Điểm phim Hàn: Ðế Quốc Hoàng Kim (phần hai)

Tóm lược chuyện phim:

Trước khi chính thức vào bộ phim, nhà biên tập đã đưa ra 3 phân đoạn nổi bật gây ấn tượng:

Trường đoạn cảnh giám đốc Jang Tae Joo đang lái xe đến khách sạn nơi có Yoon Seol Hee cùng nghị viên Kim Se Gwang, trong cuộc hẹn điều đình của bộ ba này. Tae Joo đang nghe bản tin phát trong radio xe:

“Nghị viên Kim Se Gwang, cựu bộ trưởng giao thông xây dựng, bị nghi ngờ dính líu đến việc sở hữu phi pháp nhiều tòa nhà bất động sản ở nước ngoài. Ông Kim Se Gwang sẽ lên tiếng vào tối nay khi ông đích thân có mặt tại buổi thẩm vấn của tòa án.”

Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn, Kim Se Gwang ngồi ở salon gọi điện thoại cho thư ký Choi của ông, dặn dò thu thập không được để sót bất cứ điều gì liên quan tới tay Jang Tae Joo, vì ông cần có những hồ sơ đó để đưa ra trong buổi thẩm tra chiều tối nay trước ban giám sát tại tòa.

Ông còn chưa nói dứt thì người đẹp mà ông từng mơ ước được sở hữu, Yoon Seol Hee, vừa tắm xong, quấn mình trần trong khăn lông, từ phòng tắm bước ra tiến tới đứng sát ông, tình tứ đặt tay lên vai ông, ánh mắt mời gọi, và mảnh khăn quấn được buông rơi xuống dưới chân nàng. Viên nghị sĩ ngừng lại một giây, đổi giọng, nói nhẹ qua phone, hãy chờ ông thêm nửa giờ, ông sẽ đến viện kiểm sát. Ðương nhiên ai cũng rõ nửa giờ này ông dùng vào việc gì.

Chuyển sang cảnh Joo đã đến nơi, 3 người cùng ngồi đối diện nơi ghế bành nói chuyện. Joo đưa ra trước mặt nghị Kim vé máy bay đi Macau, 4 giờ chiều nay sẽ có người chuẩn bị cho nghị Kim khi đến nơi, chiếc chìa khóa bí mật của hộp gởi an toàn tại một ngân hàng ở Macau, trong đó có số công trái phiếu của Mỹ, trị giá tương đương 1 triệu mỹ kim. Nghị kim hỏi sao chỉ là vé một chiều? Joo đáp, vé khứ hồi tôi sẽ chuẩn bị vào 2 năm tới. Kim cười khỉnh, gằn giọng “Nghị viên được đề cử, kiêm phó bộ trưởng bộ giao thông xây dựng lại chạy trốn ra nước ngoài sao?” Kim đáp “Tại tôi cần phải sống. Viện kiểm sát vì muốn bắt tôi nên đề nghị nghị viên Kim ra mặt.” Jo đưa ra tiếp một phong bì khác: “Ðây là quyền đăng ký một cửa hàng hai tầng, với giá giám định đã vượt quá 20 tỉ won.” Ðôi co thêm vài câu, Joo lại lôi ra thêm một bì thư, đẩy tới trước mặt nghị Kim, nói: “Tôi cũng chuẩn bị một cửa hàng bán đồ hàng hiệu cho phu nhân ở Seo Goo Dong.” Cú tố thứ ba này làm nghị Kim sựng lại, cười giòn, mặt đổi khác, móc điện thoại bấm, kêu thư ký Choi hãy hủy bỏ hết mọi tài liệu liên quan tới Joo, nói tiếp, tôi sẽ đi hóng gió một thời gian…

Joo cầm lên con dao nhỏ gọt trái cây đặt trên bàn, túm áo nghị Kim, lôi dí ông ta vào sát tường, sau khi dùng phone tay gọi Choi để chứng minh ông ta vừa gọi cuộc điện đàm ma. Nghị Kim run sợ, nói chịu đi, xin tin ông một lần, Joo hét lên “Những kẻ làm chính trị bảo tôi tin một lần chẳng phải là bảo tôi lại bị lừa thêm một lần nữa sao? Ông nghe rõ đây, cái gì mà ông có, tôi cũng có, và tôi còn có thêm sức mạnh. Cho nên lúc tôi phất tay, thì ông khôn hồn nên ra khỏi Hàn quốc.”

Joo buông tay, quay lưng bước về phía Hee đang run rẩy sợ sệt, Kim vói tay rút cây gậy đánh goft ra khỏi ống dắt đặt gần bên cạnh, Hee hốt hoảng báo động, Joo xoay người lại trước khi ngọn gậy quét xuống đầu anh, phản xạ trong cơn giận dữ khiến bàn tay cầm dao nhọn lụi vào bụng nghị Kim… Hee ràn rụa nước mắt khi Joo nhấc điện thoại bàn gọi số cấp cứu.

Chàng im lặng nghĩ ngợi một thoáng, bước tới xé toạc ngực áo Hee, tát mạnh hai tát tay vào mặt nàng, rồi hôn một nụ hôn đậm đà lên môi Hee, thầm thì nói “tùy em, tố cáo anh hay sẽ nói với cảnh sát là em lỡ tay giết người, vì ông này tấn công tình dục, hãm hiếp em..”.. Ðồng hồ trên vách tường chỉ đúng 3 giờ 3 phút chiều.

Màn ảnh nhảy sang mặt chiếc đồng hồ to tướng gắn trên mặt tiền một nhà thờ, đang chỉ 5 giờ 5 phút chiều. Joo bước vào chính điện, nơi Choi Seo Yoon đang mặc áo cưới đứng trước vị linh mục, chờ anh đến để tiến hành lễ hôn phối cho hai người. Khi Seo Yoon tròng chiếc nhẫn vào ngón tư của Joo, nhìn thấy nơi những kẽ tay của anh còn dính máu chưa lau sạch.

Trên đây là ba phân đoạn phim mào đầu, ngược thời gian, trước khi dẫn vào tập 1 của bộ phim. Nghị Kim là nhân vật mà cặp bài trùng này từ khi bắt tay nhau tung hoành trên thị trường bất động sản, đã móc ngoặc ông ta ngoài hành lang chính trị, mượn thế lực tay nghị viên này như một phương tiện, để tậu những tài sản cơ hội, dĩ nhiên phải chi chung lắm của bộn tiền. Viện kiểm sát muốn bươi ra của chìm của họ, lôi nghị Kim vào cuộc thẩm tra để phăng đầu dây mối nhợ, và chắc chắn nghị kim muốn an thân, y sẽ bán đứng cặp này; Là lý do Joo dùng mỹ nhân kế, cho Hee hẹn nghị Kim tại khách sạn.

Bất cứ giá nào, dù Hee phải hy sinh thân trầm quế thơm tho cho thằng mán Kim leo lên, chỉ vì cặp bài trùng này có thể bị tù nặng, nếu bị chính quyền phanh phui ra tài sản giấu giếm của họ, do nghị Kim cung khai; nên muốn tay nghị này ngậm miệng, chạy qua Macau trong vòng 2 năm để anh xoay xở, bịt kín những lỗ hổng nhìn vào con đường làm ăn bất chánh của anh trong 4 năm qua, từ 1990 đến 1994.

***

Vào tập 1, ở thời điểm 1990. Chàng sinh viên Luật vừa đỗ xong bằng cấp, đi dạy kèm con của những nhà giàu. Anh vừa nhận xong món tiền lương hậu hĩnh, vội tìm đến khu thương mại bị giải tỏa, nơi đó có tiệm mì của ba mẹ anh vừa khai trương được ba tháng là nạn nhân. Anh lên sân thượng để gặp cha và trao trọn số tiền vừa lãnh cho ông. Nơi đây, những thương gia thuộc khu đất bị giải tòa này, họ đang biểu tình cố thủ, không chịu rời bỏ đi, vì số tiền gọi là “bảo đảm” đền bù cho họ, vỏn vẹn có 10 triệu won, một số tiền quá ít ỏi. Khu này trúng thầu vào tay của Kiến Trúc Sung Jing, một công ty nhánh của tập đoàn Sung Jing, do Choi Min Jae đang là giám đốc điều khiển. Min Jae ngầm thuê bọn đánh thuê, do Jo Pil Doo là giám đốc khu lao động Han Kang, một tên côn đồ có danh thiếp, cầm đầu 60 đàn em của hắn đến tấn công.

