Nguyễn Khoa Thái Anh
Thời lượng 90 phút
Đạo diễn: Hàm Trần
Kịch bản: Kathy Uyên, Tim Tori
Phân phối: Timothy Linh Bùi
Quay phim: Guillermo Rosas
Xếp hạng *****/***** (5/5)
Diễn Viên
Kathy Uyên – Anne
Truc Diem – Hà My
Jayvee Mai The Hiep – Huy Dầu Gió
Phuong Mai – Bảo Trang
Don Nguyen – Danny
Petey Majik Nguyen – Kiệt
YaYa Truong Nhi – Mimi
Gigi Velicitat – Tino
Sigmund Watkins – George
Thứ Năm, 13 Tháng Ba, 2014, Kathy Uyên, Trúc Diễm và nam diễn viên Sigmund Freud xuất hiện trên thảm đỏ tại Liên Hoan Phim CAAM (Center for Asian American Media) – Liên hoan phim châu Á lớn nhất thế giới cùng với các bộ mặt nổi tiếng trong ngành điện ảnh Việt Nam như đạo diễn Hàm Trần (Vượt Sóng), Timothy Linh Bùi (Green Dragon), một đạo diễn hiện nay thiên về sản xuất và phân phối phim với công ty Wave Releasing của anh.

Trúc Diễm trong vai Hà My. (Hình: Đoàn làm phim cung cấp)
Kathy Uyên, Trúc Diễm với nét rạng rỡ, tươi trẻ của mình đã thu hút được nhiều sự chú ý của khách mộ điệu.
Tuy nhiên How to Fight in Six-Inch Heels không chỉ là một phim thuần Việt, hoàn toàn do các diễn viên trong nước đóng. Trái lại đây là một bộ phim có tầm vóc quốc tế được quay ở Manhattan, New York và Sài Gòn, với sự kết hợp hài hòa giữa Việt và Mỹ với hai diễn viên Sigmund Watkins (George), trong vai phụ tá của Anne (Kathy Uyên) và Gigi Felicitat (Tony), ông xếp một nhà thời trang của Pháp. Một công trình làm phim quy mô như Âm Mưu Giày Gót Nhọn đòi hỏi một sự hợp tác nhịp nhàng và uyển chuyển của nhiều người, từ Kathy Uyên người viết cốt truyện đầu tiên, cho đến Tim Tory người viết kịch bản cho phim (được biết bố cục được sửa đổi nhiều lần), và có đến sáu (6) người tổ chức sản xuất: Kathy Uyên, Timothy Linh Bùi, và Irene Trinh, Chris Luu, Tim Mai, Tim Tory.
“Âm mưu giày gót nhọn” không những được long trọng trình chiếu cho khán giả trong ngày khai mạc tại Castro Theater – một rạp với lối kiến trúc Baroque trang trọng và mỹ thuật gồm 1,407 chỗ ngồi, được khán giả gần như chiếm trọn – mà lại kéo dài – sau buổi chiếu phim nói chuyện với diễn viên và đạo diễn trên sân khấu – sang đến Bảo Tàng Viện Mỹ Thuật Á Châu trước khuôn viên Tòa Thị Chính San Francisco với những món ẩm thực và âm thanh hiện đại do các nhà hàng và công ty lớn tài trợ.

Các thành viên trong đoàn làm phim và khách tham dự. Người thứ ba từ trái:
Đạo diễn Hàm Trần. Bìa phải: Timothy Bùi. (Hình: Đoàn làm phim cung cấp)
“Âm mưu giày gót nhọn” do Kathy Uyên thủ vai chính cùng Trúc Diễm và Don Nguyễn (không có mặt ở liên hoan) là phim đại diện cho Việt Nam tham gia tranh giải bộ phim được yêu thích nhất tại liên hoan phim lần này. Ngoài ra, Âm Mưu Giày Gót nhọn vinh dự được ban tổ chức chọn làm bộ phim mở màn cho 11 ngày (13-23 tháng 3 2014) liên hoan phim với 75 bộ phim Á Châu khác nhau (kể cả phim tài liệu), trong cũng như ngoài Hoa kỳ.
Phim mở đầu với lời giới thiệu một sự kiện không kém thực tại như một lời mời mọc: tuổi trẻ Việt Nam hiện nay về lại quê hương sống rất nhiều, có thể làm cho Saigon Tourism và Bộ Du Lịch Việt Nam hài lòng và hãnh tiến. Cốt truyện bắt đầu với đôi trai gái xứng đôi vừa lứa, Anne và Kiệt, sắp làm hôn phối. Anne, một người thiết kế thời trang làm việc cho một công ty thời trang ở New York. Kiệt, giám đốc cho một công ty điện thoại di động vừa được thăng chức dẫn đầu đội ngũ đem sản phẩm của công ty mình vào thị trường Việt Nam.
Trong một cuộc nói chuyện trực tuyến với Kiệt bằng Facetime từ Mỹ về Việt Nam, bất ngờ Anne khám phá qua màn hình tablet đôi giày cao gót dưới bàn giấy của Kiệt (chiến dịch quảng cáo của Kiệt đòi hỏi những cô người mẫu chân dài quyến rũ). Sau khi hội ý với Danny, một người bà con khả ái ở Sài Gòn của mình, Anne quyết định làm một chuyến phiêu lưu mạo hiểm về Việt Nam dọ thám tình hình và người chồng tương lai.

Nhà phân phối Timothy Bùi và diễn viên Kathy Uyên. (Hình: Đoàn làm phim cung cấp)
Theo kế hoạch của Danny, một chuyên viên trang điểm cho người mẫu, Anne tìm kế giả dạng đóng vai người mẫu để truy ra tình địch của người chồng sắp cưới của mình.
Những chuyện gay cấn, hồi hộp xen lẫn với những suy tính, âm mưu phát xuất từ cái ghen đầy nữ tính, không kém phần thực tế – còn gì thực tế hơn ngoài đời bằng chuyện các ông đi về Việt Nam! – đã đem lại cho khán giả những màn cười vang dội. Kịch tính của Giày Gót Nhọn không chỉ nằm trong tính thẳng như ruột ngựa, bộc phát nhưng dễ thương và khôi hài của Danny, hay tính bộc trực, bạo dạn, thích sắp đặt và lô gích nhưng dí dỏm và khả ái của Anne, mà kịch tích còn nằm trong cái thật của sự giao tiếp giữa các nhân vật trong một xã hội hào nhoáng xen lẫn với đời thường: một siêu mẫu cố giữ kín chuyện đứa con thơ của mình, hoặc một người mẫu khác – có phải là tình địch hay là một người bạn thân tình của Anne?
Không những khán giả phải đoán giữa 3 cô người mẫu Hà My (Trúc Diễm), Mimi, và Bảo Trang, mà cả Anne sau khi đột nhập vào nghề mẫu – cũng phải xem ai chính là tình địch của mình! Trong khi vai supporting actor (diễn viên đỡ đần cho vai chính) ngoài Don Nguyễn ra, chính là anh Sigmund Watkins thủ vai George đã bao che cho Anne ở New York để cô tìm cách tung hoành vào thế giới người mẫu ở Sài Gòn. Kết cục có nhiều bất ngờ, qua những đổ vỡ, thất bại và bi kịch, người ta vẫn tìm ra những tình bạn chân thật trong một xã hội khôn lường!













































































