Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Dịp lễ Giáng Sinh không chỉ khép lại một năm rộn ràng của giới làm phim mà còn là dịp để mọi người cùng nhau thưởng thức các tác phẩm điện ảnh hay.

Nếu như những phim lấy cảm hứng sáng tạo từ các câu chuyện hư cấu mang lại những góc nhìn đa dạng đi kèm với tính giải trí cao thì những phim dựa trên những câu chuyện có thật ngoài đời không chỉ đem lại sự gần gũi mà còn lan tỏa lòng yêu thương, sự bao dung và tình người.
Và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi bạn cảm nhận được những điều tích cực mà các bộ phim này mang lại trong những ngày cuối năm khi mà lúc mỗi chúng ta ai cũng đều có cơ hội được quây quần bên người thân và chia sẻ niềm hạnh phúc.
Unaccompanied Minors (2006)
“Unaccompanied Minors” lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của nhà văn nữ Susan Burton được kể lại trong cuốn sách “In the Event of an Emergency, Put Your Sister in an Upright Position,” từng chia sẻ trên chương trình radio “This American Life” vào năm 2001.
Phim lấy bối cảnh tại phi trường Midwestern Hoover International Airport khi chị em nhà Davenport có chuyến bay từ California sang Pennsylvania để dành thời gian với cha trong dịp lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, một trận bão tuyết lớn xảy ra khiến các chuyến bay đều bị hủy và chị em Katherine và Spencer là hai người dưới 18 tuổi trong các hành khách bị kẹt mà không có gia đình bên cạnh.
Không để đêm Giáng Sinh trôi qua một cách lãng phí và u buồn, Spencer và Katherine cùng với những đứa trẻ và phụ huynh khác bày ra nhiều trò chơi khác nhau tại phi trường, đồng thời còn làm một bữa tiệc nho nhỏ để biến tình huống xấu trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn bao giờ hết, đặc biệt là kéo những người xa lạ không quen biết nhau trở nên gần gũi và thân thiết hơn.

The Man Who Invented Christmas (2017)
Năm 2017, đạo diễn Bharat Nalluri phối hợp với hãng phim Elevation Pictures thực hiện bộ phim “The Man Who Invented Christmas,” dựa trên cuốn hồi ký tiểu sử của “cây bút” Les Standiford, nói về giai thoại viết nên cuốn tiểu thuyết “A Christmas Carol” nổi tiếng của nhà văn Charles Dickens.
Hình ảnh của cố nhà văn Charles Dickens được tua lại qua các hồi ức của những người xung quanh, đặc biệt là từ ký ức của cô hầu Tara, người đã cố gắng thuyết phục ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết mà ông dành nhiều thời gian và tâm huyết, nhưng nó cũng là tác phẩm khiến ông buộc phải đối mặt với những bất ổn trong tâm hồn của chính mình, và cả những nỗi buồn từ quá khứ bi thảm luôn ám ảnh suốt cuộc đời.
Bộ phim có sự góp mặt của tài tử Dave Stevens trong vai nhà văn Charles Dickens, nữ diễn viên Anna Murphy trong vai cô hầu gái Tara và Morfydd Clark trong vai Elizabeth Dickens, vợ của Charles Dickens.

Once Upon a Christmas Miracle (2018)
“Once Upon a Christmas Miracle” là bộ phim do hãng Hallmark Movies sản xuất, ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2018, dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời của cặp Heather Krueger và Chris Dempsey và định mệnh đã giúp kết nối câu chuyện tình của họ.
Trong phim, nhân vật Heather Krueger bị căn bệnh hiểm nghèo cần phải thay gan và cô may mắn được Chris Dempsey đồng ý ghép gan để cứu cô, rồi nhanh chóng nảy sinh tình bạn và chuyển biến thành một mối tình lãng mạn.
Bộ phim kể lại nhiều tình tiết về câu chuyện của Heather và Chris, khi cả hai thật sự đều là những người xa lạ trước khi anh trao lá gan của mình cho cô. Không chỉ vậy, Chris còn đứng ra vận động quyên góp và gây quỹ để giúp trang trải cho ca mổ và điều trị cho Heather. Sau khi ca giải phẫu thành công, Chris đã cầu hôn Heather vào một ngày Tháng Mười Hai khi cả hai cùng đi mua sắm cho dịp lễ Giáng Sinh.
Điều khiến “Once Upon a Christmas Miracle” càng trở nên đặc biệt hơn là cả Heather Krueger và Chris Dempsey ở ngoài đời có góp mặt với vai khách mời trong phim.

Joyeux Noel (2005)
“Joyeux Noel,” hay còn có nghĩa là “Merry Christmas,” dựa trên sự kiện có thật lịch sử diễn ra trong thời Đệ Nhất Thế Chiến liên quan đến quyết định ngưng bắn trong đêm Giáng Sinh năm 1914 giữa quân đội Pháp, Đức và Anh.
Bộ phim của đạo diễn Christian Carion sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc khó tả, trong đó có cả sự đau lòng vì sự thật trần trụi mà chiến tranh đem lại. Đêm Giáng Sinh năm ấy trở nên bình yên một cách lạ kỳ khi không còn tiếng đạn, tiếng súng, tiếng bom và tiếng thét thất thanh của những người lính ở mặt trận nữa mà thay vào đó là những bài thánh ca đánh thức lương tâm của mỗi con người.
Cả ba quân đoàn ở ba quốc gia khác nhau cùng nhau ngồi lại để tìm lấy bình yên cho mình, thậm chí những người lính còn lên kế hoạch làm sao để chôn cất những người nằm xuống, và làm gì để những người còn sống vẫn có cơ hội sống sót. Để rồi khi đêm ấy kết thúc, một ngày mới đến, chiến tranh khốc liệt lại tìm đến. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































