Ukraine: Chiến thắng đắt giá cho cả Thiện lẫn Ác

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Vì cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, diễn ra từ ngày 24 Tháng Hai đến nay, vẫn chưa kết thúc, thật khó có thể nói chắc Ukraine hay Nga, đại diện cho cái Thiện và cái Ác của thế giới ngày nay, là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh được coi là khốc liệt nhất tại Âu Châu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến đến nay.

Xác chiến xa Nga bị quân Ukraine bắn hạ trong cuộc tấn công vào Kiev, ngày 24 Tháng Hai, 2022. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Tình hình chiến sự ngoài mặt trận, tính cho tới giờ phút này, có thể giúp người ta tạm thời kết luận rằng cả hai phe lâm chiến tại Ukraine đều đã giành được một số chiến thắng nhất định, đồng thời họ cũng đang nhận lãnh những thất bại đáng kể, từ khía cạnh quân sự và kinh tế-tài chánh cho tới khía cạnh đạo đức dân tộc.

Tuy nhiên, vì xu hướng lâu nay của thế giới vẫn là Ác thắng Thiện trên nhiều mặt trận, có thể nói đây là lần đầu tiên nhân loại bỗng dưng được nhìn thấy Thiện lại thắng Ác trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, mặc dù đây là một chiến thắng rất đắt giá, một loại Pyrrhic victory của thời cổ La Mã.

Tình hình hiện nay tại Ukraine

Theo báo chí truyền thông Tây phương, tính đến ngày 8 Tháng Tư, quân đội Nga đã rút lui khỏi thủ đô Kiev và vùng phụ cận, sau khi họ không dứt điểm được thành phố thủ đô của Ukraine, và đang dồn quân sang mặt trận Donbas ở phía Đông Ukraine, với mục đích giành hẳn phần đất này vào tay Liên Bang Nga trong tương lai.

Vùng Donbas là nơi có hai khu vực Donetsk và Luhansk, với dân gốc Nga chiếm đa số tại đây, từng nổi loạn rồi tự tách ra khỏi lãnh thổ Ukraine hồi năm 2014 và mới được Nga và các nước cùng phe đảng như Cuba, Venezuela, Nicaragua, và Syria, cùng hai vùng đất ly khai South Ossetia và Abkhazia của Georgia, công nhận chỉ mấy ngày trước khi Nga đem quân đánh Ukraine hôm 24 Tháng Hai.

Sau đây là các diễn tiến mới nhất liên quan tới tình hình Ukraine vào ngày 8 Tháng Tư, theo tờ The New York Times:

Hỏa tiễn Nga bắn vào một nhà ga xe lửa đông người tại phía Đông Ukraine đã làm thiệt mạng ít nhất 50 thường dân và gây thương tích cho hơn 100 người khác. Hiện đang có các nỗ lực mới để cô lập Nga, bao gồm việc Liên Hiệp Âu Châu quyết định cấm nhập cảng than đá từ Nga và việc Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu loại trừ Nga ra khỏi Ủy Hội Nhân Quyền, trong khi Thượng Viện Mỹ bỏ phiếu truất quy chế tối huệ quốc của Nga trong công cuộc giao thương với Hoa Kỳ.

Tại thành phố Mariupol ở miền Nam Ukraine, đã có hơn 5,000 người Ukraine chết vì chiến cuộc. Trong khi đó, niềm hy vọng sẽ có tiến bộ trong các cuộc hoà đàm giữa Nga và Ukraine bị mờ nhạt đi sau khi Bộ Ngoại Giao Nga cáo buộc phía Ukraine đã thay đổi các nhượng bộ đối với Nga trước đây vì sợ gây thiệt hại cho phe mình.

Vì sao chiến thắng của Ukraine trước quân Nga là đắt giá?

Cho tới nay, các nhà quan sát quốc tế về tình hình cuộc chiến Ukraine đều cho rằng các lực lượng Ukraine đã chiến thắng quân Nga, ít nhất cũng trong hiệp đầu, qua cuộc đọ sức không cân xứng chút nào giữa gã khổng lồ Nga và anh chàng tí hon Ukraine, bởi vì mức chênh lệch về dân số, nền kinh tế và sức mạnh quân sự giữa Ukraine và Nga là quá lớn.

Theo kế hoạch của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, quân Nga mở một cuộc chiến tranh chớp nhóang đánh vào nhiều nơi tại Ukraine, trong đó chủ yếu là thủ đô Kiev, và “cuộc hành quân đặc biệt” này, thực chất là “xâm lược,” sẽ diễn ra chừng ba, bốn hôm hay tối đa là một tuần lễ thôi, sau khi Kiev đã thất thủ và ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, bị bắt hoặc bị giết.

Kế đó, Nga sẽ mau lẹ lập nên một chính quyền bù nhìn với sứ mạng là lên tiếng yêu cầu để cho Ukraine chính thức gia nhập Liên Bang Nga, y như thời gian trước năm 1991 khi Ukraine còn là một nước cộng hòa trong Liên Bang Xô Viết vậy.

Thế mà nay đã một tháng rưỡi trôi qua mà giấc mộng vàng của ông Putin vẫn chưa thành, và quân Nga đã phải rút lui khỏi Kiev để tập trung về vùng Donbas ở phía Đông Ukraine nhằm củng cố quyền lực của họ tại Donetsk và Luhansk.

Cứ cho là Ukraine đã thắng Nga đi, dù cuộc chiến vẫn còn kéo dài và tiềm lực chiến tranh của Nga chỉ mới sút giảm đi phần nào thôi, nhưng đây lại là một chiến thắng quá đắt giá đối với một đất nước nhỏ bé như Ukraine.

Hãy xét tới những đổ nát hoang tàn của nhiều thành phố tại Ukraine, với hàng ngàn người dân Ukraine bị thiệt mạng và hàng triệu người khác trở thành vô gia cư và phải sống cuộc tị nạn khắp nơi do các cuộc oanh tạc liên tiếp của hỏa tiễn và phi pháo Nga cộng với hành động bắn giết và hãm hiếp bừa bãi của các lực lượng xâm lăng Nga.

Đó là chưa kể tới những thiệt hại về kinh tế và tài chánh cùng những mất mát về thực phẩm, nhiên liệu, và tài nguyên do cuộc chiến gây ra. Công cuộc tái thiết Ukraine sau cuộc chiến chắc chắn sẽ là gánh nặng khủng khiếp cho nhiều thế hệ mai sau của Ukraine.

Vì sao Nga phải trả giá đắt cho một số thắng lợi tại Ukraine?

Các chiến thắng của quân Nga, cho tới nay, hầu như chỉ bao gồm việc biến các thành phố xinh đẹp và phồn thịnh tại Ukraine, như Kharkiv, Kherson, Mariupol… thành đống đổ nát, tiêu hủy phần lớn các cấu trúc hạ tầng cơ sở của Ukraine từ nhà ga cho tới đường sá, và sát hại hàng ngàn thường dân Ukriane vô tội đang chạy trốn chiến tranh.

Nhưng quân Nga đã phải trả một cái giá rất đắt cho các chiến thắng đó, với hàng chục ngàn chiến binh tử trận, hàng trăm chiến xa và xe quân sự bị phá hủy, hàng chục máy bay đủ loại bị bắn hạ, và gần cả chục viên tướng Nga tử trận trên chiến trường. Nhân dân Nga cũng phải trả một cái giá lớn lao khi nền kinh tế đất nước bị Hoa Kỳ và các nước Âu Châu phong tỏa gắt gao, khiến mọi hoạt động kinh doanh bình thường với thế giới bngoài, chỉ trừ lãnh vực khí đốt và năng lượng, đều bị đình trệ hoặc trở ngại.

Riêng Tổng Thống Putin, trước đây vẫn được cộng đồng quốc tế cho là một nhà lãnh đạo tuy độc tài nhưng giỏi giang, thì bây giờ lại trở thành một lãnh tụ tàn bạo, khát máu, chỉ vì say mộng bá chủ Âu Châu mà ra tay tàn sát hàng chục ngàn người của cả bạn lẫn thù và đẩy hàng chục triệu người Ukraine vào cảnh nhà tan, cửa nát, ly tán khắp nơi. Trong khi Tổng Thống Mỹ Joe Biden gọi ông Putin là “tay đồ tễ” thì Liên Hiệp Quốc hiện đang mở cuộc điểu tra các hành động diệt chủng của các lực lượng Nga tại Ukraine.

Tóm lại, chỉ một sớm, một chiều sau cuộc xâm lược Ukriane, đất nước Nga hầu như bị cộng đồng thế giới ghê sợ và tẩy chay, trong khi nhà lãnh đạo nước Nga bị khắp nơi lên án là tay độc tài tàn bạo nhất sau Hitler của thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Vì sao Thiện lại khó thắng Ác đến thế trên cõi đời này?

Phải nói rằng, kể từ khi Miền Nam Tự Do rơi vào tay Cộng Sản hồi năm 1975 đến nay, cái Ác hầu như lúc nào cũng thắng cái Thiện, từ chuyện Cộng Sản Trung Hoa đuổi đảo quốc Đài Loan tự do, dân chủ ra khỏi Liên Hiệp Quốc rồi chiếm đóng và quân sự hóa các bãi đá và đảo hoang tại Biển Đông cho đến sự xuất hiện của các quốc gia độc tài, tàn ác cỡ Nga (sau khi Liên Xô sụp đổ), Bắc Hàn, Iran, Syria, Venezuela, và mới đây là Myanmar, cùng với sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc trên trường quốc tế. Các chế độ chuyên chế nói trên đã chà đạp lên nhân quyền tại chính nước họ, xâm phạm lãnh thổ của các nước nhỏ yếu hơn, vi phạm lệnh cấm phổ biến võ khí nguyên tử, và coi thường luật pháp quốc tế trong nhiều trường hợp mà chẳng thấy bị ai trừng phạt cả.