Ba của Joo bị phỏng nặng, nhà thương đòi phải có 30 triệu mới tiến hành phẫu thuật. Anh chạy đến người chủ phố cho ba anh thuê cửa hàng, hỏi mượn 30 triệu trong lúc cấp bách. Ông này cùng quê quán với ba anh nên anh rất trông mong được giúp, nhưng thay vì cho mượn tiền thì ông nói sẽ cầu nguyện mỗi ngày cho ba anh. Bí quá, anh nhờ người bạn giới thiệu đến Yoon Seol Hee, một cô nàng vào hàng “tiền bối” trong ngành cố vấn đầu tư bất động sản, nhờ cô chỉ cách làm sao trong 1 ngày kiếm hợp pháp được 30 triệu?

Cô nàng Hee này là một nhân vật xinh đẹp nhưng tinh quái như hồ ly, một con người hai mặt. Cô mở công ty tư vấn về kinh doanh bất động sản, chuyên cung cấp, bán những tin tức có lợi cho những đại gia muốn đầu tư nhà đất. Nàng ta vừa bị Pil Doo tát tét môi khi y dắt đàn em tới dẹp những căn nhà thờ giả do nàng mua, dựng lên trong khu đất bị giải tỏa để chờ bán lại kiếm lời. Nàng nghe Joo hỏi, bèn sẵn sàng trả 30 triệu tiền công để thuê Joo làm cách nào cho Pil Doo bị thương nặng, cho nàng hả dạ. Joo nhận lời, lái gây tai nạn lật xe của Pil Doo. Không may, chiếc bóp của anh rớt lại hiện trường. Anh mang tiền vào nhà thương để chi cho cuộc giải phẫu cứu ba anh, cùng lúc cảnh sát cũng đến nơi, khi đi tìm bắt anh.

Ba anh thiệt mạng, là nguyên nhân hận thù nổi lên trong lòng chàng sinh viên Luật này. Có thể ảnh hưởng do ba anh hiện hồn về đút cơm cho anh ăn lúc anh vào tù, hồn ma ông nói với anh một câu chung quyết: “Ba sống cả đời khúm núm, con phải thắng trong cái thế giới mà ba chưa từng thắng một lần. Con nhất định phải thắng một lần.” Sau đó, anh bước vào cuộc chiến mà anh gọi là “trường chinh,” để chống lại, cũng như muốn thành lập một “đế quốc kim tiền” cho chính bản thân anh.

Tỉ phú chủ tịch Choi dong Sung vào thời gian này, chuẩn bị giải phẫu vì có bướu trong não, loại bướu này là mầm mống của bệnh Astrocytoma, một loại ung thư có thể là ác tính, mà hậu quả nguy hiểm của nó, dù sau khi giải phẫu thành công trong tỉ lệ 35%, vẫn sẽ gây cho bệnh nhân bị mất trí nhớ. Choi Min Jae dựa vào cơ hội hiểm nghèo của chủ tịch Sung, trong buổi hội nghị cổ đông của tập đoàn vào tháng 4, 1990, đứng lên kêu gọi các cổ đông hãy tán đồng trong tình trạng nguy kịch của công ty, tất cả những quyền hạn liên quan tới vốn, nhân sự và nghiệp vụ đối ngoại của công ty, mọi quyền hành này, mọi người hãy đề nghị giao lại cho anh, giám đốc Choi Min Jae.

Không như ý đồ Min Jae muốn, chủ tịch Sung trải qua cuộc giải phẫu thành công. Trước đó, ông đã kêu con gái là Seo Yoon, đang chức thường vụ, lập tức đổi ngay các ngân hàng mà Kiến Trúc SJ (Sung Jin) giao dịch, chỉ đừng đụng vào các công ty điện tử, vì theo ông, “Nhật Bản là trời, và Ðài Loan còn cách núi.” Ngưng chận tức khắc mọi công tác và nhiệm vụ của hai cha con người em ruột ông là Choi Dong Jin và Choi Min Jae.

Nguyên do là 5 thành phố có công trình xây dựng mới trên những khu đất quốc gia giải tỏa, chỉ còn sót lại công trình của Kiến Trúc SJ là chưa hoàn tất, vì chưa thương lượng ổn thỏa với các chủ nhân các cửa hàng, trong đó còn sót cửa hàng số 245-1 ở phố doanh nghiệp. Vì kéo dài thời gian thi công, làm tổn thất đến 12.7 tỉ. Cộng thêm vì đấu thầu mù quáng, tổn hại đến 25.3 tỉ. Chủ tịch Sung cách chức phó chủ tịch Jin là em ông, cũng như lấy lại chức giám đốc Kiến Trúc Sung Jin của cháu ông là Choi Min Jae.

Trang nhất tờ nhật báo đăng tin “Ðời thứ hai của tập đoàn Sung Jin, Choi Joung Jae, thao túng giá cổ phiếu, bị tù 5 năm” Ái chà! ông Trương Phi Jin nổi lôi đình, lôi trong tủ ra cây súng lục thời đi lính còn giữ lại. Ông đùng đùng kéo Min đi sang nhà anh Sung, với ý định kỳ này thịt ngay ông anh yêu quý! Ðó là ngày giỗ mẹ của hai anh em Sung Jin. Vào phòng làm việc của anh Sung, em Jin đặt gói quà trong đó là khẩu súng lên bàn trước mặt anh Sung. Trong lúc chờ anh mình mở ra, miệng luôn kể công thời nhỏ ông phải đi đánh giày, gánh nước mướn để mua sách cho anh đi học. Bây giờ nếu không tha cho con ông là cậu út đang ngồi tù, thì khẩu súng sẽ giải quyết sinh mạng hai anh em. Anh Sung biết quá thằng em Jin của mình, nhẹ nhàng đặt khẩu súng trước mặt em mình, bốc phone gọi chuyên vụ Park, là thư ký riêng của ông, bảo chuyển hết hồ sơ kế toán lươn lẹo của cậu con người em, giao cho viện kiểm sát. Em Jin tiu nghỉu, tay chân rụng rời thêm, lết thết trở ra ngoài, kéo Min đi về.

Con trai út của Jin làm kế toán cho công ty Kiến Trúc SJ, cậu thâm lạm công quỹ và thao túng giá cổ phiếu, bị kết án 5 năm tù. Sau đó, cậu này đã tự tử không lâu khi ở tù. Joo ở tù chung, được Min lãnh ra vì anh bắn tin là anh được cậu này nhờ trao lại cho ba Jin câu nói cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt. Joo chỉ muốn ra tù có số tiền lớn nên bịa đặt. Khi anh đến gặp Min, tình cờ nghe Min nói chuyện qua phone, khám phá ra Min chính là chủ chốt sai đám côn đồ đến đánh dẹp khu giải tỏa làm ba anh phải thiệt mạng. Hận thù sôi lên, anh trả thù bằng cách nói lời trăng trối của cậu út nhà jin là “chiến tranh,” thay vì “hòa bình” như Min dặn dò anh phải nói như thế, sẽ cho anh số tiền to và một căn nhà. Anh xem đây là trận thắng đầu tiên của anh với kẻ thù.

Từ nay, mối hận lòng, mối nhục thể diện, hai cha con nhà Jin quyết trả, đó cũng là oán nghiệp mà tỉ phú Sung gieo ra. Nhưng ông trời còn oái oăm cho chen vào chàng thanh niên lì lợm mang đầy hận thù với nhà này, nhảy vào cuộc chiến mà về sau, còn cuỗm luôn con gái tài ba xinh đẹp của đại gia Sung, là nàng Seo Yoon. Than ôi, ông Sung đã đứng trước cửa tử phù vân mà tham sân si vẫn đầy trong trí não!

Joo nhận được từ công ty của Min số tiền bồi thường sinh mạng ba anh là 5 triệu đồng. Anh mang đến Hee để hùn vốn, tính chuyện đầu tư đất. Cô nàng này vốn là người hai mặt, cô lại chở Joo đến giao cho Pil Doo. Anh bị một trận đòn thù, may là thoát thân được, nhưng đồng thời anh lấy được tờ danh sách có những tên sở hữu trung tâm mua sắm sẽ xây dựng trên khu B. Danh sách này rất lợi hại, cho anh và Hee dùng nó để áp lực nếu cần, những nhân vật đứng tên này trong tương lai.

Tuy hai cha con Jin bị mất quyền lực trong tập đoàn, nhưng cổ phần họ hiện thời vẫn còn nguyên. Bây giờ họ phải tính kế sao để đấu tranh chiếm lại quyền lực. Min bàn với cha mình: “Chỉ cần mua 700 m2 là đủ cho miếng đất ở khu vực B có được khoảng trống quy định 2000 m2. Hiện thời kế bên là khu đất kênh ngòi 1200 m2, nếu mua được cộng vào, sẽ thừa sức xây lên một trung tâm mua sắm lớn nhất Ðông Nam Á.” Thế là họ kêu trưởng phòng Kang, cũng là thư ký riêng sát cánh bên Min, đưa danh sách những người chủ quyền trên miếng đất 700 m2 đó cho Pil Doo, để tay này dẫn đàn em đến tìm, làm áp lực để thu mua. Ðồng thời nghị Kim gọi báo cho Min biết, ngày mai sẽ bắt đầu cuộc đấu giá bán miếng đất 1200 m2 nơi kênh lạch sát bên khu vực B. Họ sau đó đã mua được 50% cổ phiếu chủ quyền trên miếng 1200 m2 này.

Bên phía Sung, cô con gái Seo Yoon hiện tại đang thay mặt ba cô, điều hành mọi thứ, cô cũng theo sát tình hình miếng đất này. Cô sẽ tung tiền ra mua cho được, để phá hỏng mọi mưu tính của Min. Trời xui đất khiến, trong diện tích quy định để được phép xây lên trung tâm mua sắm này, lại có miếng đất chỉ có 2 m2 của ba Joo nằm trong đó, do Joo chủ quyền.

Joo gọi cho Yoon, hẹn gặp để thương lượng bán cho cô miếng đất này. Trên đường cùng Hee đi đến gặp Yoon, bất ngờ Min gọi cho biết, em gái của Joo đang nằm trong tay Min, muốn Joo phải bán miếng đất cho Min. Joo đòi bán với giá 1 tỉ!
Min kêu Joo tối nay hãy đến điểm hẹn, sẽ thả em anh ra về, còn anh ở lại nói chuyện bán đất. Bọn Pil Doo chờ sẵn, anh bị dần tơi tả. Không chịu nổi, phải đồng ý bán giá 10 triệu. Giấy tờ ký xong, 9 giờ 30 sáng mai Min chuyển tiền vào trương mục của Joo là xong chuyện. Nhưng Joo đã ngầm bảo Hee ra tay đóng trương mục trước đó. Tiền không có trương mục để bỏ vào, giấy mua bán trở thành bất hợp lệ.

Sáng hôm sau đó, Yoon mang thức điểm tâm sang phòng Min để mời cùng ngồi ăn. Vì phe nhà Sung đang nắm tỉ lệ cổ phần cao hơn cha con Min, cô cho biết sẽ thay đổi đề nghị của hội đồng cổ đông, sẽ sa thải các giám đốc đang nắm quyền, nghĩa là trong đó có Min. Ngược lại, Min tin mình vừa mua được thêm những cổ phiếu của miếng đất ở khu vực B, cũng có nghĩa là anh ngang ngửa số cổ phần, bèn lên giọng đòi hỏi anh sẽ là “đồng chủ tịch” với bác Sung, chia đều quyền lực của tập đoàn Sung Jin. Ðồng thời anh tức tối nêu ra sự so sánh quyền lợi giữa anh và Yoon, mà trong đó về phần anh, đã kể trong bài điểm phim tuần trước. Ðúng lúc căng thẳng ấy, điện thoại Yoon reo, bên kia đầu dây là Joo, cho biết miếng đất 2 mét vuông trong bãi đỗ xe vẫn đang nằm trong tay tôi, tôi sẽ đến gặp cô để làm hợp đồng mua bán. Vậy là mưu toan của Min bị hỏng.

Joo đến gặp Yoon với mình mẩy đầy máu me. Anh nói: “Miếng đất 2 m2 này suốt 30 năm nay chẳng ai quan tâm ngó ngàng đến. Cha tôi mỗi ngày làm việc, lại làm việc, mới mua được một miếng đất và đã bị các người cướp mất. Lúc nào, thời nào, cũng bị các người quyết định. Ba tôi chính là Jang Bong Ho mà tiền thường mạng, bồi thường tử vong chỉ có 5 triệu won. Bây giờ, miếng đất 2 m2 đó mà các người cần, do tôi quyết định: 1 tỉ!” Gương mặt Yoon chết lặng trước đòi hỏi quá đáng này, nhưng trong cuộc chiến một mất một còn ngay lúc này với bên Min, Yoon đã can đảm chấp nhận. Joo được thanh toán bằng 9 chi phiếu và 100 triệu tiền mặt đựng đầy trong hai túi xách. Lê bước, mang 2 túi tiền ra về thì đụng mặt Min, Joo móc ra 5 triệu vứt trả lại cho Min số tiền thường mạng cha anh, như thế anh sẽ có điều kiện để kiện tụng. Rồi anh nói với Min “Vậy là tôi thắng anh lần thứ hai!”

Cha con Jin bị sa thải, tuyên bố với phóng viên thông tin: “Xa rời tất cả việc kinh doanh có liên quan với tập đoàn Sung Jin.” Giờ thì đến lượt hai cha con nhà này bị dồn đến đường cùng. Oán thù càng thêm siết chặt.

Joo mở tiệm mì cho mẹ và em gái, đặt tên là “Tiệm Mì Lúa Mạch Busan.” Ngày đầu khai trương bán được 315,000 won. Em gái anh là Jang Hee Joo sẽ tiếp tục thi vào đại học vào 3 tháng sau. Ngay lúc này, cho thấy anh hình như muốn dừng lại mọi thứ. Anh vừa hứa với mẹ là sẽ ở lại nhà để điều hành quán mì.

Nụ cười hạnh phúc với gia đình mới tái lập được, vừa rôm rả chưa trọn ngày thì điện thoại reo. Hee bên kia đầu dây, nói “Có miếng đất tổ tiên của một họ là 24 m2, mua vào chỉ cần sau 1 tháng sang tay, sẽ bán được 4 tỉ, chia hai, mỗi người 2 tỉ.” Số tiền hấp dẫn quá! Mệnh số dễ dù gì buông tha anh! Hay tại vì nàng Hee đem lòng quyến luyến nhớ thương mà đưa tay ra kéo anh vào trận “Phong Thần”? Phong này không phải là phong tước vị, mà là trận cuồng phong. Là cơn trốt xoáy cuốn hút Jang Tae Joo vào trung tâm của một chiến trường. Chiến địa này bỗng cho anh nổi lên lòng dạ của một Hạng Võ đồ vương, quyết ra tay chiếm lĩnh cho mình một đế quốc kim tiền theo tham vọng. Và, còn gì hơn, bên cạnh lại còn có nàng Ngu Cơ nuỗn nường hấp dẫn, một bạn đồng hành lý tưởng, khiến anh đã đôi lần nói ra trước mặt nàng, nếu sau này anh chọn vợ, người đó phải là Yoon Seol Hee…

(còn 1 kỳ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT