FOUNTAIN VALLEY (NV) – Cuộc thi tuyển lựa ca sĩ V-Star bước vào vòng ba, bắt đầu lúc 11 giờ sáng, Thứ Tư, ngày 13 Tháng Tám, tại rạp Saigon Performing Arts Center.
Nhìn phía ngoài của rạp, ít ai biết phía bên trong đang có cuộc thi hào hứng giữa các thí sinh vừa qua khỏi vòng hai cách đây vài tuần. Bây giờ họ đang cố gắng để bước qua vòng ba, rồi vòng bốn, và sau đó chờ thêm một tháng “nghỉ xả hơi,” lấy tinh thần, đến giữa Tháng Mười, lại tiếp tục.

Thí sinh Hà Ngọc Nhung. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Phía sau hậu trường, nơi phòng trang điểm của ca sĩ, 61 thí sinh tụ tập, người ngồi, kẻ đứng, có bạn hồi hộp quá, chẳng biết đứng ngồi ở đâu, để chuẩn bị tinh thần vững vàng bước vào cuộc thi.
Khán giả đa số là bà con, họ hàng ruột thịt hay bạn bè, những người đến để cổ võ cho người thân của mình.
Ông Dũng Taylor, điều hợp viên của chương trình, rất bận rộn vì phải chạy ra, chạy vào, căn dặn thí sinh, hay thân nhân về nội quy cuộc thi, nhằm bảo đảm trật tự cho ban giám khảo và các thí sinh làm việc phía bên trong.
Theo ông Dũng Taylor, “Chưa biết cuộc thi sẽ kéo dài đến bao lâu và sẽ có bao nhiêu thí sinh được thẻ xanh, để tiếp tục bước vào vòng 4, của ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Tám.”
Ðược biết sau cuộc thi vòng 4, ban giám khảo sẽ chấm, giữ lại 24 thí sinh, để tiếp tục tham gia những vòng kế tiếp, vào giữa Tháng Mười.
Cô Tuyết Ninh Nguyễn, đến từ Virginia, là một trong 61 thí sinh tham gia cuộc thi sáng nay, cho biết:”Tôi rất hồi hộp, tuy chuẩn bị khá nhiều, kỹ lưỡng, nhưng bốn ngày trước có cơ hội tập luyện với ban nhạc, chứng kiến tài năng của các bạn, tự nhiên mình thấy áp lực quá.”
Tuyết Ninh cho hay nếu như được vượt qua vòng ba, để vào vòng bốn, và tiếp tục đi tiếp vào các vòng trong, thì đó quả là tài năng, cũng như có cả sự may mắn… Tuy nhiên cô không muốn đặt bất cứ mục tiêu nào cho mình, để không bị nhiều sự căng thẳng. (Ð.T.)













































































