Ali Khamenei – Lãnh tụ tối cao Iran trong tầm ngắm của Israel

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Rạng sáng ngày 13 Tháng Sáu 2025, Israel tung ra đòn tấn công phủ đầu vào Iran. Không chỉ các công trình quân sự và hạt nhân mà hàng loạt quan chức cao cấp trong quân đội cùng với các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran cũng là mục tiêu bị nhắm đến trong cuộc tấn công của Israel.

Ba ngày sau, ngày 16 Tháng Sáu 2025, tân Tổng Tham mưu trưởng Iran vừa được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm lại bị Israel mưu sát chết. Nhưng trường hợp đáng kể nhất phải kể là lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, năm nay 86 tuổi và là lãnh tụ tối cao thứ hai từ năm 1989 của chính phủ thần quyền Hồi giáo Iran.

Lãnh tụ tối cao của Iran là thủ lãnh Hồi giáo Ali Khamenei. Tấm hình này được văn phòng của ông phổ biến khi ông nói trên đài truyền hình ngày 18 Tháng Sáu 2025 là Iran không bao giờ đầu hàng trước áp lực quân sự. (Hình: Getty Images)

Tuy ông vẫn còn sống và được cho là đã trú ẩn an toàn ở đâu đó trên lãnh thổ Iran. Vì lẽ, bên cạnh những thông tin về cuộc tấn công, thì Israel cũng công khai về việc họ đã từng có kế hoạch chọn lãnh tụ tối cao Ali Khamenei làm mục tiêu mưu sát, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã không tán thành kế hoạch đó.

Đây quả là một thông điệp đầy ám ảnh từ việc tung thông tin về kế hoạch mưu sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Trước thực tế hàng loạt quan chức cao cấp của trong hệ thống quân đội và các nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Iran đều bị Israel mưu sát thành công, thậm chí, mưu sát tân Tổng Tham mưu trưởng chỉ vừa nhậm chức 3 ngày… Cho thấy, tuy không thực hiện việc đóng quân trên lãnh thổ Iran, nhưng khả năng Israel kiểm soát lãnh thổ và mưu sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei của Iran hoàn toàn nằm trong tầm tay của Israel.

Cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vẫn luôn nhắc đi, nhắc lại về mục tiêu tiêu diệt nhà nước Israel, rằng Israel là “Khối u ung thư cần phải cắt bỏ”. Nhưng xem ra, lúc này, Israel muốn ông ấy chết, thì ông ấy đã phải chết. Israel cho phép sống, thì ông ấy mới được sống. Cảm giác bị kẻ tử thù nắm được sinh mạng của mình trong tay họ chắc đáng sợ lắm và lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đang phải sống trong cảm giác đó từng khoảnh khắc một.

Chưa phải đó là ranh giới đáng sợ cuối cùng. Thật vậy, sau khi bất ngờ gián đoạn cuộc họp G7 tại Canada, ông Trump ra về sớm và nói công khai trên mạng xã hội của mình về việc biết rõ ông Ali Khamenei đang ẩn náu ở đâu. Cũng thế, trong một dòng trạng thái ngắn ngủi trong cùng ngày, ông Trump đã viết “Đầu hàng vô điều kiện”, có lẽ, như một lời yêu cầu gởi đến lãnh đạo Iran.

Thông điệp đầy ám ảnh khi sinh mạng mình nằm trong tay kẻ tử thù

Việc các thông tin về việc Israel thực hiện cuộc tấn công vào Iran, cùng với tiết lộ chấn động về kế hoạch mưu sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã vẽ nên một bức tranh đáng sợ về năng lực và ý chí của Israel. Đây không chỉ là những diễn biến cục bộ mà còn là một thông điệp mạnh mẽ, ám ảnh về cán cân quyền lực trong khu vực và cảm giác bị “nắm thóp” mà có lẽ lãnh tụ tối cao Iran đang phải đối mặt.

Cuộc tấn công phủ đầu trong nhiều ngày qua của Israel vào Iran đã chứng minh một điều: Israel không chỉ có khả năng đe dọa mà còn có thể thực sự tấn công sâu vào lãnh thổ Iran, kể cả kiểm soát hệ thống chính trị, quân sự của Iran từ khoảng cách xa hàng nghìn dặm.

Điều này khác hẳn với những cuộc chiến tranh ủy nhiệm hoặc tấn công hạn chế qua biên giới Syria hay Lebanon mà Iran vẫn thường đứng bảo trợ phía sau như chúng ta thường thấy. Mà đây là một động thái can thiệp trực tiếp, táo bạo, cho thấy một sự thay đổi trong chiến lược của Israel, sẵn sàng vượt qua các “lằn ranh đỏ” tưởng chừng không thể.

Trong bối cảnh đó, việc hàng loạt quan chức cấp cao trong hệ thống quân đội và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran bị mưu sát thành công trong vài ngày qua hoặc từ quá khứ càng củng cố thêm niềm tin rằng việc mưu sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hoàn toàn nằm trong tầm tay của Israel. Từ những vụ ám sát có chọn lọc cho đến một cuộc tấn công quy mô lớn, khả năng tình báo và tác chiến đặc biệt của Israel rõ ràng đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc, cho phép họ tiếp cận và vô hiệu hóa những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Không chỉ thế, việc tiết lộ về kế hoạch mưu sát lãnh tụ tối cao của Iran còn cho thấy rằng Israel không hề ngần ngại khi nhắm vào mục tiêu quan trọng nhất, mang tính biểu tượng cao nhất, mà còn ngụ ý rằng sinh mạng của lãnh tụ tối cao Iran có lẽ chỉ được duy trì bởi một quyết định chính trị từ bên ngoài, cụ thể là từ Mỹ.

Lúc này, ông Ali Khamenei biết rằng kẻ thù có thể lấy đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào, nhưng họ chọn không làm, hoặc bị ngăn cản không làm. Điều đó tạo ra một áp lực tâm lý vô cùng lớn, một sự bất lực đáng sợ khi vận mệnh cá nhân và thậm chí của quốc gia lại phụ thuộc vào những tính toán chiến lược của đối thủ.

Việc Trump từ chối kế hoạch này có thể vì nhiều lý do: lo ngại leo thang chiến tranh toàn diện, sợ gây bất ổn khu vực sâu rộng hơn, hoặc đơn giản là không muốn một hành động quân sự quá mạo hiểm mà không có lợi ích chiến lược rõ ràng cho Mỹ. Dù lý do là gì, sự từ chối đó đã vô tình biến thành một lời nhắc nhở nghiệt ngã cho Ali Khamenei: “Israel muốn ông ấy chết, thì ông ấy đã phải chết. Israel cho phép ông ấy sống, thì ông ấy mới được sống.”

Khi sự tiết lộ thông tin đã trở thành vũ khí đầy ám ảnh

Thông điệp từ những diễn biến này không chỉ nhắm vào riêng lãnh tụ tối cao Iran mà còn là lời cảnh báo cho toàn bộ khu vực và cộng đồng quốc tế.

Israel đang thể hiện rằng họ có năng lực và ý chí để hành động trực tiếp và quyết liệt khi cảm thấy an ninh bị đe dọa. Đối với Iran, đây là một lời nhắc nhở cay đắng về giới hạn sức mạnh của mình và sự mong manh đối với sinh mạng các lãnh đạo cấp cao nhất.

Một trong những cơ sở sản xuất năng lực hạt nhân của Iran tại tỉnh Arak nhìn từ không ảnh của Planet Labs bị đánh trong các đêm 18 và 19 Tháng Sáu 2025. Không quân Israel đã tấn công cơ sở này cùng nhiều cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran từ ngày 13 Tháng Sáu đến nay. (Hình: AFP/Getty Images)

Trong tương lai, mối quan hệ giữa Israel và Iran chắc chắn sẽ tiếp tục căng thẳng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những thông tin này có thể sẽ thay đổi đáng kể cục diện. Liệu Iran có còn tiếp tục các hành động khiêu khích mạnh mẽ khi biết rằng lãnh đạo tối cao của họ đang “sống trong ân huệ” của kẻ thù? Và liệu Israel có duy trì chiến lược ám sát có chọn lọc như một công cụ răn đe, tựa như một ngày nào đó sẽ lại đặt kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao lên bàn cân mà không có sự phản đối từ đồng minh Hoa Kỳ?

Đây là một bối cảnh đầy nguy hiểm, nơi mà thông tin, ngay cả khi bị vô tình rò rỉ hay cố ý tiết lộ cũng đã trở thành một thứ vũ khí đáng sợ, gieo rắc nỗi sợ hãi và có khả năng làm thay đổi cục diện cuộc chiến trong ngắn hạn hoặc làm lệch hẳn cán cân quyền lực trong khu vực.

Cuộc chiến đang biến chuyển nhanh từng giờ, có lẽ, khi độc giả đọc bài báo này thì tình hình đã khác…

Hoa Thịnh Đốn, ngày 17 Tháng Sáu 2025
Đặng Đình Mạnh

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT