– Xô xát dữ dội giữa hai phe ủng hộ đội Dortmund và Schalke
TỔNG HỢP –Trong khoảng thời gian hai tuần qua có nhiều vụ xô xát xảy ra khắp nơi trên thế giới liên hệ đến các cổ động viên và cầu thủ cũng như các đội câu lạc bộ bóng tròn mà họ ủng hộ.

Các cổ động viên của đội Dortmund xô xát với cảnh sát chống bạo động trước trận đấu giải bóng tròn nhà nghề Ðức Bundesliga giữa Borussia Dortmund và FC Schalke 04 diễn ra tại Signal Iduna Park, Dortmund, Ðức ngày 20 tháng 10, 2012.
Vào ngày Thứ Sáu vừa rồi, một nhóm cổ động viên đội bóng Dynamo Moscow đã xông vào đập phá cơ sở tập luyện của đội này đồng thời bắn đạn gây đau đớn vào các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên để bày tỏ sự bực tức của họ đối với đội bóng đã thi đấu quá yếu từ đầu mùa giải đến nay. Hai ngày sau đó, một cổ động viên đội Omonia Nicosia đã ném chất nổ xuống sân cỏ trong trận đấu với đội Anorthosis tại Cyprus.
Không ai bị thương trầm trọng trong hai vụ nói trên, nhưng điều không may mà không thể không đề cập đến đối với sự việc đã xảy ra trong một trận đấu của giải English Championship vào đêm Thứ Sáu vừa rồi.
Ngay trước ống kính của đài Sky Sports – và sau đó được hàng triệu khán giả xem qua trên mạng Youtube – một cổ động viên bóng tròn ở Anh quốc đã phải đi tù bốn tháng sau khi lao xuống sân cỏ tấn công thủ môn đội Leeds ngay trong trận đấu giữa hai đội Sheffield Wednesday và Leeds United.
Aaron Cawley, 21 tuổi, bị kết tội xâm nhập sân cỏ trái phép và tấn công cầu thủ trong trận đấu hòa 1-1 sau khi xô đẩy ngay mặt thủ môn Chris Kirkland của đội Wednesday ngay trên sân tại Hillsborough.
Thủ môn Kirland bị xô đánh đến té ngã xuống sân và khai với cảnh sát là dường như anh bị “đánh bởi hàng tấn gạch.” Thủ môn này để thua một bàn ở phút 76 trước khi cuộc tấn công xảy ra.
Cawley, có xâm chữ “LUFC” trên cổ và hình đội Leeds United trên cánh tay, được xem là một cổ động viên cuồng tín (diehard fan). Nhưng theo tin tức và lời khai của nghi can cho rằng bị cáo đã uống nhiều rượu vào lúc đó đến nỗi anh ta không nhớ những gì anh ta đã gây nên.
Cawley đã uống số lượng lớn bia Stella Artois vào sáng Thứ Sáu, rồi lại nốc thêm một phần tư lít rượu Voldka – ngay trước khi đến xem trận đấu.
Rất có thể Cawley luôn mơ tưởng đến việc được công nhận anh là một cổ động viên của đội Wednesday, nhưng anh rất có thể không bao giờ nghĩ là trên trang mạng chính thức của đội đã đăng hàng chữ lớn, “Hãy bỏ tù tên hung dữ ác ôn, ngăn cấm cả đời.”
Một phát ngôn viên đội bóng cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng khi thấy vấn đề được giải quyết ở tòa án một cách nhanh chóng. Chúng tôi ghi nhận rằng bị cáo đã bị án tù 16 tuần lễ và lệnh cấm đến sân 5 năm.”
“Riêng đội bóng cũng sẽ cấm bị cáo này suốt đời khi lệnh cấm của tòa án hết hạn.”
Ðược biết trong quá khứ, Cawley từng nhận hai lệnh cấm đến sân và hiện bị thất nghiệp.
Ðụng độ dữ dội giữa hai phe ủng hộ Dortmund và Schalke
Vào khoảng một ngàn cảnh sát có mặt tại sân vận động diễn ra trận cầu nóng bỏng và căng thẳng giữa Dortmund và Schalke vào ngày Thứ Bảy vừa qua, đã phải sử dụng vòi rồng và những bình xịt hơi cay để đối phó với các cổ động viên của hai đội ấu đả với nhau sử dụng bất cứ vật dụng nào mà họ tìm thấy từ đá, gạch, vận liệu nhà hàng, chai lọ… để ném lẫn nhau.
Cuộc xô xát xảy ra trước trận đấu diễn ra mà đội Schalke thắng 2-1 khiến cho Dortmund lần đầu tiên thua trên sân nhà trong vòng một năm qua. Cảnh sát được điều đến để vãn hồi trật tự giữa các cổ động viên hai đội, đồng thời tìm cách ngăn chia hai phe ở bên ngoài vận động trường.
Theo tin từ đài ESPN cho biết, theo tin tức từ cảnh sát địa phương cho biết, một nhà hàng đã bị phá hủy bởi các cổ động viên đội Dortmund “với bàn ghế được bẻ gãy ra từng miếng và được các cổ động viên này ném vào các cổ động viên đối nghịch và cảnh sát.” Một xe cảnh sát bị hư hại khi cảnh sát chống bạo động được điều đến với các con chó để giữ gìn trật tự và tách rời hai phe khán giả quá khích này ra.
Những cổ động viên của cả hai đội bóng đều tìm cách tấn công cảnh sát tại thành phố Westphalian. Cảnh sát phải đưa vòi rồng và các bình xịt hơi cay để giữa một khoảng cách an toàn.
Theo một báo cáo cho biết, các cảnh sát đi xe hơi bị tấn công bởi các tay quá khích (hooligans) Dortmunt bằng những cục gạch đá (cobble stones).
Cuộc xô xát tiếp tục diễn ra trong và sau trận đấu, kết quả hơn 200 người bị bắt giữ và tám viên cảnh sát bị thương. (TD)







































































