ABEDEEN, Tô Cách Lan (NV) – Hai sinh viên tại trường đại học ở Tô Cách Lan chơi nghịch bằng cách để một trái dứa (thơm) bình thường trên một cái bàn trống, và vài ngày sau đó, khi quay trở lại họ thấy trái thơm này được trang trọng đặt trong lồng kinh và trở thành một phần của cuộc triển lãm.
Trò đùa này là của Lloyd Jack và Ruairi Gray, cả hai đều 22 tuổi.
Họ đến xem lễ hội có tên “Xem Lần Nữa” (Look Again) tại đại học Robert Gordon University ở Aberdeen, Tô Cách Lan.
Lễ hội này kéo dài một tháng và dùng nghệ thuật đương đại để khuyến khích người thưởng ngoạn xem lại cách họ suy nghĩ về những gì thấy chung quanh trong đời sống hàng ngày ở Tô Cách Lan, theo bản tin UPI.
Và trái thơm, được bán với giá khoảng $1.3 trở thành một “tác phẩm nghệ thuật,” được nhiều người bàn tán sau khi anh Jack chụp hình và đưa lên Facebook.
“Chúng tôi không hiểu tại sao lại có lồng kiếng và cũng không tin được rằng trái thơm bình thường mua ngoài chợ lại trở thành vật được thế giới để ý.” (V.Giang)


























