Có thể giải thích tình trạng này qua sự thể các giá trị tình thần, đạo đức và tôn giáo đang ngày càng suy sụp trong thế giới bây giờ, khiến những hiệp sĩ, những Kinh Kha, những “gentlemen,” những người quân tử… của thời xưa nay vắng bóng dần. Đã thế, ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng của chủ nghĩa vật chất (materialism) vào nếp sống của thế giới đã khiến cho tính cầu an của con người trước những bất công trên đời ngày một gia tăng.

Cuộc xâm lược vô cớ và tàn bạo hiện nay của quân đội Nga vào đất nước Ukraine đã diễn ra trắng trợn và công khai, nhưng hầu như cả thế giới (trong đó có các liên minh quân sự hùng mạnh) đều đứng ngoài mà nhìn chứ không có ai đủ dũng cảm mà nhảy vào trợ giúp dân chúng Ukraine một tay, ngoại trừ chuyện viện trợ vũ khí cho quân và dân Ukraine và những đòn cấm vận kinh tế chỉ có ảnh hưởng về lâu về dài đối với nước Nga và ông Putin chứ không thể tức thời cứu khổn, phò nguy cho ai được trong cơn dầu sôi, lửa bỏng như tình hình Ukraine đang diễn ra trước mắt.

Cảnh đổ nát, hoang tàn do bom đạn Nga gây ra tại thị trấn Borodianka, phía Tây Bắc Kiev, Ukraine, ngày 4 Tháng Tư, 2022. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Thay lời kết

Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, tuy chưa biết kết thúc vào lúc nào và kết thúc ra sao, nhưng chắc chắn biến cố này sẽ làm thay đổi tư duy và ảnh hưởng sâu đậm lên nếp sống của các dân tộc trên thế giới ngày nay.

Về mặt tích cực, với cái gương Nga đang bị “sa lầy” trên chiến trường cộng với phản ứng gay gắt và dữ dội của thế giới chống lại cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, Cộng Sản Trung Hoa có thể sẽ phải ngần ngại khi muốn đem quân đi đánh Đài Loan và cả Việt Nam, xét vì cái giá quá đắt mà Nga phải trả cho thắng lợi của họ tại Ukraine.

Về mặt tiêu cực, Cộng Sản Trung Hoa sẽ bất chấp mọi hậu quả, để rồi theo gương Nga mà xâm chiếm Đài Loan và cả Việt Nam, chỉ vì Bắc Kinh biết chắc rằng thế giới chẳng bao giờ dám đánh nhau với họ, do bởi các nước đứng ngoài ai cũng lo sợ bị thiệt hại về nhân mạng và của cải khi phải ra tay cứu giúp một nước khác.

Rất có thể, các sách lược dẫn đến chiến thắng của Nga tại bán đảo Crimea và Đông Ukraine mà không hề bị ngăn chặn và trừng phạt sẽ khích lệ Cộng Sản Trung Hoa tiếp tục xâm lấn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Cambodia, hoặc bằng võ lực hoặc bằng đường lối đô hộ kinh tế. Trung Quốc vẫn thường dùng cách thuê đất dài hạn để rồi sau đó làm chủ các thành phố tại Djibouti, Sri Lanka, Lào, Cambodia, và sắp tới là quần đảo Solomon trên Đại Dương Châu (Oceania).

Ngay cả Úc cũng nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Hồi Tháng Mưới Hai, 2020, tạp chí Newsweek của Mỹ cho biết China Bloom, một công ty bất động sản của Trung Quốc, đã thuê hòn đảo Keswick của Úc qua một hợp đồng kéo dài 99 năm, tính từ năm 2019. Đảo này nằm cách thành phố Mackay thuộc tiểu bang Queensland của Úc khoảng 34 cây số về phía Đông-Bắc. Thuê đất xong tại bất cứ nơi đâu, Trung Quốc thường đưa người đến đó lập nghiệp lâu dài, rồi thiết lập một chính quyền tự trị, để rồi cuối cùng chính quyền này sẽ tự nguyện xin sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, y như trường hợp bán đảo Crimea từng bị Nga đánh chiếm khỏi tay Ukraine rồi được sáp nhập vào Liên Bang Nga hồi năm 2014 vậy. Hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk cũng đã ly khai khỏi Ukraine để rồi sẽ xin được sáp nhập vào Liên Bang Nga theo kiểu đó.

Đừng quên rằng, tại Việt Nam, Trung Quốc hiện đang có hai đặc khu kinh tế được thuê mướn dài hạn, là Bình Dương ở miền Nam và Bắc Vân Phong ở miền Bắc. Tại Cambodia, Trung Quốc cũng đã thuê và sử dụng hai hải cảng Sihanoukville và Koh Kong trong thời hạn 99 năm. Tất cả các nơi này, rồi đây, thế nào cũng trở thành khu tự trị trước khi tự nguyện xin sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, bởi vì di dân từ Trung Quốc không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tràn ngập các vùng đất mà họ đã thuê mướn từ các nước khác. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT