam thanh bình no ấm, thương yêu màu cờ sắc áo kiêu hùng của Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt, đã tình nguyện dấn thân chấp nhận mọi hiểm nguy, gia nhập đơn vị để được phục vụ cho tổ quốc và một số đã hy sinh âm thầm lặng lẽ, đem xác thân tô điểm cho đơn vị, cho tổ quốc thân yêu.

Đêm nhạc “Hổ Nhớ Rừng” với phần hợp ca của ca sĩ Công Thành và Lynn, cùng ban hợp ca Lực Lượng Đặc Biệt, cùng vũ khúc lịch sử “Trấn Thủ Lưu Đồn” do các em thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn trình bày với sự đạo diễn Ban Hợp Ca Bắc Ninh, cùng với ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ trong những bài hát nặng tình quê hương đất nước, đã để lại những giây phút bâng khuâng nhớ về đời lính của những chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt oai hùng vẫn không bao giờ phai mờ trong ký ức. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT