WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc đột kích hồi tháng qua của Mỹ tại Yemen, khiến một binh sĩ SEAL tử trận và cũng làm một số trẻ nhỏ thiệt mạng, cho tới nay không cung cấp tin tức tình báo gì đáng kể, theo các giới chức Mỹ khi cho hệ thống NBC News hay.
Dù rằng các giới chức Ngũ Giác Đài nói rằng cuộc đột kích cho được “các dữ kiện tình báo có thể khai thác,” một số giới chức cao cấp Mỹ cho NBC News hay rằng họ chưa thấy có dữ kiện nào là quan trọng.
Ngay cả cha của người lính Hải Kích thiệt mạng cũng đặt vấn đề về lý do có cuộc hành quân này trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Miami Herald ở Florida hôm Chủ Nhật.
“Tại sao có cuộc hành quân ngu xuẩn này vào lúc mà chính phủ Trump chỉ mới cầm quyền chưa được tới một tuần?” ông Bill Owens, người có con trai út Ryan bị thiệt mạng trong cuộc đột kích, đặt câu hỏi.
Ông nói thêm: “Hai năm trước đó, chỉ thấy có hỏa tiễn và phi cơ không người lái được sử dụng ở Yemen. Tại sao tự nhiên chúng ta phải có màn trình diễn lớn này?”
Ông Owens cũng yêu cầu mở cuộc điều tra liên quan vụ này.
Một số giới chức Quốc Hội Mỹ, ngay cả Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, nói rằng cuộc đột kích chỉ nhằm bắt hay giết thành phần phiến quân, chứ không là để thu thập các tin tức tình báo như lời giải thích lúc ban đầu của Ngũ Giác Đài.
Phía Ngũ Giác Đài sau đó không bác bỏ nhận định của ông McCain, cho hay họ muốn bắt hoặc diệt một số thành phần phiến quân, nhưng không nêu tên.
Kế hoạch về cuộc hành quân này được khởi sự thời chính phủ Obama nhưng các giới chức trách nhiệm lúc đó từ chối chấp thuận điều được coi là gia tăng cường độ can thiệp ở Yemen này.
Năm ngày sau khi nhậm chức, ông Trump bật đèn xanh cho thi hành.
Cho đến nay, tài liệu duy nhất được Ngũ Giác Đài công bố là cuốn video thực hiện từ mấy năm trước để chỉ cách chế tạo bom.
Ngoài cái chết của Ryan Owens, có sáu quân nhân Mỹ cũng bị thương.
Bên cạnh đó, có ít nhất 25 thường dân thiệt mạng, kể cả 9 trẻ nhỏ dưới 13 tuổi.
Trong số này có đứa con gái 8 tuổi của một giới chức cao cấp al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, người sinh ra ở Mỹ và bị phi cơ không người lái giết chết ở Yemen năm 2011.
Một phi cơ Osprey trị giá khoảng $70 triệu cũng bị hư hại và phải phá hủy để khỏi lọt vào tay địch. (V.Giang)
Tổng thống Trump tiếp ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì






















































































