Âm nhạc Từ Công Phụng trên sân khấu Segerstrom

 


 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


COSTA MESA (NV) – “Nếu có điều gì vĩnh cửu thì em ơi đó là tình yêu chúng ta…,” ca khúc “Mãi Mãi Bên Em” do nhạc sĩ Từ Công Phụng trình bày cũng là bài hát cuối cùng khép lại đêm nhạc thính phòng “Từ Công Phụng – 50 Năm Tình Ca” tối 23 Tháng Sáu, tại hí viện Segerstrom Center Of The Arts (Orange County Performing Arts Center), thành phố Costa Mesa.










Từ Công Phụng và Ý Lan trong đêm nhạc vinh danh người nhạc sĩ. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Bước vào chương trình là phần giới thiệu ngắn gọn của nhạc sĩ Việt Dzũng, ngay sau đó anh giới thiệu nhà văn Bích Huyền, đại diện ban tổ chức đọc lời chào mừng.


Hai MC Ðỗ Tân Khoa và Diệu Quyên giới thiệu ca khúc mở đầu với song ca Ðình Bảo và Hoàng Anh Thư qua nhạc phẩm Bây Giờ Tháng Mấy 1 và 2, Hoàng Anh Thư đêm nay tha thướt với chiếc đầm trắng thật sang trọng, kiêu sa.


Tuy là tiết mục mở đầu, cả hai người bạn trẻ đều rất tự tin, thể hiện giọng hát của mình rất hoàn chỉnh. Sau khi bài hát chấm dứt, ca sĩ Ðình Bảo đã ở lại để trình bày tiếp tục nhạc phẩm số hai: Mùa Xuân Trên Ðỉnh Bình Yên.


Nhạc sĩ Ðăng Khánh, một trong vài vị khách mời danh dự lên sân khấu để phát biểu cảm tưởng về tình thân, âm nhạc và cảm nghĩ của ông trong đêm nhạc này. Sau đó là phần trình bày của ca sĩ Y Phương với hai ca khúc Như Ngọn Buồn Rơi, Trên Tháng Ngày Ðã Qua.


Ðêm nay Y Phương đã vượt qua cả chính mình để thể hiện thật tròn đầy cả hai tình khúc mượt mà, phía bên trong hậu trường ca nhạc sĩ Việt Dzũng căng thẳng không kém khi giữ vai trò điều hợp, đốc thúc các ca sĩ và MC ra sân khấu cho kịp thời gian.


Phía bên trong phòng ca sĩ, Nguyên Khang và Diễm Liên đang tập dợt lại lần cuối nhạc phẩm Lời Cuối. “Thêm một lần nữa cho chắc ăn nha Diễm,” ca sĩ Nguyên Khang nói với người bạn diễn.


Tổng cộng từ đầu đến cuối chương trình có 20 tiết mục, trong đó có 4 phần song ca – một trong những cặp đôi hát song ca đêm nay nhận được nhiều tán thưởng nhất là Bích Vân và Từ Công Phụng với ca khúc “Mưa Trên Ngày Tháng Ðó.”


Ðây quả là sự kết hợp tuyệt diệu, và rất… lạ – lạ vì họ là hai người thuộc hai thế hệ, tuổi tác cách nhau rất xa, nhưng sự so tài không chút gì khác biệt. Trong khi giọng hát của Từ Công Phụng trầm ấm, sang trọng, tiếng hát Bích Vân thì trau chuốt, dịu dàng và đầy tính kỹ thuật.


Bài hát thứ hai, “Xứ Thăng Trầm,” cũng là ca khúc khó trình bày, nhưng với sự luyện tập từ trường lớp cũng như chất giọng tốt cùng tiếng đàn piano điêu luyện, người ca sĩ có dáng người nhỏ bé đã hoàn toàn chinh phục khán giả.


Hai MC Uyển Diễm và Ðại Dương đêm nay đã khẳng định được khả năng ăn nói lưu loát cũng như sự làm việc ăn khớp, nghiên cứu sâu rộng, chịu khó làm “home work” cho những gì cả hai người gửi đến khán giả trong những phần giới thiệu của họ.


Nữ tài tử Kiều Chinh cho biết cảm tưởng của bà về đêm nhạc: “Giữa thời buổi khó khăn như thế này, nhất là ngay tại vùng Orange County hầu như tuần nào cũng có một hay hai buổi nhạc thính phòng, thì chương trình nhạc để vinh danh 50 năm âm nhạc của một người nhạc sĩ tên tuổi bên cạnh sự góp mặt của các ca nghệ sĩ trẻ tại đại hí viện sang trọng nhất quận Cam quả là quý hóa.”


Ðêm càng về khuya, chương trình càng lắng đọng – phần biểu diễn gần cuối của nam danh ca Tuấn Ngọc qua hai ca khúc Giọt Lệ Cho Ngàn Sau và Tình Tự Mùa Xuân quả thật đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.


Cách giới thiệu bài hát “Như Chiếc Que Diêm” của hai MC Ðại Dương và Uyển Diễm rất mới lạ, ánh lửa lóe lên rồi tắt ngúm, khiến khán giả chú ý: điều gì sắp sửa xảy ra trong chốc lát?


Ca sĩ Ý Lan đêm nay thật sang trọng trong chiếc đầm màu đen tuyền, bài hát “Như Chiếc Que Diêm” đã làm người xem thổn thức như gợi lại kỷ niệm ngày xưa yêu dấu.


Về phần mình, Diễm Liên đêm nay đã làm bao trái tim thổn thức với cách chuyển tải các bài hát rất dịu dàng, kiêu sa. “Mùa Thu Mây Ngàn” là một trong vài tình khúc rất được ưa chuộng, nhất là trong thời gian thập niên 80s tại Việt Nam, lúc ấy hàng ngàn gia đình được ra đi theo chương trình đoàn tựu ODP và chính ca khúc này là nhạc phẩm người ta thường nhắc đến khi những cặp tình nhân đưa tiễn nhau. Lời nhạc làm rơi lệ những kẻ yêu nhau nhưng phải xa nhau: “Buồn không hỡi người đã đi rồi? Còn đâu những ngày qua êm ái…”


Một hoa hồng cho ban nhạc của nhạc sĩ Sĩ Dự và âm thanh của Premier Production (Việt Anh). Dù chương trình, ca sĩ hay, không có ban nhạc chuyên nghiệp, với các tay đàn, tay trống thiện nghệ bên cạnh dàn âm thanh thật hay, thiết nghĩ không thể nào đêm nhạc được thăng hoa như thế.


Ðại diện ban tổ chức, nhà văn Bích Huyền tâm sự: “Tôi đã mất ngủ suốt ba bốn ngày nay vì lo lắng cho chương trình này.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT